Người phụ nữ Hà Nội thuê nhà cho bệnh nhân ung thư ở miễn phí

Chứng kiến cảnh nhiều bệnh nhân và người nhà vạ vật tìm chỗ nghỉ ngơi khi đi khám bệnh, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1979, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) quyết định dành một phần ngôi nhà của mình làm nơi ở miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, chị Oanh dự định mở một bếp ăn từ thiện, nhưng nhận thấy đã có nhiều tổ chức thực hiện, chị quyết định hỗ trợ bằng cách khác. Chia sẻ với phóng viên Báo Tin Tức, chị Oanh cho biết, mô hình chỗ nghỉ tạm này được triển khai từ tháng 9/2024, đến nay đã đón hàng trăm lượt khách. Việc làm của chị được nhiều fanpage và mạng xã hội chia sẻ, khiến số người biết và tìm đến ngày càng nhiều.

Bệnh nhân ung thư Bệnh viện K ở miễn phí tại nhà chị Oanh:

Ngôi nhà khang trang của chị nằm tại ngõ 4, đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, cách Bệnh viện K khoảng 800 m.

Ngôi nhà khang trang của chị nằm tại ngõ 4, đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, cách Bệnh viện K khoảng 800 m.

Tầng hai là nơi sinh hoạt của gia đình, còn tầng một được chị nâng nền lên 50 cm, lát gạch và sơn sửa sạch sẽ, chống ẩm mốc. Chị kê bốn chiếc giường tầng loại lớn, đủ chỗ cho khoảng 16 người nghỉ ngơi cùng lúc.

Nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh phải có mặt tại bệnh viện từ sáng sớm để làm xét nghiệm hoặc khám bệnh gặp nhiều khó khăn, luôn trong cảnh "vạ vật" ngoài đường hoặc phải thuê nhà trọ nghỉ tạm giá cao, nên họ đã tìm đến nhà chị Oanh từ tối hôm trước để ngủ lại. Một số khách cũng tranh thủ ghé qua nghỉ trưa trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. “Tôi luôn chào đón mọi người vào bất cứ thời điểm nào, chỉ mong giúp đỡ nhiều người có nơi nghỉ tạm để tiếp tục hành trình điều trị bệnh”, chị Oanh chia sẻ.

Hàng ngày, chị Oanh tới thăm những vị khách đặc biệt của mình.

Hàng ngày, chị Oanh tới thăm những vị khách đặc biệt của mình.

Các bệnh nhân nghỉ ngơi sau giờ điều trị mệt mỏi, đau đớn.

Các bệnh nhân nghỉ ngơi sau giờ điều trị mệt mỏi, đau đớn.

Căn phòng trọ được chị Oanh sắm sửa đầy đủ.

Căn phòng trọ được chị Oanh sắm sửa đầy đủ.

Do diện tích nhà có hạn, chỉ có thể tiếp nhận những bệnh nhân cần nơi nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.

Do diện tích nhà có hạn, chỉ có thể tiếp nhận những bệnh nhân cần nơi nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.

Nhiều mạnh thường quân ngỏ ý hỗ trợ tài chính, nhưng chị Oanh từ chối nhận tiền quyên góp. “Tôi làm việc vì tâm, giúp đỡ trong khả năng của mình, không muốn đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Nếu gặp những trường hợp thực sự khó khăn, tôi sẽ kết nối họ với các nhà hảo tâm để nhận sự giúp đỡ", chị Oanh bày tỏ.

Chị ấp ủ cải tạo khoảng sân phía sau nhà, đặt thêm giường tầng, mở rộng chỗ nghỉ cho nhiều người hơn.

Chị ấp ủ cải tạo khoảng sân phía sau nhà, đặt thêm giường tầng, mở rộng chỗ nghỉ cho nhiều người hơn.

Các giường được chuẩn bị đầy đủ chăn, gối sạch sẽ, các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt để người đến ở sử dụng...

Các giường được chuẩn bị đầy đủ chăn, gối sạch sẽ, các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt để người đến ở sử dụng...

Nghĩa cử nhân văn của chị Kiều Oanh không chỉ mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho bệnh nhân ung thư và người nhà, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-phu-nu-ha-noi-thue-nha-cho-benh-nhan-ung-thu-o-mien-phi-20250307174216360.htm
Zalo