Người đàn ông mang dòng máu đặc biệt, cứu sống hàng triệu trẻ em, đã qua đời

AUSTRALIA - Người đàn ông mang dòng máu đặc biệt, từng hiến máu gần 1.200 lần, được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh, đã qua đời.

Người đàn ông mang dòng máu đặc biệt, cứu sống hàng triệu trẻ em trên thế giới. Ảnh: SCMP

Người đàn ông mang dòng máu đặc biệt, cứu sống hàng triệu trẻ em trên thế giới. Ảnh: SCMP

Ông James Harrison đến từ Australia, được biết đến là "người đàn ông có cánh tay vàng", sở hữu dòng máu đặc biệt, cứu sống hàng triệu trẻ em trên thế giới.

Mới đây, Jarrod Mellowship, cháu trai của ông Harrison, đã chia sẻ về thông tin ông qua đời tại nhà dưỡng lão ở Bờ biển Trung tâm của bang New South Wales, Mỹ vào ngày 17/2, thọ 88 tuổi. Ông đã sống tại đây trong 5 tuần cuối cùng của cuộc đời.

Năm 2005, ông được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là người hiến huyết tương nhiều nhất thế giới, góp phần cứu sống 2,4 triệu em bé trong nhiều thập kỷ.

Mặc dù rất sợ kim tiêm, song ông Harrison đã thực hiện 1.173 lần hiến máu từ khi ông 18 tuổi vào năm 1954 cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2018, khi ông 81 tuổi.

Máu của ông chứa một kháng thể hiếm, được sử dụng để chế tạo ra thuốc có khả năng bảo vệ thai nhi khỏi căn bệnh nguy hiểm tan máu bẩm sinh.

Stephen Cornelissen, Giám đốc Điều hành Lifeblood, tổ chức chịu trách nhiệm thu thập và phân phối máu tại Australia, nói: "James Harrison là một người đáng kinh ngạc, giàu lòng nhân hậu và rất rộng lượng. Ông đã dành cả cuộc đời để cống hiến và chiếm trọn trái tim của nhiều người trên khắp thế giới".

Ông Harrison không được sinh ra với loại kháng thể này. Kháng thể xuất hiện từ năm ông 14 tuổi. Năm 1951, ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp vì một trong những lá phổi của ông bị xẹp và các bác sĩ phải cắt bỏ nó.

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật mất nhiều tháng và do mất máu nên ông phải truyền máu để hồi phục. Sự kết hợp với nhóm máu ban đầu của ông đã tạo ra kháng thể hiếm. Các bác sĩ không hoàn toàn chắc chắn về lý do và cách mà ông phát triển kháng thể hiếm này. Nhưng họ cho rằng nó có thể liên quan đến các lần ông được truyền máu.

Ông Harrison từng chia sẻ rằng bản thân ông được cứu sống nhờ máu của người khác. Do vậy, ông muốn được hiến máu của mình để giúp đỡ mọi người. Khi ấy ông chưa đủ tuổi hiến máu theo luật của Australia, do đó ông phải chờ đến lúc đủ 18 tuổi mới bắt đầu hiến máu.

Năm 1966, người ta hỏi ông có muốn tham gia thử nghiệm một loại thuốc mới có tên là Anti-D sẽ được sản xuất bằng máu của ông hay không. Ông đã vui vẻ nhận lời và đó cũng là năm thuốc Anti-D được tạo ra, cứu giúp hàng triệu bà mẹ và thai nhi trên toàn thế giới.

"Mọi liều thuốc Anti-D từng được sản xuất tại Australia đều đến từ máu của James Harrison. Hơn 17% phụ nữ ở Australia có nguy cơ mắc bệnh, vì vậy James đã giúp cứu sống rất nhiều người", Jemma Falkenmire của tổ chức Lifeblood thuộc Hội Chữ thập đỏ Australia chia sẻ.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-mang-dong-mau-dac-biet-cuu-song-hang-trieu-tre-em-da-qua-doi-2377707.html
Zalo