Người đàn ông Myanmar xúc động cảm ơn bộ đội Việt Nam tìm thấy thi thể cha mình

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy thi thể ông U Maung Tin (74 tuổi) trong tòa nhà sập tại Naypyidaw, Myanmar.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 11h ngày 1/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể một nạn nhân ra ngoài tòa nhà bị sập tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Chị Meme Cho, con gái nạn nhân cho biết, người bị mắc kẹt và thiệt mạng là ông U Maung Tin, 74 tuổi.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân là tòa nhà 2386 (thuộc khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw), gồm 4 gia đình sinh sống.

Thi thể cụ ông U Maung Tin được lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tìm thấy sáng 1/4. (Ảnh: Vũ Hùng)

Thi thể cụ ông U Maung Tin được lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tìm thấy sáng 1/4. (Ảnh: Vũ Hùng)

Lực lượng khẩn trương đưa thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho gia đình. (Ảnh: Vũ Hùng)

Lực lượng khẩn trương đưa thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho gia đình. (Ảnh: Vũ Hùng)

Khi động đất xảy ra, trong nhà có ông U Maung Tin và vợ cùng một cháu nhỏ, còn các con của ông bà đều đi làm. Cháu nhỏ bị mắc kẹt bên trong, nhưng sau đó được giải cứu trong tình trạng bị mất một chân.

Trước đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng chó nghiệp vụ, radar xuyên tường và các thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh để xác định chính xác vị trí ông U Maung Tin thiệt mạng.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, công tác cứu hộ diễn ra từ sáng sớm, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn bởi khi sử dụng các thiết bị banh tách, khoan cắt bê tông, công trình dễ bị đổ sụp, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm khắc phục khó khăn, sau hơn 4 giờ đồng hồ, các chiến sĩ đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ động viên và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. (Ảnh: Vũ Hùng)

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ động viên và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. (Ảnh: Vũ Hùng)

Nhận thi thể người cha, con trai ông U Maung Tin xúc động gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!", con trai nạn nhân nói.

Trước đó, tối 31/3, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng tìm tìm thấy và đưa ra ngoài một thi thể bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát trong ngôi nhà sập ở Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw. Nạn nhân là bé trai 10 tuổi, thi thể được phát hiện ở tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng rộng 200 m2.

Vũ Hùng - Kim Thược

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-myanmar-xuc-dong-cam-on-bo-doi-viet-nam-tim-thay-thi-the-cha-minh-ar935098.html
Zalo