Người làm Báo Quảng Ngãi - Khúc ca tự hào

Bài hát 'Người làm Báo Quảng Ngãi - Khúc ca tự hào', do nhạc sĩ Nguyễn Văn Phượng, nguyên Trưởng phòng Truyền hình, Đài PT&TH Quảng Ngãi (nay là Báo Quảng Ngãi) sáng tác nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) dành tặng đồng nghiệp đang công tác tại Báo Quảng Ngãi. Với ca từ đầy sôi nổi, tự hào và không kém phần sâu lắng, ca khúc thể hiện sự nhiệt huyết và đam mê của những người làm báo trên quê hương núi Ấn - sông Trà.

Trước đó, nhạc sĩ Văn Phượng đã sáng tác ca khúc “Báo Quảng Ngãi, niềm tin và sức trẻ” và ca khúc “PTQ - Khát vọng vươn xa”. Mỗi ca khúc là tiếng lòng của nhạc sĩ đầy tin yêu, tự hào về nghề báo đã có hơn 30 năm gắn bó. Nhạc sĩ Văn Phượng cho biết, anh tốt nghiệp cử nhân ngành Sáng tác âm nhạc, nhưng cơ duyên lại đưa anh rẽ sang làm báo ở lĩnh vực phát thanh - truyền hình. Chính báo chí đã giúp anh rất nhiều trong sáng tác âm nhạc. “Hiện nay, khi Đài PT&TH tỉnh nhập vào Báo Quảng Ngãi với tên mới là Báo Quảng Ngãi, tôi viết ca khúc “Người làm Báo Quảng Ngãi - Khúc ca tự hào”. Đây là nhạc phẩm mới đánh dấu sự kiện, bước ngoặt mới của Báo Quảng Ngãi. Ca khúc được dàn dựng công phu, biểu diễn tại đêm khai mạc công diễn, trao giải Cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, 2025”, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”, nhạc sĩ Văn Phượng cho hay.

Ca khúc "Người làm Báo Quảng Ngãi - Khúc ca tự hào" do Nguyễn Văn Phượng sáng tác.

Ca khúc "Người làm Báo Quảng Ngãi - Khúc ca tự hào" do Nguyễn Văn Phượng sáng tác.

Ca khúc ra đời vào thời điểm rất đặc biệt khi đề cập đến chặng đường mới của báo chí Quảng Ngãi chuẩn bị sáp nhập với báo chí tỉnh Kon Tum để về chung một “mái nhà” . Ca khúc viết ở hình thức 2 đoạn đơn, nhịp 4/4. Tiết tấu nhanh, sôi nổi, sắc thái tình cảm, vui tươi, niềm tự hào của những người làm báo Quảng Ngãi về chặng đường 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam; về sự hy sinh, tinh thần cống hiến miệt mài của người làm báo tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc. Đồng thời, ca khúc ca ngợi sự đổi mới, phát triển của quê hương núi Ấn - sông Trà.

Mở đầu ca khúc là hình ảnh thân quen và tươi mới của quê hương Quảng Ngãi “Ngày mới đến với bao đổi thay”, thể hiện tinh thần đổi mới, sự phát triển không ngừng của Quảng Ngãi trong thời kỳ hiện đại. Từ núi Ngọc Linh đến đảo Lý Sơn - đại diện cho vẻ đẹp đa dạng từ rừng núi đến biển, đảo, thể hiện sự bao quát, trọn vẹn và giàu bản sắc của quê hương: “Chào quê hương Quảng Ngãi yêu thương/ Ngày mới đến với bao đổi thay/ Từ non cao suối nguồn Ngọc Linh/ Đến Lý Sơn mênh mang biển trời”.

Những đoạn nhạc tiếp theo, với ca từ đầy tự hào về nghề báo, nói lên sứ mệnh của người làm báo với những trang báo in cùng làn sóng phát thanh- truyền hình, mang đến cho bạn đọc, bạn xem, bạn nghe đài những dòng tin tức; lan tỏa giá trị tích cực, khơi dậy khát vọng vươn lên: “Trang báo in dáng vóc quê hương/ Cùng làn sóng phát thanh-truyền hình/ Truyền tỏa bao niềm tin ước mơ/ Rạng danh quê ta núi Ấn - sông Trà".

Đoạn điệp khúc của bài hát cũng nhấn mạnh đến truyền thống 100 năm vẻ vang của những người làm báo dưới sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng vươn tới tương lai, với các giá trị như sáng tạo, hiện đại, nhân văn - là "kim chỉ nam" cho báo chí trong thời đại mới. Đây là phần cao trào, lắng đọng thể hiện tinh thần cách mạng, tự hào dân tộc và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc dựng xây đất nước: “Cùng hát lên đi khúc ca đầy tự hào/ Truyền thống trăm năm người làm báo dưới cờ Đảng/ Vì đất nước cống hiến dẫu qua bao gian nguy/ Ngòi bút thắp sáng mãi những niềm tin tương lai”.

Giai điệu đoạn cuối ca khúc khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ tinh thần đồng lòng vượt khó của những người làm báo, cùng gắn kết yêu thương, chung tay xây dựng đất nước. Đồng thời, khẳng định giá trị cốt lõi của báo chí hiện đại, không chỉ đưa thông tin mà còn sáng tạo, đổi mới, mang tính nhân văn sâu sắc: “Cùng hát lên nào khúc ca đầy tự hào/Truyền thống quê hương ngời sáng mãi trang sử vàng/ Cùng hướng tới phía trước, khó khăn ta băng qua/ Cùng thắp sáng, kết nối những vòng tay yêu thương/ Trái tim khát khao, sáng tạo, hiện đại và nhân văn/ Hát với chúng tôi, tỏa sáng cùng khát vọng/ Đất nước vươn mình đến hùng cường”.

Nhạc sĩ Văn Phượng gắn bó với âm nhạc và báo chí bằng cả trái tim. Những nhạc phẩm về nghề báo nói chung, ca khúc “Người làm Báo Quảng Ngãi - Khúc ca tự hào” nói riêng, anh viết tặng đồng nghiệp, gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên của những người làm báo. Với những người làm Báo Quảng Ngãi, ca khúc do nhạc sĩ Văn Phượng viết tặng là món quà có ý nghĩa đặc biệt, là lời động viên những người làm báo tỉnh nhà để nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

KIM NGÂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nguoi-lam-bao-quang-ngai-khuc-ca-tu-hao-53762.htm
Zalo