Người dân xúc động, tự hào khi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh đầu tiên
Ngay sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện lần 1 lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh, rất nhiều người dân đã bày tỏ cảm xúc xúc động, xen lẫn niềm tự hào.
Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình, buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Đi đầu khối xe, pháo quân sự là các loại xe tăng hiện có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có dự tham gia đầy đủ của các khối: Khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc; khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam; các khối diễu hành đại diện công, nông, trí, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài...
Xem video: Dàn khí tài đi qua quảng trường Ba Đình
Đặc biệt, ở lần tổng hợp duyệt này có sự tham gia khối quân đội các nước: Liên bang Nga, Lào, Campuchia…

Quân đội Liên Bang Nga sải bước trên Quảng trường Ba Đình.
Dù đây là lần đầu tiên tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, nhưng các khối thực hành diễu binh, diễu hành bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc.

Các khối thực hành diễu binh, diễu hành bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất (Ảnh: Lê Huy Hoàng).
Không khí náo nhiệt, cờ đỏ sao vàng tung bay và những bước đi đều đặn, chỉnh tề của các khối diễu binh, diễu hành khiến người xem vô cùng xúc động, bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu của đất nước và gửi lời tri ân tới các thế hệ đi trước.

Những ánh đèn flash điện thoại của người dân chờ khối diễu binh đi qua rực sáng (Ảnh: Lê Huy Hoàng).
Trong suốt quá trình diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 1, lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh, rất đông người dân hai bên đường đã hò reo, cổ vũ, vẫy tay chào khi các khối diễu binh đi qua, những ánh đèn flash điện thoại rực sáng, hát vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh"… đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân.
Ngay sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện lần 1 lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh, rất nhiều người dân đã bày tỏ cảm xúc xúc động, xen lẫn niềm tự hào.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng cho biết: "Hôm qua tôi đứng tại nút giao Hùng Vương – Nguyễn Thái Học, được trực tiếp chứng kiến buổi tổng hợp luyện. Khi những khối diễu binh, diễu hành bước đi trang nghiêm, hoành tráng, tôi thực sự xúc động. Không khí thiêng liêng ấy khiến tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc, thấy mình như được sống lại những trang sử hào hùng của đất nước".

Khoảnh khắc rất đông người dân háo hức chờ các khối diễu binh đi qua được nhiếp ảnh gia Huy Hoàng ghi lại (Ảnh: NVCC).
Vừa được chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc của các khối diễu binh, diễu hành, nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng cho hay anh sẽ tiếp tục tham gia theo dõi tổng hợp luyện lần 2, sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức.
Được tận mắt theo dõi màn tổng hợp luyện, bà Nguyễn Khánh (53 tuổi, Ninh Bình) cho biết cảm xúc của bà là xúc động xen lẫn tự hào khi được hòa vào không khí cùng tất cả người dân chào đón Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Còn đối với chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội), anh cho biết bản thân ra khu vực Hàng Cháo - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học từ 11h trưa ngày 21/8.

Hoàng Anh ra từ rất sớm ngày 21/8 để chờ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
"Cảm xúc của chúng tôi là vinh dự, tự hào khi được là người con của Việt Nam, sinh ra và lớn lên trong thời bình. Theo dõi các khối diễu binh hôm qua, tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy rất nhiều chiến sĩ trẻ, nhưng từng động tác đều chỉn chu, đồng bộ và dứt khoát. Không chỉ riêng tôi, mà từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng hào hứng, mong muốn tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để được tận mắt theo dõi những khối diễu binh trang nghiêm đi qua", Hoàng Anh nói.
Sau khi sự kiện kết thúc, Hoàng Anh cũng có chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn "đu A80". Theo đó, Hoàng Anh cho biết cần phải xác định được vị trí mình muốn đứng, khối mình muốn xem, cổ vũ để di chuyển đến đúng điểm.
Cần mang theo đồ cá nhân gọn nhẹ như: ghế xếp/bìa carton/miếng bạt, quạt giấy, quạt sạc, nước lọc, nước bù khoáng, đồ ăn nhẹ như bánh mỳ, kẹo. Đem theo ô, áo mưa phòng thời thiết và đảm bảo sức khỏe và sạc dự phòng để có ảnh đẹp và những thước phim hay.

Ai nấy đều xúc động, tự hào khi được theo dõi màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8 (Ảnh: NVCC).
"Hãy chọn những đồ ăn lành tính, hạn chế đồ nước, trang phục có thể lựa chọn màu đỏ trắng hoặc đỏ đen rất ý nghĩa và lên hình cũng rất đẹp. Đặc biệt lưu ý, nếu đã lên được hàng 1-2-3-4-5 thì hãy ngồi xuống để người đằng sau cũng nhìn thấy được và nhớ không xả rác bữa bãi, dọn rác trước khi về", Hoàng Anh chia sẻ.
Sau buổi tổng hợp luyện lần 1 hôm qua, rất đông người dân cũng đã tiếp tục lên kế hoạch, bày tỏ háo hức mong chờ được xem buổi tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9:
Tổng hợp luyện lần 1: 20h ngày 21/8
Tổng hợp luyện lần 2: 20h ngày 24/8
Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.
Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.
Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn...
Ngoài ra, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội.