Người đàn ông may mắn sống sót sau 67 ngày lênh đênh trên biển

Theo chính quyền địa phương, người đàn ông may mắn được một tàu cá cứu sống khi đang trôi dạt trên biển Okhotsk (Nga), cách điểm đến dự kiến ban đầu khoảng 1.000 km.

Người đàn ông may mắn sống sót sau 67 ngày lênh đênh trên biển. (Nguồn: RT)

Ngày 15/10, giới chức Nga cho biết vừa cứu được một người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi dạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên hai thành viên khác là anh trai và cháu của người này đều thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông gặp nạn là Mikhail Pichugin, 46 tuổi. Hai nạn nhân khác là anh trai Sergey, 49 tuổi và con trai 15 tuổi của Sergey là Ilya. Chỉ có Pichugin sống sót sau chuyến đi.

Cả ba rời bến vào ngày 9/8, từ Mũi Perovsky ở vùng Khabarovsk bằng thuyền máy và dự kiến đến vịnh Sakhalin cách đó 80 km để quan sát cá voi.

Tuy nhiên không lâu sau khi khởi hành chiếc thuyền máy hỏng động cơ và cả ba bị trôi dạt trên biển hơn ba tháng. Những nỗ lực tìm kiếm trước đó của chính quyền địa phương đều không thành công.

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Nga đã sử dụng trực thăng và máy bay để tìm kiếm trong vài ngày sau khi họ mất tích, cho rằng chiếc xuồng đã bị nước cuốn về phía bán đảo Kamchatka.

Mikhail Pichugin được tìm thấy trong tình trạng nghiêm trọng, gầy yếu, nhưng vẫn tỉnh táo. (Ảnh: RT)

Mikhail Pichugin được tìm thấy trong tình trạng nghiêm trọng, gầy yếu, nhưng vẫn tỉnh táo. (Ảnh: RT)

Đến ngày 14/10, Pichugin may mắn được một tàu đánh cá phát hiện ở ngoài khơi biển Okhotsk, cách điểm đến dự kiến ban đầu khoảng 1.000 km về phía đông.

Video ghi lại quá trình cứu hộ cho thấy Pichugin với bộ râu dài cố gắng hét lên với các thủy thủ và không còn đủ sức để tự di chuyển. Sau khi tàu cá cập cảng Magadan, Mikhail được chuyển ngay đến bệnh viện.

Khi nhập viện Pichugin bị mất nước nghiêm trọng và suy dinh dưỡng, sụt khoảng 50 kg so với ban đầu. Điều may mắn với Pichugin là thuyền máy có đủ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho ba người dùng trong hai tuần.

Người ta cho rằng hai nạn nhân Sergey và Ilya đã chết ít nhất 20 ngày trước khi được tìm thấy. Pichugin may mắn hơn vì anh có thể đã tích đủ nước mưa để sống sót.

Anh em nhà Pichugin được biết đến là những người có kinh nghiệm hoạt động ngoài trời và từng đi qua vùng Khabarovsk bằng xe hơi.

Năm 1960, từng có trường hợp 4 binh sỹ Liên Xô sống sót sau 49 ngày trên chiếc thuyền nhỏ trôi dạt ở Thái Bình Dương và được tàu sân bay Keersarge của Mỹ tìm thấy.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-may-man-song-sot-sau-67-ngay-lenh-denh-tren-bien-ar902158.html
Zalo