Người phụ nữ 61 tuổi tuyệt vọng vì không lo xuể viện phí cho chồng
Giáp Tết 2025, ông Cương bất ngờ đổ bệnh nặng, phải thở máy, viện phí khoảng 120 triệu đồng. Từ đó đến nay, bà Linh phải cho con gái một mình ở phòng trọ để vừa đi làm, vừa lo cho chồng nằm viện.
Đến tận bây giờ, bà Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1964, ở trọ tại TP.HCM) vẫn còn ngỡ ngàng vì căn bệnh đột ngột của chồng mình. Cuối năm ngoái, trong lần đón con gái đi học về, ông Huỳnh Văn Cương (SN 1960) bị phương tiện giao thông khác tông trúng, xước da ở tay và thương dưới chân trái. Sợ tốn tiền, ông không đi viện, tự chăm sóc vết thương tại nhà, khoảng 2-3 ngày sau thì có biểu hiện cứng hàm.
Ông Cương phải mở khí quản, thở máy, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn.
“Khi đó chúng tôi nào có biết uốn ván là gì. Ông ấy đi khám ở phòng khám tư, rồi cũng từng vô bệnh viện, nhưng bác sĩ nói tốn kém lắm, không có tiền nên xin về. Ngày 29 Tết, tôi còn đang đi làm thì nghe hàng xóm báo ông ấy bị khó thở, phải đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vì bị uốn ván”, bà Linh giãi bày.
Tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc người lớn (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM), bác sĩ cho biết ông Cương bị uốn ván nặng, phải thở máy. Trong quá trình điều trị bệnh, ông có biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật, viêm phổi, thời gian điều trị kéo dài, chi phí thêm tốn kém.
Bác sĩ cho biết bệnh tình của ông tiến triển khả quan.
Bác sĩ đánh giá bệnh uốn ván có thể điều trị khỏi, khả năng hồi phục của ông Cương hơn 80%. Tuy nhiên, do ông không có bảo hiểm y tế, gia đình phải tự chi trả toàn bộ chi phí, lên tới khoảng 120 triệu đồng. Nghe vậy, bà Linh tuyệt vọng.
Bản thân bà bị ung thư vú, mới xạ trị năm ngoái, hiện vẫn phải tái khám định kỳ để theo dõi. Cũng bởi sức khỏe không ổn định, mãi 47 tuổi bà mới có được 1 cô con gái đang học lớp 8. Những ngày ông Cương điều trị trong khu cách ly, bà vẫn tranh thủ đi làm kiếm tiền, lại vừa lo cho chồng, cho con. Dù lo lắng cho cô bé ở một mình nhưng bà chẳng còn cách nào khác, bởi nhà trọ cách bệnh viện quá xa.
Nhiều năm nay, bà đi phụ việc cho quán cơm. Mỗi ngày đều làm từ sáng sớm đến tối muộn, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ông Cương trước đây sửa xe máy, về sau sức khỏe yếu, ông chuyển sang sửa đồ điện tử. Cuộc sống ở trọ, nay đây mai đó. Họ chuyển về chỗ ở mới chưa lâu, hàng xóm cũng chưa kịp thân quen.
Bà Linh đỏ hoe mắt, nói đã kiệt quệ lắm nhưng vẫn phải cố gắng.
Căn bệnh của ông Cương ập đến quá bất ngờ, đến nay, bà Linh mới đóng tạm ứng được 13 triệu đồng. Anh em 2 bên tuy đông nhưng xa cách và đều khổ cả. Một tháng nay, họ gom góp được vài triệu đồng rồi thôi.
“Nếu có chỗ nào để xoay xở thì tôi cũng vay, nhưng thực sự là không còn chỗ nào nữa. Nhiều khi tôi bi quan, nghĩ thôi thì để ông ấy chấp nhận số phận, nhưng rồi lại đau lòng quá”, bà nghẹn ngào.
Ở bệnh viện, một số thân nhân biết chuyện đã giúp đỡ cho bà chút ít để trang trải trước mắt. Họ không thể giúp nổi khoản viện phí quá lớn.
Thư ngỏ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM gửi Báo VietNamNet.
Sau khi biết được hoàn cảnh tội nghiệp của gia đình, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã liên hệ đến Báo VietNamNet. Mong rằng thông qua nhịp cầu nhân ái này, họ sẽ gặp được những tấm lòng thơm thảo, giúp đủ viện phí để điều trị bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hoặc bà Nguyễn Thị Diệu Linh;
Địa chỉ bệnh viện: 764 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP HCM.
SĐT: 0937154681.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.052 (Ông Huỳnh Văn Cương)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148.
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 02437722729