Người làm báo Điện Biên học và làm theo Bác

Hòa chung dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo Điện Biên luôn nỗ lực học tập, phấn đấu, học Bác bằng những việc làm cụ thể trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi người 'cầm bút' không ngừng tôi luyện ý chí, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân, sống và làm việc có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Nhà báo Trần Thu Hằng, Báo Điện Biên Phủ tác nghiệp tại xã biên giới Nà Bủng (huyện Nậm Pồ).

Nhà báo Trần Thu Hằng, Báo Điện Biên Phủ tác nghiệp tại xã biên giới Nà Bủng (huyện Nậm Pồ).

Là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, đến nay Báo Điện Biên Phủ đã 61 năm xây dựng và trưởng thành. Trong suốt hành trình phát triển, những người làm báo Đảng của tỉnh đã không ngừng học tập, noi gương phong cách báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức tự rèn luyện về đạo đức, tác phong công tác, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo, các ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ đã duy trì thường xuyên các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Gương sáng vùng cao”...

Từ 2016 đến nay, Báo Điện Biên Phủ đã đăng tải hơn 5.689 tin, bài, ảnh tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đăng tải 3.063 tin, bài, ảnh trên fanpage Báo Điện Biên Phủ và kênh Youtube Báo Điện Biên Phủ được đông đảo độc giả đón đọc và có những phản hồi tích cực. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm, Báo Điện Biên Phủ đã có hàng trăm tác phẩm báo chí phản ánh những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực được quảng bá, lan tỏa rộng rãi tới bạn đọc.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề báo, phóng viên Phạm Văn Quang, phòng Báo Điện tử (Báo Điện Biên Phủ) đã không quản ngại khó khăn, đi về những bản làng vùng sâu, vùng xa, biên giới nắm bắt thông tin, đưa đến bạn đọc những thông tin kịp thời, chính xác, phản ánh hơi thở cuộc sống qua những tác phẩm báo chí. Phóng viên Phạm Văn Quang chia sẻ: “Nghề báo đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thực tế. Cùng với trách nhiệm, tôi luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức người làm báo theo những lời căn dặn của Bác. Sau mỗi chuyến đi, những tác phẩm báo chí ra đời là niềm tự hào, là kết tinh mồ hôi công sức, lòng yêu nghề”.

Học Bác bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ người làm báo Điện Biên đã vượt qua những khó khăn, vất vả của một tỉnh miền núi, biên giới. Những người làm báo Điện Biên đã không quản ngại gian khổ tỏa về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, chân thực, khách quan, chính xác, đem tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với các cấp chính quyền. Đồng thời, phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

“Để có những chương trình hay, hấp dẫn, tôi đã tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, học hỏi đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thay đổi cách tiếp cận làm báo truyền hình. Niềm vui khi những “đứa con tinh thần” được độc giả đón nhận đã tạo thêm động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, vất vả. Hơn nữa, được đến với các bản làng vùng cao, phản ánh và sẻ chia những khó khăn của đồng bào không chỉ là công việc, nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, tình cảm của những người làm báo” - phóng viên Lê Dung (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), chia sẻ.

Không chỉ những người làm báo Điện Biên, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trên mảnh đất Điện Biên anh hùng cũng đang miệt mài góp sức đảm bảo dòng chảy thông tin đến với công chúng. Trách nhiệm, tâm huyết với nghề, họ đã đem lại những sản phẩm báo chí ấn tượng, đa chiều, đóng góp không nhỏ cho công tác tuyên truyền của tỉnh. Nhà báo Vũ Lợi, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại Điện Biên chia sẻ: “Ở Điện Biên, mỗi địa phương có một dấu ấn, một nét văn hóa độc đáo, hấp dẫn riêng, mỗi chuyến đi cơ sở, đều mang đến một trải nghiệm mới mẻ, giúp tôi sáng tác nhiều tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê với nghề, tôi luôn nỗ lực tự học hỏi, cập nhật kiến thức và kỹ năng làm báo để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hòa cùng dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, báo chí Điện Biên đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và nâng cao chất lượng. Hiện nay, tỉnh có 3 cơ quan báo chí, 13 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương với gần 200 người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thực sự là công cụ đắc lực đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, thông qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

Mỗi người làm báo Điện Biên đã luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, vững vàng về lập trường, quan điểm; trong sáng về đạo đức, lối sống; sắc bén về chuyên môn, nghiệp vụ. Phản ánh đúng sự thật, phân biệt rõ đúng, sai, không tô hồng, bôi đen, làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Với tinh thần học và làm theo Bác, những người làm báo Điện Biên luôn giữ vững “Mắt sáng - lòng trong - bút sắc”, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/hoc-va-lam-theo-loi-bac/nguoi-lam-bao-dien-bien-hoc-va-lam-theo-bac
Zalo