Người đàn ông thấp nhất hành tinh: Cao 54,6cm, sống 75 năm như một kỳ tích
NEPAL - Mắc hội chứng hiếm gặp và được công nhận là người trưởng thành thấp bé nhất mọi thời đại, ông Chandra Bahadur Dangi đã sống một cuộc đời được ví như kỳ tích bằng nghị lực mạnh mẽ của bản thân.
Sinh năm 1939 ở ngôi làng Rhimkholi nằm cách Thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 350km về phía Tây Nam, ông Dangi có 5 anh em trai và 2 chị gái.

Ảnh: Mirror
Mọi người trong gia đình chỉ nhận ra sự khác biệt của Dangi khi ông bước sang tuổi trưởng thành. Nhưng thời điểm đó, không ai nghĩ rằng thân hình bé nhỏ này của ông bắt nguồn từ một hội chứng đặc biệt hiếm gặp.
"Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh khó khăn nên tôi chưa bao giờ được đi khám để kiểm tra xem vì sao mình lại thấp bé tới vậy. Ngoài chứng cảm lạnh thông thường, tôi chưa từng mắc bệnh gì khác quá nghiêm trọng", ông Dangi chia sẻ.


Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Dù có chiều cao tương đương với trẻ con đang tập đi, song ông Dangil hầu như vẫn tự chủ động làm mọi công việc trong cuộc sống hàng ngày.
Ngoài việc làm những đồ thủ công như túi hay lót giày, người đàn ông bé nhỏ này còn có thể giúp gia đình, hàng xóm trông coi gia súc. Tuy không thể đuổi theo hay xua chúng về chuồng nhưng ông có thể cảnh báo những người chủ khi chúng đi lạc.
Cháu trai của ông Dangi chia sẻ trên CNN rằng, ông rất thích uống sữa trâu và ăn bánh mì chapatis truyền thống.


Ảnh: Business Insider
Mọi người trong làng đều đối xử rất tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ Dangi khi ông cần.
Năm 2007, một nhà thầu có tên Ram Bhadur BK, đã tình cờ gặp ông Dangi khi đến làng tìm hiểu về các loại gỗ. Quá bất ngờ về ngoại hình của người đàn ông trong làng, Ram Bhadur sau đó chia sẻ lại câu chuyện với báo chí địa phương.


Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Ngày 26/2/2012, đại diện tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã tiến hành đo chiều cao của ông Dangil tại Trung tâm Y tế Du lịch CIWEC ở Lainchaur, Kathmandu.
Với chiều cao chỉ 54,6cm và cân nặng 14,5kg, cư dân 72 tuổi của làng Rhimkholi chính thức được công nhận là "người trưởng thành thấp nhỏ nhất thế giới" từng được ghi nhận trong lịch sử.
Theo các chuyên gia, ông Dangi mắc chứng lùn nguyên thủy bẩm sinh (primordial dwarfism), một dạng rối loạn tăng trưởng hiếm gặp.
Ngoài vấn đề chiều cao, những người mắc phải hội chứng này thường không thể sống quá 30 tuổi, nên trường hợp của Dangi được ví như một kỳ tích.
Sau khi được công nhận, Dangi bắt đầu thực hiện ước mơ du lịch của mình. Ông từng chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn được đi khắp Nepal và thế giới. Lập kỷ lục thế giới và là công dân Nepal, tôi muốn dùng danh hiệu này để quảng bá đất nước”.

Sau khi được công nhận, ông Dangi đã đi tới nhiều vùng đất mới. Ảnh: The Nation
Tháng 8/2012, Dangi đã có cuộc gặp với Jyoti Amge, người phụ nữ thấp nhất thế giới đến từ Ấn Độ. Cả hai đã cùng nhau chụp ảnh cho ấn bản "Kỷ lục Guinness Thế giới" năm 2013.
Hơn 2 năm sau, vào 13/11/2014, trong Ngày Kỷ lục Guinness Thế giới được tổ chức tại London (Anh), ông Dangi đã có cuộc gặp với Sultan Kösen, người đàn ông cao nhất thế giới (2m51).


Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Ngày 3/9/2015, Dangi qua đời ở tuổi 75 tại bệnh viện Nhiệt đới Lyndon B. Johnson ở Pago Pago, American Samoa, trong chuyến lưu diễn tới Nam Thái Bình Dương cùng đoàn xiếc Tupa'l Bruno's Magic Circus. Nguyên nhân chính thức không được công bố, nhưng có thông tin rằng trước đó ông bị viêm phổi.

Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ngay sau đó đã có bài viết chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Dangi và gọi ông là một trong những người nắm giữ kỷ lục mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử thế giới.