Người phụ nữ chi 35 tỷ đồng mua gần 200 chỗ đậu xe, người dân địa phương bức xúc

Người phụ nữ nhận về nhiều sự chỉ trích vì hành động của mình.

Một câu chuyện đang làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc liên quan đến bà Vương – một người phụ nữ có đầu óc kinh doanh đến từ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Vào năm 2019, khi khu dân cư quanh làng bà vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, bà đã mạnh tay chi khoảng 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 35 tỷ đồng) để mua tới 198 chỗ đậu xe trong khu vực. Hành động đầu tư táo bạo này ban đầu khiến bà bị cho là liều lĩnh, thậm chí bị mỉa mai là “ngốc nghếch”.

Thời điểm đó, đường phố quanh làng vẫn còn nhiều chỗ đậu xe miễn phí. Việc bỏ tiền mua chỗ đậu xe chưa được người dân địa phương quan tâm. Mỗi chỗ đậu xe có giá khoảng 50.000 nhân dân tệ, nhưng chỉ có bà Vương nhìn thấy tiềm năng và quyết định đầu tư hàng loạt với hy vọng rằng giá trị sẽ tăng gấp đôi trong tương lai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Lúc đó ai cũng nghĩ tôi điên rồ. Người ta cười vào mặt tôi, bảo tôi không biết tính toán”, bà Vương chia sẻ với truyền thông địa phương. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, khu vực quanh ngôi làng đã thay da đổi thịt nhanh chóng. Các công trình hạ tầng như tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và trường học lần lượt mọc lên. Lượng dân cư gia tăng kéo theo nhu cầu đậu xe tăng vọt.

Không còn cảnh xe đậu tràn lan như trước, chính quyền bắt đầu áp dụng các quy định nghiêm ngặt về đỗ xe. Những ai đậu sai quy định đều phải đối mặt với mức phạt đáng kể. Điều này khiến nhiều người dân bắt đầu quan tâm đến việc sở hữu chỗ đậu xe ổn định. Họ tìm đến bà Vương – người gần như độc quyền sở hữu các chỗ đậu xe trong khu vực – để thương lượng mua lại.

Tuy nhiên, mức giá bà đưa ra khiến không ít người dân “sốc”: từ 51.000 lên đến 90.000 nhân dân tệ một chỗ – đúng như kỳ vọng ban đầu của bà là giá sẽ tăng gấp đôi. Từ đây, những tranh cãi nổ ra. Một bộ phận dân làng tức giận, cho rằng bà “trục lợi quá mức” và “thiếu tình làng nghĩa xóm”. Một số khác thậm chí lên án bà là người “vô tâm”.

Trước làn sóng chỉ trích, bà Vương lên tiếng bảo vệ quyết định của mình: “Ngày xưa tôi bị gọi là kẻ ngốc khi đầu tư vào chỗ đậu xe. Giờ khi giá trị tăng lên, tại sao tôi lại phải bán rẻ? Đây là quy luật thị trường”. Bà cũng lưu ý rằng chủ sở hữu phải chi trả nhiều chi phí bảo trì và lệ phí hàng năm cho các chỗ đậu xe, điều mà ít người để ý đến khi lên tiếng đòi hỏi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi việc mua bán không thành, bà Vương chuyển sang cho thuê với mức giá 500 nhân dân tệ mỗi tháng. Tuy nhiên, mức giá này cũng bị cho là quá cao. Dân làng đề nghị giảm xuống còn 300 nhân dân tệ, nếu không sẽ tiếp tục phản đối. Hai bên rơi vào bế tắc, buộc phải nhờ đến bên thứ ba đứng ra hòa giải.

Sau nhiều vòng thương lượng, bà Vương cuối cùng đồng ý bán lại các chỗ đậu xe với giá 86.000 nhân dân tệ mỗi chỗ, tức tăng khoảng 72% so với giá gốc. “Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi”, bà khẳng định, đồng thời cho biết nếu người mua còn tiếp tục mặc cả hoặc đưa thêm yêu cầu, bà sẵn sàng không bán nữa.

Câu chuyện đầu tư của bà Vương đã làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa kinh doanh hợp pháp và đạo đức cộng đồng. Trong khi một số người ngưỡng mộ sự nhạy bén và tầm nhìn dài hạn của bà, thì không ít người vẫn cảm thấy bà đã tận dụng thời cơ để ép giá đồng hương. Dù đúng hay sai, câu chuyện này vẫn đang tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội và đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-chi-35-ty-dong-mua-gan-200-cho-dau-xe-nguoi-dan-buc-xuc-202505110033309156.html
Zalo