Người Đông Hải gượng dậy sau bão lũ

Người dân, doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực khôi phục sản xuất sau bão số 3, đưa nhịp sống trở lại bình thường. Trong gian khó, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau được người dân khơi dậy, phát huy và lan tỏa. Câu chuyện gượng dậy sau bão lũ tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho thấy ý chí, khát vọng của người dân nơi đây.

Hơn 1 tháng sau mưa lũ, thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên vẫn ngổn ngang cây cối và những công trình thủy lợi bị xói mòn. Bà Trần Thị Út (năm nay đã hơn 80 tuổi) cho biết lần đầu chứng kiến cảnh quê nhà tan hoang sau những trận cuồng phong của siêu bão. Gia đình thuộc diện khó khăn, nước lũ đã cuốn trôi phần lớn diện tích hoa màu, lúa và làm đổ gãy gần 1ha rừng keo. Sau lũ, gia đình bà Út được hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Công trình thủy lợi Hà Thanh bị ảnh hưởng ở vị trí vai trái vào sáng 9/9/2024, làm ngập lụt 400 hộ dân thuộc 3 thôn của xã Đông Hải

Công trình thủy lợi Hà Thanh bị ảnh hưởng ở vị trí vai trái vào sáng 9/9/2024, làm ngập lụt 400 hộ dân thuộc 3 thôn của xã Đông Hải

"Tôi ở đây lụt nhưng ở Lào Cai còn mất cả làng, mất người. Mình lụt thì mất mùa thôi, còn người còn làm ra của. Xưa tôi ăn bữa cơm, bữa cháo, nay ăn 2 bữa cháo không sao cả nhưng vẫn còn có gia đình, còn có mẹ, có con, vẫn còn hạnh phúc", bà Trần Thị Út chia sẻ.

Gia đình anh Chíu Văn Dùng (43 tuổi, dân tộc Dao) là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất thôn Đông Hải khi toàn bộ ngôi nhà bị đổ sập. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình anh Dùng và vận động nhân dân cùng góp sức để gia đình anh dựng lại căn nhà mới trên nền cũ. Chứng kiến căn nhà mới đang thành hình mỗi ngày bằng nghĩa tình làng xóm, ông Chíu Chăn Sính (70 tuổi), bố anh Dùng xúc động: "Gia đình có bao nhiêu xây bấy nhiêu. Làng xóm giúp là mình vui rồi, nếu không giúp thì không xây được. Gia đình có cháo ăn cháo, có cơm thì làng xóm ăn cơm. Họ không đòi hỏi gì. Sau này, anh em làng xóm có gì mình lại đi giúp để chia sẻ cùng nhau".

Đông Hải bình yên sau lũ

Đông Hải bình yên sau lũ

Từ bao đời nay, người dân Đông Hải quấn túm bên dòng Hà Thanh hiền hòa, thế nhưng trận lũ lớn do mưa hoàn lưu bão số 3 đổ về quá bất ngờ khiến không ai kịp trở tay. Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Đông Hải, hơn 900ha đất lâm nghiệp, chủ yếu là cây keo từ 2 đến 5 năm tuổi bị thiệt hại; hơn 330ha đất trồng lúa và màu của xã bị ngập úng, cuốn trôi với khoảng 1/3 không thể phục hồi; khoảng 400 hộ dân bị ngập lụt, mất mát tài sản, cây trồng, vật nuôi với tổng thiệt hại ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.

Ông Thằng Văn Thống, Bí thư, Trưởng thôn Nà Bấc, xã Đông Hải cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện thống kê từ thiệt hại nông nghiệp, lâm nghiệp để kịp thời hỗ trợ người dân. Nhưng thực sự khối lượng công việc rất lớn nên chưa xong được dù chúng tôi đã làm gần tháng nay rồi. Sau bão, chúng tôi cũng triển khai, vận động nhân dân bỏ kinh phí ra để khôi phục vườn mẫu, mô hình trồng rau, hiện cũng ổn định sản xuất. Còn nhà cửa thì nhân dân đang khắc phục".

Lũ xói mòn chân đê, các công trình thủy lợi xã Đông Hải

Lũ xói mòn chân đê, các công trình thủy lợi xã Đông Hải

Ông Nguyễn Văn Hiệp, PCT UBND xã Đông Hải cho biết: các công trình cần được tôn tạo khẩn cấp hiện nay của xã Đông Hải là các con đập Hà Thanh, Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây và Chặng 1 Làng Đài. Tỉnh Quảng Ninh đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp đối với các công trình này và đang được đề xuất phương án sửa chữa sớm nhất để bà con có nguồn nước tưới vụ Đông Xuân; Ngành nông nghiệp xã Đông Hải cũng đã có phương án đưa giống cây mới để kịp vụ sản xuất: "Tới đây, Đông Hải sẽ hướng bà con trồng thêm sắn, trên 1 phần diện tích đất rừng bị thiệt hại. Việc này, xã đã làm việc với một doanh nghiệp, tới đây họ đứng ra thu mua cho bà con rồi. Vì sắn cũng ngắn ngày, một năm cũng khôi phục được sản xuất luôn. Các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng chính sách xã hội cũng đã khoanh và gia hạn nợ tùy từng đối tượng và có cơ chế cho vay mới để bà con sớm ổn định, khôi phục kinh tế".

Mẹ con bà Út xới lại luống khoai trước nhà. Với bà, còn được nhìn thấy con trai là mỗi sớm mai thức dậy là hạnh phúc

Mẹ con bà Út xới lại luống khoai trước nhà. Với bà, còn được nhìn thấy con trai là mỗi sớm mai thức dậy là hạnh phúc

Người dân Đông Hải dọn dẹp, tái thiết cuộc sống sau lũ

Người dân Đông Hải dọn dẹp, tái thiết cuộc sống sau lũ

Những luống rau xanh đã mọc lên xanh mướt sau bão lũ

Những luống rau xanh đã mọc lên xanh mướt sau bão lũ

Thôn Nà Bấc vẫn còn ngổn ngang với nhiều "dấu tích" sau bão lũ

Thôn Nà Bấc vẫn còn ngổn ngang với nhiều "dấu tích" sau bão lũ

Hoàn lưu bão số 3 với lũ lớn đi qua khiến nhiều vùng quê xinh đẹp, yên bình trở nên hoang tàn, cuộc sống người dân bị xáo trộn. Nhưng đứng dậy sau lũ với sự yêu thương, chân thành như cách người Đông Hải, Tiên Yên (Quảng Ninh) đang hỗ trợ nhau một lần nữa khẳng định ý chí và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây.

Nắng lên, làng quê Đông Hải dần nhộn nhịp hơn với những ngôi đang được sửa chữa, hoàn thiện từ tình làng nghĩa xóm; với những luống rau vươn mầm xanh trên thửa đất mới khô... Tất cả minh chứng cho sự hồi sinh kỳ diệu và cũng là cách để người Đông Hải lan tỏa những thông điệp yêu thương, tinh thần lạc quan, cùng khắc phục khó khăn sau lũ dữ.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dong-hai-guong-day-sau-bao-lu-post1128803.vov
Zalo