Người mẹ trẻ nhập viện cấp cứu sau khi bị lừa sang Campuchia làm việc với máy tính
Cô gái 22 tuổi quê An Giang bị lừa sang Campuchia làm việc trong khu lừa đảo trực tuyến. Sau gần một năm, cô phải nhập viện cấp cứu với các di chứng nặng gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và suy thận do nhịn đi vệ sinh, ăn uống kham khổ và nỗi sợ hãi khi chứng kiến cảnh người khác bị đánh đập trong một thời gian dài.
Ngày 21/11, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) thông tin về trường hợp bệnh nhân N.T.N (22 tuổi, quê An Giang) được đưa vào cấp cứu ngày 9/11 trong tình trạng sốc nhiễm, suy thận do sỏi thận, sỏi niệu quản và sỏi bàng quang. Bệnh nhân liên tục ói ra máu, sức khỏe nguy kịch.

Hiện chị N. cần sự chung tay của cộng đồng để chi trả viện phí. Ảnh: BV
Các bác sĩ đã tiến hành truyền 3 đơn vị máu và phẫu thuật tháo mủ khẩn cấp ngay trong đêm. Qua phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra số lượng lớn sỏi thận, sỏi niệu quản và sỏi bàng quang, trong đó viên lớn nhất có kích thước gần bằng quả trứng gà. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, hết sốt, nhưng vẫn suy thận và cần tiếp tục điều trị tích cực.
Theo lời kể của bệnh nhân N., cô mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên tại khu vực biên giới Việt Nam -Campuchia, không được đi học và không có giấy tờ tùy thân. Khoảng tháng 9/2024, với mong muốn kiếm tiền nuôi con nhỏ, N. nghe lời rủ rê của một người bạn sang Campuchia làm việc với máy tính, không ngờ bị đưa vào một khu lừa đảo trực tuyến.
Tại đây, nhiệm vụ của N. là tạo tài khoản ảo, dẫn dụ người khác tương tác để các thành viên khác thực hiện hành vi lừa đảo. Nếu không tìm được “khách”, cô không được phép rời vị trí, thậm chí bị cấm đi vệ sinh. Việc nhịn tiểu kéo dài, ăn uống kham khổ, cộng với nỗi sợ hãi khi chứng kiến người khác bị đánh đập, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của N.
Đầu tháng 11/2025, các cơn đau hông dữ dội khiến N. mất khả năng làm việc. Quản lý khu nhà đã đuổi cô ra ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, N. về đến biên giới và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Phú (An Giang). Do tình trạng quá nặng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bình Dân trong đêm để cấp cứu. Chị gái của bệnh nhân cho biết, sau khi trả tiền xe cấp cứu, trong túi chỉ còn 30.000 đồng.
Đại diện Bệnh viện Bình Dân cho biết, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm y tế, nên việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Gia đình bệnh nhân làm thuê mướn, hoàn toàn kiệt quệ. Hiện N. cần sự chung tay của cộng đồng để chi trả viện phí, thuốc men và tiếp tục điều trị, đồng thời chăm sóc con nhỏ.































