Người đàn ông mất tích sau khi đi ăn tiệc, được tìm thấy đang ngủ trưa tại nơi không ngờ

Vụ mất tích chớp nhoáng của người đàn ông đã gây ra những tranh luận.

Tờ Phuket Times khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải loạt hình ảnh chụp một người đàn ông ngoại quốc đang nằm bất tỉnh trên bãi cỏ trong khu nghĩa trang Hồi giáo Bang Tao, kèm chú thích:"5 giờ 20 chiều. Một người nước ngoài được phát hiện nằm bất tỉnh tại Bang Tao kubur (kubur có nghĩa là nghĩa trang của người Hồi giáo)".

Trong ảnh, người đàn ông mặc áo phông trắng và quần short xanh, nằm nghiêng trên bãi cỏ giữa những bia mộ, khuôn mặt không lộ rõ. Nghĩa trang này nằm trong một cộng đồng dân cư địa phương, được bao quanh bởi tường rào kiên cố. Theo phỏng đoán ban đầu, có vẻ như người này đã trèo qua tường để vào bên trong và "tận hưởng" một giấc ngủ trong khung cảnh yên tĩnh đến... kỳ lạ.

Câu chuyện lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều người để lại những bình luận hài hước, ví người đàn ông như đang "thiền định", "tìm về cõi tịnh", hay thậm chí gọi anh là "nhà du hành cõi âm". Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe và an toàn của anh.

Một cư dân địa phương sau đó lên tiếng trấn an, cho biết người đàn ông chỉ say rượu và ngủ quên, không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Anh đã tỉnh dậy và được đưa trở về khách sạn một cách an toàn.

Thông tin thêm về vụ việc được tài xế taxi tên Suttisak Jonli chia sẻ trên mạng xã hội. Anh cho biết người đàn ông ngoại quốc này chính là khách đã đặt xe qua ứng dụng, yêu cầu đón từ Maya Beach Club. “Tôi đã đến gần điểm hẹn, chỉ còn cách khoảng 20 mét, nhưng anh ta không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Rồi bất ngờ, anh ta trèo qua bức tường vào nghĩa trang và… ngủ luôn ở đó. Tôi đành để anh ta lại", Suttisak viết, kèm theo ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại với khách.

Trong đoạn tin nhắn, Suttisak cố gắng liên lạc: “Anh đã ra ngoài chưa? Tôi đang ở điểm đón. Xin hãy ra ngoài. Chỗ anh đang ở là khu vực riêng tư, tôi không thể vào được".

Dựa theo tên tài khoản hiển thị trong ứng dụng đặt xe, người đàn ông được cho là công dân Nga.

Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết đội cứu hộ đã được gọi đến sau khi người dân phát hiện người đàn ông nằm trong nghĩa trang. Rất may, anh không bị thương và được đưa về nơi lưu trú an toàn.

Sự việc tuy kết thúc trong yên bình nhưng một lần nữa gióng lên hồi chuông về hành vi thiếu kiểm soát của du khách khi sử dụng rượu bia ở Thái Lan. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc kỳ quặc liên quan đến người nước ngoài say xỉn diễn ra tại quốc gia này.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, một người đàn ông ngoại quốc khác đã bị ghi lại cảnh bò lê trên đường phố vào giờ cao điểm buổi sáng tại quận Wang Thong Lang, Bangkok. Hành động này không chỉ gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng mà còn khiến hai người dân Thái Lan phải ra tay giúp đỡ, đưa anh ta rời khỏi làn xe đông đúc.

Tình huống "ngủ quên trong nghĩa trang" lần này tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một trong những câu chuyện khó quên với cả người trong cuộc và cộng đồng mạng Thái Lan.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-mat-tich-sau-buoi-tiec-ngu-trua-tai-noi-kho-tin-202504251517111705.html
Zalo