Người dân xúc động ghi lại khoảnh khắc 'chim sắt' chao liệng trên trời xanh

Sáng 25/4, bầu trời TP Hồ Chí Minh rực rỡ sắc cờ, rộn ràng tiếng động cơ máy bay, hòa cùng nhịp tim đầy tự hào của người dân khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các 'đại bàng sắt' chuẩn bị cho đại lễ 30/4.

Từ sáng sớm ngày 25/4, khu vực bến Bạch Đằng đã có đông đảo người dân chờ xem "chim sắt" chao liệng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm ngày 25/4, khu vực bến Bạch Đằng đã có đông đảo người dân chờ xem "chim sắt" chao liệng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.

Trong cái nắng chói chang của những ngày cuối tháng Tư, người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh vẫn hào hứng chờ xem những khoảnh khắc những chiếc máy bay chao liệng trình diễn trên bầu trời. Từ khắp các con phố, mái nhà, văn phòng cao tầng cho đến những quán cà phê ven đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bầu trời khi những chiếc trực thăng quân sự lướt qua, mang theo lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng đỏ thắm tung bay trong gió.

Sáng nay tại bến Bạch Đằng, Quận 1, khi những âm thanh rền vang từ bầu trời vang lên, chị Phạm Thị Hồng Thắm cùng nhiều người dân đang chụp ảnh bên dàn đại bác đã vội vàng rút điện thoại, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Không hẹn mà gặp, ai nấy đều xúc động thốt lên: "Tự hào quá Việt Nam ơi!", "Máy bay bay trên đầu mình kìa, đẹp quá!", "Tháng Tư này thật đặc biệt!".

Trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, các biên đội máy bay hiện đại như Mi-8, Mi-17, Yak-130 và đặc biệt là Su-30MK2 - “hổ mang chúa” của không quân Việt Nam lần lượt xuất hiện. Những màn chao liệng điệu nghệ, động tác nhào lộn uy lực như những nét cọ mềm mại vẽ trên nền trời xanh ngắt. Mỗi pha tăng tốc, rẽ hướng không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện của phi công mà còn khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ trong lòng người xem.

Người dân chụp máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại Quận 1.

Người dân chụp máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại Quận 1.

Cô Huỳnh Thị Thu Tâm, cán bộ hưu trí sống tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức với ánh mắt ánh lên sự xúc động, chia sẻ: "Tháng Tư năm nào cũng đặc biệt, nhưng năm nay bầu trời Sài Gòn như được tô điểm thêm bằng hình ảnh những chú chim sắt. Chúng khiến tôi nhớ lại những ngày đất nước vừa thống nhất, khi người dân reo mừng ôm nhau giữa phố".

Các bạn trẻ hào hứng vẫy cờ chào đón những chiếc máy bay.

Các bạn trẻ hào hứng vẫy cờ chào đón những chiếc máy bay.

Dưới nắng tháng Tư rực rỡ, trong tiếng động cơ vang vọng như một bản hòa tấu mạnh mẽ mà đầy tự hào, ký ức về ngày non sông liền một dải dường như sống dậy trong lòng bao người. Cô Nguyễn Thị Lan đứng cạnh bên phấn khởi nói: “Tôi đã đứng lặng người ngước nhìn. Tiếng máy bay không ồn ào mà hào sảng lắm. Cảm giác như từng cánh chim ấy đang mang theo cả hồn thiêng sông núi bay lên trời cao”.

Các bạn trẻ trang bị thêm nón, áo đỏ đi đón máy bay tại đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Các bạn trẻ trang bị thêm nón, áo đỏ đi đón máy bay tại đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Không chỉ có người dân thành phố, cả những vị khách nước ngoài tình cờ có mặt tại Sài Gòn dịp này cũng không khỏi choáng ngợp. Anh Lee Hyo Chang, một du khách Hàn Quốc, mắt vẫn dõi theo bầu trời hào hứng nói: “Tôi chưa từng thấy một màn trình diễn quân sự nào giữa thành phố đông đúc như thế này. Những chiếc máy bay thật đẹp và hiện đại. Tôi cảm nhận rõ sự tôn kính và tự hào của người dân Việt Nam dành cho đất nước của mình".

Người dân lên trên sân thượng những tòa nhà cao tầng tại Quận 3 để chờ đón những chiếc Mi, Su-30MK2 xuất hiện.

Người dân lên trên sân thượng những tòa nhà cao tầng tại Quận 3 để chờ đón những chiếc Mi, Su-30MK2 xuất hiện.

Mỗi loại máy bay xuất hiện như một nhân vật trong bản giao hưởng hào hùng: Mi-8 và Mi-17 mạnh mẽ nhưng dẻo dai, Yak-130 linh hoạt với những vệt khói trắng mềm mại, Su-30MK2 như những "mũi tên bạc" xé gió, vút qua bầu trời thể hiện sức mạnh quân đội trong thời bình.

Rất nhiều người tranh thủ chụp lại khoảnh khắc máy bay trực thăng mang cờ bay qua trung tâm thành phố.

Rất nhiều người tranh thủ chụp lại khoảnh khắc máy bay trực thăng mang cờ bay qua trung tâm thành phố.

Bạn Trọng Hoàng, sinh viên trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, một thế hệ Gen Z chia sẻ đầy hào hứng: "Chứng kiến cảnh này ngay giữa trung tâm thành phố là điều xưa nay hiếm. Mình từng nhìn thấy máy bay dân dụng cất - hạ cánh ở Tân Sơn Nhất là chuyện thường ngày, nhưng xem trực tiếp "chim sắt" nhào lộn giữa trời xanh thế này thì thật sự phấn khích!".

Dưới lề đường, nhiều người dân cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc máy bay chao liệng trên bầu trời.

Dưới lề đường, nhiều người dân cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc máy bay chao liệng trên bầu trời.

Giữa nhịp sống đô thị năng động, giữa những cao ốc vươn mình lên trời, hôm nay, bầu trời Sài Gòn như rộng mở hơn, cao hơn và đẹp hơn bao giờ hết. Những cánh chim sắt ấy không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân đội mà còn là lời nhắc nhở về niềm tự hào dân tộc, về một quá khứ hào hùng và một tương lai vững vàng.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh đặc sắc về những chú "chim sắt" trên bầu trời TP Hồ Chí Minh:

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay ngang các tòa nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay ngang các tòa nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh.

Những "hổ mang chúa" Su-30MK2 chao liệng, lướt gió trên bầu trời Thành phố khiến người dân và du khách không khỏi trào dâng những cảm xúc đặc biệt.

Những "hổ mang chúa" Su-30MK2 chao liệng, lướt gió trên bầu trời Thành phố khiến người dân và du khách không khỏi trào dâng những cảm xúc đặc biệt.

Chùm ảnh, clip: Nhóm PV TP Hồ Chí Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-danxuc-dong-ghi-lai-khoanh-khac-chim-sat-chao-lieng-tren-troi-xanh-20250425104601358.htm
Zalo