Người phụ nữ khiến dàn 'Anh trai say hi' bật khóc

NSND Kim Xuân là một trong những 'bà mẹ quốc dân' của màn ảnh Việt. Ngoài đời, cuộc sống của nữ nghệ sĩ cũng khiến bao người ngưỡng mộ.

Trong tập 10 của "Anh trai say hi", NSND Kim Xuân đã khiến các anh trai của chương trình và khán giả rơi nước mắt với câu hát ru "À ơi, ơi à. Dí dầu cầu ván đóng đinh…" khi biểu diễn cùng team Anh Tú Atus. Sự xuất hiện và giọng hát của nữ nghệ sĩ trong ca khúc về người đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều thế hệ khán giả, không hổ danh là một trong những "bà mẹ quốc dân" được yêu thích nhất màn ảnh Việt.

 NSND Kim Xuân biểu diễn cùng các anh trai trong chương trình "Anh trai say hi"

NSND Kim Xuân biểu diễn cùng các anh trai trong chương trình "Anh trai say hi"

NSND Kim Xuân sinh năm 1956, theo nghiệp diễn từ 19 tuổi. Nữ nghệ sĩ sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ với hàng loạt vai diễn ấn tượng từ sân khấu kịch tới phim truyền hình, phim điện ảnh. Từ vai phụ đến vai chính, từ chính diện tới phản diện, ở vị trí nào NSND Kim Xuân cũng đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực, sâu sắc.

Sau hàng thập kỷ làm nghệ thuật, nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001 và NSND năm 2019. Và cho đến nay, khi đã gần 70 tuổi, NSND Kim Xuân vẫn miệt mài với công việc, dành tình yêu lớn cho nghề.

Sở hữu sự nghiệp rực rỡ là thế, cuộc sống đời thường của NSND Kim Xuân lại càng khiến công chúng ngưỡng mộ gấp nhiều lần. Kim Xuân ít khi chia sẻ về đời sống cá nhân hay chuyện vợ chồng, gia đình, nhưng nhìn vào cuộc hôn nhân hơn 40 năm của bà cũng đủ thấy được sự viên mãn, hạnh phúc.

Chồng của NSND Kim Xuân là ca sĩ Huy Luân. Hai người gặp nhau trong một lớp học văn nghệ quần chúng rồi tiến tới hôn nhân vào năm 1980. Kim Xuân kể, từ xưa đến nay, dù sớm hay khuya, ông xã vẫn lái xe chở bà đi diễn. Từ thời hai người còn đèo nhau trên chiếc xe đạp, rồi có tiền đổi sang xe máy, ô tô thì nữ nghệ sĩ cũng chỉ yên tâm khi ngồi sau tay lái của chồng.

Trong một cuộc phỏng vấn với VOV, NSND Kim Xuân chia sẻ: "Ở độ tuổi này, mỗi khi tôi đi làm, ông xã rất lo lắng vì thấy tôi diễn khuya quá. Nhưng ông biết đó là đam mê của tôi nên không cản tôi được. Nhiều năm qua, ông luôn kiên trì đưa đón tôi mỗi lần đi diễn vì không muốn vợ phải đi một mình. Tôi rất cảm ơn ông xã vì đã đồng cam cộng khổ, đã chia sẻ với tôi. Mỗi lần tôi có vai diễn mới, ông đều theo dõi và tôi thấy đôi mắt của ông rất hạnh phúc, vì ông biết người chung nhà của mình, vợ của mình đang làm những công việc mà cô ấy thích, cô ấy mê. Có lẽ như vậy là cũng đủ".

Không ít người tò mò, sau hơn 4 thập kỷ hôn nhân, bí quyết gì để hôn nhân của NSND Kim Xuân luôn giữ được sự nồng ấm. Nữ nghệ sĩ tiết lộ nguyên tắc của vợ chồng mình là gắn bó nhưng vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhau.

"Lần đầu tiên tiết lộ trên sóng truyền hình, tôi và ông xã không ai đụng điện thoại của nhau, chắc là từ lúc trẻ chúng tôi nói với nhau rằng hãy tôn trọng sự riêng tư vì tôi và đối phương đều có những bạn bè và cũng rất cảm ơn khi đã đặt trọn niềm tin của nhau", NSND Kim Xuân chia sẻ trong chương trình "Thuận vợ thuận chồng".

Vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng chưa từng tổ chức ăn mừng kỷ niệm ngày cưới hay các dịp lễ lạt vì không thích phô trương. Theo bà, chỉ cần hai người quan tâm nhau trong cuộc sống hàng ngày là đủ.

Cận kề tuổi 70, NSND Kim Xuân sống cùng ông xã tại căn hộ ở quận 9, TP.HCM nhưng khi không bận lịch quay phim thì hai người trở về căn nhà vườn ở Củ Chi để nghỉ ngơi. Vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn cùng nhau duy trì những thói quen như đi bộ, đạp xe, vận động thể thao ngoài trời, chăm sóc cây cối...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nguoi-phu-nu-khien-dan-anh-trai-say-hi-bat-khoc-17224082010303377.htm
Zalo