Người đàn ông may mắn sống sót sau 67 ngày lênh đênh trên biển

Ngày 15/10, giới chức Nga cho biết vừa cứu được một người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi dạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, anh trai và cháu của người này đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ cứu người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi dạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: usnews.com

Lực lượng cứu hộ cứu người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi dạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: usnews.com

Nhà chức trách cho biết 2 người đàn ông cùng cậu bé 15 tuổi đã khởi hành vào ngày 9/8 vừa qua từ một mũi đất ở vùng Khabarovsk, hướng đến thị trấn Okha trên đảo Sakhalin. Sau đó, họ mất liên lạc và không xác định được vị trí của họ.

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Nga đã sử dụng trực thăng và máy bay để tìm kiếm vài ngày sau khi họ mất tích, cho rằng chiếc xuồng khả năng đã bị nước cuốn về phía bán đảo Kamchatka.

Đến ngày 14/10, một tàu đánh cá đã phát hiện chiếc xuồng phao chở người đàn ông và 2 thi thể ở biển Okhotsk, cách điểm đến dự kiến ban đầu khoảng 1.000 km. Người đàn ông may mắn sống sót đang được hỗ trợ y tế.

Theo chủ tàu đánh cá, người đàn ông trong tình trạng nghiêm trọng, gầy yếu, nhưng vẫn tỉnh táo. Tàu đã đưa nạn nhân cập cảng ở thành phố Magadan.

Vợ của người đàn ông này chia sẻ: “Đây thực sự là một phép lạ”, đồng thời cho biết 3 người trước đó chỉ mang đủ thức ăn và nước uống cho 2 tuần trên biển.

Trước đó, năm 1960, đã có 4 binh sĩ Liên Xô sống sót sau 49 ngày trên chiếc thuyền nhỏ trôi dạt ở Thái Bình Dương và được tàu sân bay Keersarge của Mỹ tìm thấy.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/nguoi-dan-ong-may-man-song-sot-sau-67-ngay-lenh-denh-tren-bien-20241015193203777.htm
Zalo