Người phụ nữ chuyển dạ sinh con trên tàu điện ngầm, hành động của một hành khách gây xôn xao
Nhiều hành khách trên chuyến tàu vô cùng ngỡ ngàng trước sự việc của người phụ nữ.
Một câu chuyện đầy bất ngờ và cảm động đã diễn ra gần đây tại thành phố New York khi một người phụ nữ 25 tuổi hạ sinh một bé gái ngay trên tàu điện ngầm. Sự việc xảy ra trên chuyến tàu W hướng Nam và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều hành khách có mặt trên tàu.
Theo Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị (MTA), vào khoảng 11:32 sáng ngày 12/2, hành khách đã báo cho người soát vé rằng một phụ nữ đang chuyển dạ trong một trong những toa tàu. Khi chuyến tàu đến ga 34th Street-Herald Square, ngay bên dưới cửa hàng bách hóa Macy’s, tình huống trở nên căng thẳng khi tiếng kêu cứu của người phụ nữ vang lên giữa toa tàu đông đúc.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_329_51481777/88fe251a1654ff0aa645.jpg)
"Khi chúng tôi đi vào Phố 34, bạn nghe thấy cô ấy kêu, 'Cứu, cứu, cứu'", Bryanna Brown, một hành khách chứng kiến toàn bộ sự việc và ghi lại khoảnh khắc này trên video, chia sẻ với đài ABC WABC của New York. "Sau đó, bạn nghe thấy tiếng một đứa trẻ bắt đầu khóc, và đó là khoảnh khắc kỳ diệu nhất".
Ngay khi tàu dừng, một số hành khách đã không ngần ngại lao vào hỗ trợ người mẹ trẻ. Trong số đó, một người thậm chí đã dùng dao bỏ túi để cắt dây rốn cho em bé, một hành động đầy táo bạo nhưng cần thiết trong tình huống khẩn cấp. "Theo hiểu biết của chúng tôi, cô ấy không phải là bác sĩ hay gì cả, nhưng cô ấy biết chính xác phải làm gì trong tình huống này", Brown kể lại. "Cảm ơn Chúa vì đã có cô ấy ở đó".
Trong đoạn video được Brown quay lại, có thể thấy người phụ nữ đang nằm trên sàn sau khi sinh con, trong khi một hành khách khác bế đứa trẻ sơ sinh, quấn bé trong một tấm vải đỏ để giữ ấm. Đây thực sự là một khoảnh khắc thể hiện tinh thần đoàn kết và nhân ái của những người dân New York.
Ngay sau đó, người soát vé của tàu, một giám sát viên dịch vụ tàu hỏa NYC Transit và các sĩ quan NYPD đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Dịch vụ y tế khẩn cấp cũng lập tức đến hiện trường và đưa cả hai mẹ con đến Bệnh viện Bellevue. Theo các quan chức, sức khỏe của cả hai đều ổn định và không có biến chứng nào nghiêm trọng.
Danh tính của người mẹ và tên em bé vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự kiện này đã nhanh chóng trở thành một câu chuyện đầy cảm hứng, được ví như một "phép màu trên Phố 34" - gợi nhớ đến bộ phim kinh điển năm 1947 "Miracle on 34th Street".
Chủ tịch MTA New York City Transit, Demetrius Crichlow, đã lên tiếng ca ngợi sự đoàn kết của cộng đồng trong khoảnh khắc đặc biệt này. "Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách người dân New York đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nó phản ánh những điều tốt đẹp nhất của hệ thống tàu điện ngầm và thành phố này", ông phát biểu.
Ông còn hài hước nói thêm: "Chúng tôi rất vui mừng khi cả mẹ và bé W đều khỏe mạnh và mong muốn được chào đón cả hai trở lại tàu điện ngầm để có những chuyến đi đáng tin cậy hơn – và hy vọng là ít kịch tính hơn".
Đây không phải lần đầu tiên một ca sinh nở xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm của New York. Năm 2017, một nhân viên MTA đã hỗ trợ một sản phụ sinh con ngay trên sân ga, và vào năm 2012, một bé trai cũng đã chào đời trên tàu J khi đi qua trung tâm Manhattan. Những khoảnh khắc như thế này chính là minh chứng cho tinh thần nhân văn và sự tương trợ lẫn nhau giữa những con người xa lạ trong thành phố không bao giờ ngủ.