Người phụ nữ lái Toyota Fortuner tông 2 thiếu niên tử vong: Bị cáo buộc cho con nhỏ cầm lái gây tai nạn, bí ẩn thẻ nhớ trong camera hành trình

Các cảnh sát đã cố gắng lấy lại video từ camera hành trình trên chiếc xe của Pirun để điều tra. Tuy nhiên, người phụ nữ cho biết không có video nào được ghi lại vì trước đó cô đã tháo thẻ nhớ của camera.

Chiếc SUV đã đâm vào 2 thiếu niên.

Chiếc SUV đã đâm vào 2 thiếu niên.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ tai nạn xảy ra vào thứ Bảy, ngày 22/3 vừa qua tại tỉnh Buriram, vùng Isaan của Thái Lan. Một chiếc SUV hiệu Toyota Fortuner màu đỏ đen đã đâm vào một chiếc xe máy chở 2 thiếu niên khiến cả 2 nạn nhân tử vong. Vụ tai nạn đã được báo cáo với các sĩ quan tại Đồn cảnh sát Satuek và đội cứu hộ vào khoảng 6 giờ tối thứ Bảy.

Bà của hai nạn nhân, Thongchan Wa-ngam, 62 tuổi, được nhìn thấy đang ôm một trong những đứa cháu của mình, Naruemon, 13 tuổi và khóc không ngừng. Bà Thongchan ngay lập tức yêu cầu các sĩ quan tìm kiếm đứa cháu trai 9 tuổi của mình, Punyaphat đã mất tích.

Thongchan giải thích rằng các cháu của bà đang đi xe máy đến một cửa hàng mì gần nhà. Chỉ cách nhà 50 mét, chiếc SUV Toyota Fortuner màu đỏ đã nhanh chóng di chuyển từ làn đường ngược chiều và đâm vào xe máy của họ ngay trước mặt bà.

Chiếc SUV sau đó lao vào một ao nước cạn bên lề đường. Các cảnh sát đã kiểm tra chiếc SUV bị hư hỏng và phát hiện tài xế, Pirun Prasertdee, 43 tuổi, cùng hai đứa con, 2 tuổi và 12 tuổi, đều an toàn. Bên dưới chiếc SUV, các cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Punyaphat. Bà Thongchan được cho là đã tìm đến Pirun trong sự tức giận, để hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau đó, bà Thongchan đã trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, trong đó tuyên bố nữ tài xế đã để đứa con hai tuổi ngồi trên đùi mình trong khi đứa con lớn hơn ngồi ở ghế hành khách bên cạnh cô. Pirun được cho là rời mắt khỏi việc lái xe để tập trung vào đứa con lớn, dẫn đứa con nhỏ hơn ngồi trên đùi mình chơi với vô lăng, khiến chiếc xe đột nhiên quay ngoắt và gây ra vụ tai nạn.

Tài xế Pirun phản bác lời kể của Thongchan, nói rằng đứa con hai tuổi của cô đã ngồi an toàn trên ghế ô tô và không chơi với vô lăng như cáo buộc.

Pirun khẳng định đứa con nhỏ hơn của cô ngồi trên ghế ô tô cạnh cô, trong khi đứa con lớn hơn ngồi ở phía sau. Ngay trước khi xảy ra tai nạn, đứa con nhỏ hơn của cô đã bị nôn, khiến cô phải quay lại và yêu cầu đứa con lớn hơn dọn dẹp.

Pirun nói thêm rằng ban đầu cô cứ tưởng tất cả những sự kiện khủng khiếp đó chỉ là một giấc mơ. Cô chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình khi bị túi khí đập vào mặt. Cô nhấn mạnh rằng mình sẽ bồi thường cho bà Thongchan vì những mất mát bi thảm này.

Các cảnh sát đã cố gắng lấy lại video từ camera hành trình trên chiếc xe của Pirun để điều tra. Tuy nhiên, người phụ nữ cho biết không có video nào được ghi lại vì trước đó cô đã tháo thẻ nhớ của camera. Lý do tháo thẻ nhớ không được đề cập.

Trong khi đó, bà của hai nạn nhân sẽ nhận được ít nhất 3 triệu baht (tương đương khoảng 2,2 tỷ VNĐ) tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm ô tô. Bà khẳng định rằng bà tự mình chăm sóc hai đứa trẻ, không có sự hỗ trợ nào từ cha mẹ chúng.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-lai-toyota-fortuner-tong-2-thieu-nien-tu-vong-bi-cao-buoc-cho-con-nho-cam-lai-gay-tai-nan-bi-an-the-nho-trong-camera-hanh-trinh-12912.html
Zalo