Người phụ nữ bán rau ở chợ bất ngờ trúng độc đắc 9,3 tỷ đồng
Người phụ nữ bán rau ở chợ đã trở thành đại gia chỉ sau 1 đêm sau khi trúng xổ số với giá trị giải thưởng 'khủng'.
Một người bán rau ở chợ Bo Win tại tỉnh Chon Buri, Thái Lan đã trở thành đại gia chỉ sau 1 đêm sau khi trúng giải Nhất trong giải thưởng xổ số của chính phủ Thái Lan, với số tiền thưởng lên tới 12 triệu baht (khoảng 9,3 tỷ đồng).
Người phụ nữ may mắn được xác định là Daeng, và chồng bà, đã mua những tấm vé trúng thưởng sau khi đến thăm một ngôi đền để cầu công đức.

Buổi quay số ngày 16/4 vừa qua đã công bố con số trúng thưởng là 266227. Mạng xã hội xôn xao tin tức về khoản tiền trúng thưởng của người bán rau khi một người dùng Facebook chia sẻ câu chuyện và chúc mừng những người chiến thắng.

Người bán rau tại chợ Bo Win ở quận Sriracha, đã mua vé số một cách ngẫu hứng sau chuyến đi đến Đền Vimol. Chồng cô kể lại rằng họ đã quyết định mua vé số trước khi trở về nhà.
Sau khi tin tức lan truyền rộng rãi, những người bán hàng và người đi chợ khác đã đổ xô đến chúc mừng cặp đôi, gợi ý họ nên đóng gian hàng và tặng sản phẩm của mình để ăn mừng.
Không khí tại khu chợ rất nhộn nhịp, phấn khởi, nhiều người bày tỏ sự hạnh phúc dành cho cặp đôi. Một số thậm chí còn chia sẻ sự phấn khích của họ, nói rằng họ rất vui mừng trước tin tức này, KhaoSod đưa tin.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây, 2 chị em ở huyện Chaloem Phra Kiat, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan cũng đã trúng giải nhất xổ số Thái Lan, mỗi người trúng một tấm vé số trị giá 6 triệu baht, tổng cộng là 12 triệu baht. Họ dự định dùng số tiền trúng số này để trả nợ và nuôi con trong khi vẫn duy trì lối sống hiện tại.

Tin tức này được chia sẻ bởi người dùng Facebook Winai Phaetkratok, người đã đăng một đoạn clip cùng với lời nhắn rằng, "Hai triệu phú mới là cô Tui và cô Taew nhận được 6 triệu baht mỗi người." Bài đăng có hình ảnh hai người phụ nữ đang tự hào khoe tấm vé số trúng thưởng của mình, theo KhaoSod đưa tin.
Trong cuộc trò chuyện với những người chiến thắng, cô Taew bày tỏ sự bình tĩnh về việc may mắn trúng số.
"Tôi sẽ trả hết nợ và nuôi con, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi vẫn dự định tiếp tục công việc nấu ăn như thường lệ và duy trì lối sống hiện tại."
Minh Hoa (t/h)