Người gieo ánh sáng

Dù không được nhìn thấy ánh sáng một cách trọn vẹn, nhưng em Dương Thị Hoa, sinh năm 1996 ở xã Liên Bão (tỉnh Bắc Ninh) vẫn trở thành 'ngọn đèn' cho những người đồng cảnh ngộ. Bằng ý chí kiên cường, lòng nhân ái và tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, Hoa đã lan tỏa nghị lực sống đến cộng đồng.

Không khuất phục

Đến thăm gia đình em Dương Thị Hoa, tại thôn Vân Khám (xã Liên Bão), ấn tượng đầu tiên của tôi là ngôi nhà giản dị với bức tường được treo đầy giấy khen thành tích học tập và công tác của cô gái trẻ.

 Chị Dương Thị Hoa (áo kẻ) trao quà cho hội viên.

Chị Dương Thị Hoa (áo kẻ) trao quà cho hội viên.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ lúc mới sinh ra, Hoa đã không may mắc căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, khiến thị lực của em chỉ có thể nhìn lờ mờ ở khoảng cách gần. Gia đình đã dốc sức chạy chữa khắp nơi, hy vọng có thể tìm lại ánh sáng cho con gái út nhưng bất lực. Đôi mắt em vĩnh viễn không thể nhìn thấy một cách trọn vẹn. Tuổi thơ của Hoa là những chuỗi ngày đầy khó nhọc. Để đọc một trang sách, em phải đưa sách sát vào mắt, vừa đọc vừa đoán chữ. Những điều tưởng rất giản đơn với bạn bè cùng trang lứa, lại là một thử thách khó khăn với em. Nhưng nghịch cảnh không ngăn nổi ý chí ham học. Bằng sự quyết tâm bền bỉ, nhiều năm liền Dương Thị Hoa đều đạt học lực khá, giỏi.

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Hoa tiếp tục chạm tay vào ước mơ, khi em nỗ lực thi đỗ ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Ở thủ đô, không có người thân bên cạnh, cô sinh viên khiếm thị nhỏ bé phải tự lo liệu cuộc sống, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc tới giảng đường, tiếp cận bài giảng, tài liệu học tập... Cuối năm 2018, một cú sốc nữa ập đến, căn bệnh Glocom khiến thị lực của Hoa thêm suy giảm nghiêm trọng. Em buộc phải làm quen với chiếc gậy định hướng trong cuộc sống hằng ngày.

“Có những đêm dài, em bật khóc vì không đọc được đề thi, không hoàn thành bài như ý muốn. Nhưng khó khăn lại giúp em tôi luyện ý chí. Thay vì gục ngã, em chọn thích nghi với hoàn cảnh, kiên cường để vượt qua”, Hoa nói. Để bảo đảm việc học, Hoa mày mò học cách ghi âm bài giảng bằng điện thoại, tìm hiểu và sử dụng các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị để nghe, viết lại nội dung đã học. Trời không phụ lòng người, những cố gắng của em đã cho kết quả viên mãn, Hoa đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, được kết nạp Đảng khi là sinh viên.

Truyền cảm hứng cho người đồng cảnh ngộ

Ra trường, cô gái khiếm thị Dương Thị Hoa quyết định trở về quê hương và công tác tại Hội người mù huyện Tiên Du (trước đây) -nơi cô luôn coi là “ngôi nhà thứ hai” của mình. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội, Hoa thực sự trở thành người “truyền lửa” cho mọi người. Cô chủ động tìm hiểu hoàn cảnh từng hội viên, lắng nghe và nắm bắt nhu cầu của từng người. Từ đó, đề xuất những thay đổi trong cách tổ chức Hội với phương châm "Không để bất kỳ ai có đủ điều kiện mà không được tham gia sinh hoạt, không ai bị bỏ lại phía sau".

 Chị Hoa dạy chữ nổi cho người khiếm thị.

Chị Hoa dạy chữ nổi cho người khiếm thị.

Hoa cùng Ban chấp hành Huyện hội tích cực vận động kết nạp 8 đến 10 hội viên mới mỗi năm, tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt theo sở thích, mở lớp dạy nghề như: Xoa bóp, bấm huyệt, thủ công mỹ nghệ, tin học cho người mù; giúp họ có việc làm, ổn định thu nhập và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ vậy, Hoa còn chú trọng vấn đề tiếp cận công nghệ thông tin cho người khiếm thị. Cô hướng dẫn hội viên sử dụng máy tính, điện thoại có phần mềm hỗ trợ, để học hỏi và kết nối thông tin với thế giới bên ngoài. Tư duy hiện đại và tinh thần trách nhiệm cao, Hoa cũng là người tiên phong trong việc tuyên truyền về hoạt động Hội và nghị lực của người khiếm thị. Cô tự viết bài, xây dựng nội dung cho fanpage, lập các nhóm mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh tích cực của cộng đồng người mù; khẳng định đây không phải là nhóm người yếu thế mà là cộng đồng nghị lực, mạnh mẽ, đang vươn lên từng ngày. Từ những ý tưởng thông minh của cô gái nhỏ bé ấy, hằng năm, Hội người mù Tiên Du đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực như: Trao sổ tiết kiệm cho trẻ em khuyết tật, dạy bơi, dạy yoga cho người mù, tổ chức trao học bổng, tặng quà dịp lễ tết, tri ân người có công… với tổng kinh phí huy động hàng năm lên từ 300 - 500 triệu đồng.

Ngoài công việc của Hội, Dương Thị Hoa còn tích cực tham gia các tổ chức thiện nguyện như: Câu lạc bộ Hoa Đá Hà Nội, Câu lạc bộ Chung tay Bắc Ninh, nhóm từ thiện Mái nhà chung… Dù là người khiếm thị, cô vẫn đều đặn cùng mọi người đến các vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc để mang yêu thương đến với người nghèo, trẻ em khó khăn. Hoa bộc bạch: “Ai cũng có thể làm thiện nguyện, san sẻ yêu thương theo cách phù hợp với bản thân”.

Với những đóng góp bền bỉ và nhân văn, năm 2025, cô gái khiếm thị Dương Thị Hoa vinh dự là một trong 25 đại biểu tiêu biểu được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, lan tỏa câu chuyện đầy cảm hứng và xúc động về một tấm gương giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

Hơn 19 năm gắn bó với công tác Hội người mù, trong đó 5 năm giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội, Dương Thị Hoa đã đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho hàng trăm người khiếm thị. Dù đôi mắt không toàn vẹn nhưng ánh sáng của tri thức, nghị lực và lòng nhân ái của cô đã lên ngọn lửa không bao giờ tắt cho những người cùng cảnh ngộ. Với Hoa, bóng tối không phải là dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho hành trình mạnh mẽ vươn lên, sống có ích và lan tỏa yêu thương.

Thu Thủy

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nguoi-gieo-anh-sang-postid425783.bbg
Zalo