Người đàn ông ở Trung Quốc đi cấp cứu vì pin xe điện của bạn cùng phòng trọ phát nổ

Sự cố xảy ra quá bất ngờ vào sáng sớm khiến chàng sinh viên 21 tuổi bị bỏng nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4/9, tờ 163 của Trung Quốc đưa tin một ông bố đã đăng tải câu chuyện về cậu con trai 21 tuổi, tên Tiểu Đỗ, bị bỏng 90% do nổ pin xe điện của bạn cùng phòng.

Người cha là một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc cho hay: “Con trai duy nhất của tôi năm nay 21 tuổi. Nếu như không có vụ nổ xảy ra vào đầu tháng 7 thì giờ cháu đã là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng thành phố Vũ Hán”.

Tiểu Đỗ phải nằm viện điều trị vì bỏng nặng. Ảnh: 163

Tiểu Đỗ phải nằm viện điều trị vì bỏng nặng. Ảnh: 163

Trong dịp nghỉ hè, Tiểu Đỗ và bạn cùng phòng tên Tiểu Lý ở lại thành phố, thuê phòng trọ gần trường để đi làm thêm. “Con trai tôi đi lắp đặt các sản phẩm nội thất còn Tiểu Lý đi xe điện để chở đồ. Chiếc xe này thuê của người khác”, người cha chia sẻ.

Tối 8/7, Tiểu Lý tháo pin xe điện để mang về phòng trọ sạc. Khoảng 6h hôm sau, pin phát nổ và gây cháy. Camera giám sát của nơi trọ cho thấy sau khi lửa bùng phát, Tiểu Lý mặc quần đùi, đi chân trần chạy ra khỏi phòng, cầm bình cứu hỏa ở hành lang cách đó không xa, mang về dập lửa.

Tiểu Lý cầm bình cứu hỏa để dập lửa. Ảnh: 163 News

Tiểu Lý cầm bình cứu hỏa để dập lửa. Ảnh: 163 News

Khoảng 30 giây sau, Tiểu Đỗ lao ra khỏi phòng la hét đau đớn rồi ngã xuống đất. Nam sinh này được đưa đến Bệnh viện số 3 để điều trị. Gia đình nhận được cuộc gọi thông báo sự việc vào khoảng 8h sáng 9/7. Cha Tiểu Đỗ có mặt tại bệnh viện 10h cùng ngày, lúc này nạn nhân đang được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện số 3 Vũ Hán, Tiểu Đỗ bị bỏng tới 90% cơ thể với nhiều vết thương nghiêm trọng. Bệnh nhân trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn và 2 cuộc tiểu phẫu, việc điều trị tiêu tốn hơn 900.000 nhân dân tệ (hơn 3,1 tỷ đồng). Ngoài phần trợ cấp xã hội, gia đình phải đi vay mượn và vẫn còn nợ bệnh viện. Họ hàng cũng cùng nhau chung tay góp của và góp sức để giúp đỡ Tiểu Đỗ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thầy cô và các bạn của nam sinh tại trường cao đẳng rất quan tâm nam sinh. Cô Trần, người phụ trách lớp của Tiểu Đỗ, cùng lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần đến bệnh viện thăm nam sinh 21 tuổi đồng thời gây quỹ từ thiện để hỗ trợ gia đình chi trả phí điều trị.

Diệp Lục

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-o-trung-quoc-cap-cuu-vi-pin-xe-dien-cua-ban-cung-phong-tro-phat-no-2320833.html
Zalo