Người mẹ quay mặt khóc ròng sau lời dối con trai 'bệnh tình con sẽ khỏi'

Chị cứ nắm chặt tay con như thể đây có thể là những giây phút cuối cùng chị được ở bên đứa con trai mới lớn vốn hiền lành, chân chất, chăm học.

Con trai nằm im thin thít, hơi thở yếu ớt khiến chị Chương, sinh năm 1976, quê quán thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh như muốn ngã quỵ. Người mẹ gầy gò, yếu ớt, run rẩy cứ nắm chặt lấy tay đứa con trai tội nghiệp nước mắt cứ lưng tròng, rơi ướt cả vạt áo.

Chị nắm chặt tay con như thể đây là những giây phút cuối cùng chị được ở bên đứa con trai mới lớn vốn hiền lành, chân chất, thương yêu ngày nào.

- "Cầu trời khấn phật cho con trai con may mắn gặp được phép màu. Cháu nó quá bất hạnh, cháu nó là tất cả của con. Con mắc nợ cháu, nếu phải bắt thêm một người thân của con ra đi thì xin hãy bắt con, cho con được chết thay cháu, để con trai con được sống tiếp cuộc đời".

Người mẹ nghĩ đến tình huống xấu nhất, bất lực nên ngay trong phòng điều trị, miệng chị cứ lẩm bẩm cầu trời, khấn phật, cứ nguyện cầu cho con trai có được phép màu như thế.

 Chị Chung cứ nắm chặt lấy tay con trai như thể lần cuối chị được san sẻ, tiếp thêm hơi ấm, tình mẫu tự với con trai tội nghiệp.

Chị Chung cứ nắm chặt lấy tay con trai như thể lần cuối chị được san sẻ, tiếp thêm hơi ấm, tình mẫu tự với con trai tội nghiệp.

Không uất nghẹn, không xót đau sao được với người phụ nữ góa phụ chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh.

Sinh được 3 đứa con, các con chưa kịp trưởng thành, trong đó Hữu Song, sinh năm 1999- đứa con trai đang nằm khắc khoải trên giường bệnh mới 6 tuổi, thì chồng mất.

Chồng mất sớm, không nghề nghiệp, cuộc sống quá éo le, chị Chương đành phải dắt díu 3 đứa con nhỏ về ở cùng ông bà ngoại đau yếu, bà bị mù, ông bị tật đi lại khó khăn, hay đau ốm, là hộ nghèo trong xã.

Éo le thay, về ở được ông bà mội thời gian, Hữu Song con trai đổ bệnh, bị chứng bệnh về tim.

Suốt mấy năm nay, cả mấy con người trong căn nhà bé nhỏ của chị Chương cứ đau yếu, quanh năm quay quắt trong nợ nần, thiếu thốn.

Thương con, chị Chương đã phải vay mượn đủ nơi đưa con tới viện phẫu thuật. Tốn kém, nhưng bệnh tình của con trai chị không khỏi hẳn, cứ ốm đau khi trái gió, trở trời.

Dù thể trạng yếu, nhưng thương mẹ, các em, ông bà, năm trước, Hữu Song nghỉ học xa nhà đi làm thuê. Nhưng lần nữa tai ương lại ập xuống đứa con ngoan của người phụ nữ bất hạnh.

Đi làm chưa được 1 tháng thì em phát hiện bị tắc mạch máu, chứng bệnh biến chứng từ căn bệnh tim bẩm sinh, chân bắt đầu hoại tử.

 Sinh năm 1999, từng là một chàng trai ngoan hiền, chăm học, nhưng biến cố bệnh tật khiến cuộc đời Hữu Song rẽ sang ngã đau đớn, bất hạnh.

Sinh năm 1999, từng là một chàng trai ngoan hiền, chăm học, nhưng biến cố bệnh tật khiến cuộc đời Hữu Song rẽ sang ngã đau đớn, bất hạnh.

Trước nguy cơ con trai bị hoại tử phải cắt bỏ chi, chị Chương lại khốn đốn vay mượn đủ đường đưa con vào điều trị tại Bệnh viện chợ Rẫy. Qua nhiều ca phẫu thuật, đã có lúc căn bệnh có tiến triển, con trai có thể tự đi lại được, người mẹ kiệt quệ lóe lên hi vọng đôi chân con trai sẽ dần khỏi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cách đây gần 1 tháng đứa con trai tội nghiệp lại phải nhập viện khẩn cấp do khó thở. Căn bệnh biến chứng khiến cơ thể con trai chị hoại tử rất nhanh, máu bị nhiễm trùng.

- Mới mấy ngày thôi mà em không nhận ra con trai của mình nữa. Các bác sỹ thông tin, nếu có sống tiếp chắc chắn cháu lại phải phẫu thuật cắt bỏ phần hoạt tử. Con em làm sao mà chịu đựng được. Nhìn con mà ruột gan em như có ai đó dùng dao cứa vào- chị Chương đau đớn, sụt sùi khóc nói về tình cảnh của con trai.

 Trải qua nhiều ca phẫu thuật tốn kém, nhưng bệnh tình con trai chị Chương vẫn không thuyên giảm. Biến chứng về căn bệnh tim, nhiễm trùng máu khiến chân con trai chị đang hoại tử. Chưa có tiền để phẫu thuật nên con trai chị cứ chịu đựng cơn đau quằn quại quại mỗi phút, mỗi giây.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật tốn kém, nhưng bệnh tình con trai chị Chương vẫn không thuyên giảm. Biến chứng về căn bệnh tim, nhiễm trùng máu khiến chân con trai chị đang hoại tử. Chưa có tiền để phẫu thuật nên con trai chị cứ chịu đựng cơn đau quằn quại quại mỗi phút, mỗi giây.

Thương chị Chương, thương người phụ nữ bất hạnh đủ đường quá. Con trai điều trị dài, chi phí điều trị quá lớn, bố mẹ đau yếu, 2 con nhỏ còn tuổi ăn học kiệt quệ cả sức khỏe, tinh thần. Nhà chỉ có mỗi con bò là tài sản lớn nhất cũng đã bán, chị không biết bấu víu víu vào đâu.

Nhìn đôi mắt con trai cuồng thâm, nhìn nước mắt xuất hiện giữa khóe mắt của con, mũi đeo thiết bị trợ thở, tất cả như muốn xé toang lồng ngực của người mẹ khổ đau, khánh kiệt.

Bất lực, không còn biết làm gì để cứu con trai, chị Chương lại nắm chặt tay con trai. Chị đặt tay lên ngực, chân con, khích lệ con hãy can đảm chống chọi rồi phép màu sẽ tới.

- "Con trai ơi, cố lên con, mẹ tin rồi bệnh tình con sẽ khỏi".

Khích lệ vậy thôi, nhưng chị Chương quặn thắt con tim. Chị thừa hiểu chị đang dối con mình, chẳng có phép màu nào khi chị đã khánh kiệt đến đường cùng.

Mọi sự ủng hộ mẹ con chị Chương xin vui lòng gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 111601684999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT25

Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-me-quay-mat-khoc-rong-sau-loi-doi-con-trai-benh-tinh-con-se-khoi-post721769.html
Zalo