Người ngồi xe lăn truyền lửa văn hóa đọc

Trong sách 'Màu của hy vọng', anh Đỗ Hà Cừ cho thấy hành trình sống đầy nghị lực của mình, đồng thời kể quá trình tạo dựng, duy trì không gian đọc sách Hy Vọng (Thái Bình).

 Bà Kim Sơn (mẹ anh Đỗ Hà Cừ, bên trái) và anh Đỗ Hà Cừ. Ảnh: Đức Huy.

Bà Kim Sơn (mẹ anh Đỗ Hà Cừ, bên trái) và anh Đỗ Hà Cừ. Ảnh: Đức Huy.

Cuốn sách Màu của hy vọng của anh Đỗ Hà Cừ là một tác phẩm giản dị nhưng chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu gia đình, cộng đồng, và bạn bè. Theo đại tá, nhà văn Phạm Thanh Khương, trong quá trình biên tập sách ông đã dặn anh Đỗ Hà Cừ viết mọi suy nghĩ bên trong, không cần phải thể hiện kỹ thuật hay gồng mình làm gì. Ông Phạm Thanh Khương cho biết: “Cuộc đời của Đỗ Hà Cừ chính là những trang văn đẹp”.

Người truyền lửa văn hóa đọc

Trong buổi chia sẻ về cuốn sách Màu của hy vọng (diễn ra hôm 5/8 tại Hà Nội), nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bà Vũ Dương Thúy Ngà đã chia sẻ: "Nghe câu chuyện của anh Đỗ Hà Cừ, một chàng trai 40 tuổi, suốt đời gắn bó với chiếc xe lăn và chưa một lần được đến trường, nhưng đã mang đến cho chúng ta một tác phẩm tuyệt vời, Màu của hy vọng".

Bà Ngà bày tỏ lòng khâm phục đối với bà Kim Sơn, mẹ của anh Cừ, người thầy vĩ đại đầu tiên đã kết nối anh với cuộc sống và dạy anh những con chữ đầu tiên. Chính bà là người tiếp thêm nghị lực cho anh từ khi ấu thơ cho đến ngày hôm nay. Sự hiện diện của anh Đỗ Hà Cừ và cuốn sách Màu của hy vọng chính là minh chứng kỳ diệu của sức mạnh nội tại, của những con người vượt lên mọi hoàn cảnh, từ nỗi đau da cam đến khó khăn trong cuộc sống.

 Cuốn sách Màu của hy vọng.

Cuốn sách Màu của hy vọng.

Anh Đỗ Hà Cừ không chỉ viết sách mà còn sáng lập không gian đọc Hy Vọng, một trong 32 không gian đọc trên khắp Việt Nam. Nhiều hoạt động tại đây do những người khuyết tật quản lý. Bà Ngà nhận xét: "Sự hiện diện của các bạn trẻ đại diện cho các không gian đọc, như không gian đọc Hy Vọng, là minh chứng cho nỗ lực phi thường của những người khuyết tật trong việc lan tỏa tri thức."

Năm 2019, anh Đỗ Hà Cừ được chọn nhận giải thưởng Văn hóa đọc - một giải thưởng quốc gia do Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hàng năm. Đây là vinh dự lớn lao, và anh Cừ đã không ngừng tiếp tục phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng kể từ khi nhận giải thưởng này. Anh đã biến những thử thách thành cơ hội, góp phần đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Những đóng góp của anh Đỗ Hà Cừ và không gian đọc Hy Vọng đã giúp lan tỏa văn hóa đọc, tạo ra những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Từ những cuốn sách giản dị nhưng đầy ý nghĩa, anh đã truyền cảm hứng và tình yêu đọc sách đến mọi người. Những nỗ lực của anh và cộng sự đã khẳng định rằng tri thức là sức mạnh, và văn hóa đọc chính là cầu nối đưa con người đến với tri thức, tình yêu thương và sự phát triển bền vững.

Sau những đóng góp không ngừng nghỉ, anh Đỗ Hà Cừ đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và sức mạnh của tri thức trong Màu của hy vọng. Anh đã chứng minh rằng, dù gặp phải những khó khăn nào, con người vẫn có thể vượt qua và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Hành trình của anh là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người cùng chung tay phát triển văn hóa đọc và xây dựng một xã hội tri thức, nhân ái và bền vững.

30 tuổi không có căn cước công dân

Trong quá trình đọc cuốn sách của anh Đỗ Hà Cừ (người đồng sáng lập không gian đọc Hy Vọng), bà Khúc Thị Hoa Phượng (Tổng biên tập - Giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam) chia sẻ rằng bản thân thấy rất xúc động khi đọc về quá trình anh Cừ nỗ lực thực hiện quyền công dân của mình. Bà Phượng cho rằng đây là một bài học quý giá đối với mọi người và đặc biệt là các em nhỏ, trước khi “sánh vai với các cường quốc năm châu” cần phải học cách để thực hiện những điều cơ bản.

Theo chia sẻ từ anh Đỗ Hà Cừ, việc không có căn cước công dân khiến anh cảm thấy rất khó khăn khi cố gắng tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu là hoạt động bầu cử ở cấp địa phương. Do đó, người đồng sáng lập không gian sách Hy Vọng đã khao khát có được căn cước để thực hiện những quyền cơ bản của công dân, trở thành một phần của xã hội.

 Hình ảnh tại không gian đọc Hy Vọng, Thái Bình do anh Đỗ Hà Cừ sáng lập.

Hình ảnh tại không gian đọc Hy Vọng, Thái Bình do anh Đỗ Hà Cừ sáng lập.

Bà Khúc Thị Hoa Phương chia sẻ rằng, khi đọc đến trang 183 của cuốn sách, bản thân thấy ấn tượng mạnh với câu chuyện về quyền công dân của anh Cừ. Việc làm căn cước công dân đã là một thử thách lớn đối với anh, một người khuyết tật. Tuy nhiên, tình yêu cuộc sống và khát khao tham gia các hoạt động xã hội đã thúc đẩy anh quyết tâm thoát khỏi bốn bức tường của mình. Anh đã viết thư xin tham gia các hoạt động bên ngoài.

Nhưng nếu không có căn cước công dân, chứng minh thư, anh Đỗ Hà Cừ không thể để đi máy bay. Vì vậy, anh quyết tâm làm bằng được loại giấy tờ này. Với cơ thể khuyết tật tứ chi, anh đã phải lăn tay suốt hai tiếng đồng hồ mới lấy được dấu vân tay và hoàn thiện thông tin trên căn cước.

Nhờ sự giúp đỡ của một cán bộ công an, anh Cừ đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Sự kiên trì và quyết tâm của anh đã vượt qua mọi nghịch cảnh, từ khó khăn về vận động đến những rào cản xã hội. Đối với anh, việc có chứng minh thư không chỉ là giấy tờ mà còn là minh chứng cho sự tồn tại và quyền của một công dân. Anh đã thực hiện quyền bầu cử của mình một cách nghiêm túc, mặc dù cần nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè.

“Chúng ta học để sánh vai với các cường quốc trên thế giới, nhưng trước hết cần vượt qua chính mình. Anh Đỗ Hà Cừ là minh chứng cho việc, con người vẫn có thể thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu”, Bà Khúc Thị Hoa Phương chia sẻ tại sự kiện giới thiệu sách sáng ngày 8/5.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://znews.vn/hon-30-nam-di-tim-quyen-cua-cong-dan-cua-chang-trai-tren-xe-lan-post1490163.html
Zalo