Người dân thủ đô của Haiti tìm nơi trú ẩn khi bạo lực leo thang

Thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị phong tỏa vào thứ Năm (18/1), buộc người dân phải trú ẩn trong bối cảnh bùng phát bạo lực mới nhất ở quốc gia vùng biển Caribe.

Theo nguồn tin của Reuters, những con đường ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đang bị phong tỏa bởi đá và lốp xe đốt cháy. Các rào chắn rực lửa này tạo ra những đám khói đen kịt khổng lồ trên bầu trời khắp thành phố và các khu vực lân cận, buộc người dân phải trở về nhà, trú ẩn tại chỗ.

 Một người phụ nữ và một đứa trẻ ở gần xe cảnh sát sau khi rời trường học trong bối cảnh băng đảng bạo lực ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ và một đứa trẻ ở gần xe cảnh sát sau khi rời trường học trong bối cảnh băng đảng bạo lực ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Reuters

Khu vực Solino của thành phố Port-au-Price, một khu dân cư nghèo khó, vốn đã bị bao vây cách đây vài ngày. Hiện chưa rõ nguyên nhân đằng sau cuộc bao vây này.

Ông Pierre Esperance thuộc Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền Quốc gia Haiti (RNDDH) cho biết khu vực Solino đã ghi nhận hai chục trường hợp tử vong kể từ cuối tuần qua.

"Cả cảnh sát và lực lượng công an đều không có mặt", ông Pierre cho biết. "Người dân ở các khu vực khác đã bao vây đường phố để thể hiện tình đoàn kết với Solino".

Theo các nhà phân tích, bạo lực ở Haiti đã leo thang trong nhiều tháng khi các băng nhóm tranh giành quyền lực và tìm cách gây áp lực lên Thủ tướng lâm thời Ariel Henry, trước khi thỏa thuận chính trị củng cố quyền lực của ông hết hạn vào ngày 7 tháng 2.

Bạo lực xảy ra trước phiên tòa ngày 26/1 đối với một lực lượng đa quốc gia do Kenya lãnh đạo nhằm giải quyết bạo lực băng đảng ở một trong những quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-thu-do-cua-haiti-tim-noi-tru-an-khi-bao-luc-leo-thang-post281549.html
Zalo