Người dân xếp hàng hàng giờ để 'sống lại' ngày Quốc khánh năm 1945
Chiều 20/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức công bố dự án trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội).
Đây là hoạt động đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 – 7/9/2025).

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức công bố dự án trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội).

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng các khách mời trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh: “Vinh dự là cơ quan báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập chỉ 5 ngày sau Lễ Tuyên ngôn độc lập, Đài Tiếng nói Việt Nam đánh dấu sự ra đời bằng chương trình phát thanh đầu tiên vào ngày 7/9/1945 truyền đi Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Bác Hồ, công bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Sức hút vượt ngoài dự kiến
Ngay từ khi mở cổng đăng ký trực tuyến, dự án đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. “Sức hút của chương trình vượt ngoài dự kiến của Ban Tổ chức. 6 tiếng mở cổng đăng ký trực tuyến, đã có gần 30.000 người đăng ký tham dự trải nghiệm tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia. Ngày khai mạc 19/8, chúng ta đã đón gần 2.000 lượt đồng bào vào tham gia trải nghiệm”, Tổng Giám đốc VOV cho biết.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại sự kiện.
Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, con số ấn tượng ấy phản ánh “niềm khát khao của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, muốn được trở về thời điểm lịch sử ngày 2/9/1945 – được hòa mình giữa biển người trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong niềm háo hức, tự hào của quần chúng Nhân dân ngày đầu tiên được sống ở đất nước độc lập, tự do; được nghe lời Tuyên ngôn ấm áp mà vang dội của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, được cùng đồng bào vung tay hô vang lời thề cứu quốc, bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ”.

Nhiều người chờ đợi hàng giờ để được tham gia trải nghiệm. “Có người đợi cả 6 tiếng đồng hồ dưới mưa hay dưới trời oi ả, nhưng những nụ cười, ánh mắt rạng ngời, tiếng vỗ tay, tiếng hô vang lời thề giữ nước và cả những ánh mắt rưng rưng lệ của các bạn trẻ, cụ già, các cháu nhỏ… khi tham gia trải nghiệm đã hòa quyện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc từ quá khứ vọng về hiện tại và kết nối đến tương lai”, ông nói.

Điểm nhấn xúc động của triển lãm là những tấm bưu thiếp để lại lời nhắn gửi. Ông Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ: “Từ những dòng chữ còn nguệch ngoạc của các cháu nhỏ tiền tiểu học, đến dòng lưu bút của các cụ già, cựu chiến binh, các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên…, tất thảy đều đọng lại mẫu số chung là cảm xúc của lòng yêu nước nồng nàn và biết ơn, tri ân cha ông ta, Đảng ta và Bác Hồ đã gây dựng và gìn giữ đất nước ngày nay, trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; kính yêu thương vô hạn Bác Hồ”.
Ông nhấn mạnh rằng những tình cảm ấy “là minh chứng rõ ràng, sinh động, cụ thể nhất về quyết tâm cùng nhau xây dựng tương lai đất nước ngày càng xán lạn, hùng cường”.
Khi công nghệ tái hiện lịch sử
Dự án được triển khai trên nền tảng công nghệ thực tế ảo, tái hiện sinh động thời khắc 2/9/1945. “Những công nghệ được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nghiên cứu, phát triển trong 20 năm qua, khi kết hợp với những tư liệu lịch sử vô giá của dân tộc thấm đẫm hình ảnh Bác Hồ được Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự lưu giữ, bảo tồn, bảo quản trong suốt 80 năm qua, dưới sự trau chuốt của những chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực, bước đầu tạo ra những trải nghiệm chưa từng có. Không những tạo ra sự ngạc nhiên, thích thú, xúc động mà còn góp phần khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước”, Tổng Giám đốc VOV nói.

Ông cũng nhấn mạnh: “Mỗi trang sử vẻ vang 4.000 năm dựng nước và giữ nước đều thiêng liêng, nhưng sự thiêng liêng được thể hiện trọn vẹn nhất từ Lễ Tuyên ngôn độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Sự thiêng liêng, niềm xúc động, tự hào ấy càng trở nên sinh động hơn, gần gũi hơn, cao trào hơn nhờ vào công nghệ thực tế ảo, đưa chúng ta trở về thời khắc lịch sử đó”.
Ông khẳng định: “Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ cùng thời đại số, là hướng đi tất yếu của Cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Không chỉ dừng ở công nghệ VR, chương trình còn có Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human trong Holobox, giới thiệu chi tiết về Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV.
Một trong những người tham gia đầu tiên là bà Xuân Mai (65 tuổi, Hà Đông, Hà Nội). Bà chia sẻ: “Tôi không nghĩ công nghệ có thể đưa mình sống lại đúng khoảnh khắc ấy. Khi nghe đồng bào hô ‘Xin thề!’, tim tôi rung lên, mắt tôi rưng rưng, muốn hô vang. Đó là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ cả đời”.
Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ 3D. Với kính VR hiện đại, người tham gia có thể tự do di chuyển trong không gian ảo, hòa mình vào dòng người năm xưa, vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của hàng vạn đồng bào.

Người dân trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Sau khi công bố, triển lãm tiếp tục thu hút đông đảo công chúng. Chỉ sau một ngày, Ban Tổ chức đã đón gần 3.000 người đến tham quan và trải nghiệm. Hoạt động sẽ được duy trì tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia đến ngày 20/8 và từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Từ hiệu quả và sức lan tỏa lớn, ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết VOV sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi của Nhân dân và các chuyên gia để hoàn thiện, mở rộng các dự án tương tự trong tương lai, góp phần “khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển, thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.