Người đàn ông leo núi Thái Sơn bằng đôi chân giả khiến dân mạng thán phục
TRUNG QUỐC - Hình ảnh người đàn ông với đôi chân giả kiên trì chinh phục đỉnh núi Thái Sơn khiến du khách bất ngờ, dân mạng thán phục.
Hồi cuối tháng 5, tại khu danh thắng Thái Sơn (Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc), một người đàn ông với đôi chân giả, một tay chống nạng, một tay bám lan can kiên trì leo núi đã được du khách quay video lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và lời ngợi khen của dân mạng.
Theo Sohu, người đàn ông trong video là anh Sheng (SN 1985, quê ở Châu Bá, Sơn Đông, Trung Quốc). Anh Sheng cho biết, đây là lần thứ 3 anh chinh phục Thái Sơn. Từ điểm Trung Thiên Môn đến Nam Thiên Môn, anh leo khoảng 4 tiếng.


Anh Sheng chinh phục núi Thái Sơn. Ảnh: Sohu
Anh Sheng cho biết, trước đó, anh có chuyến công tác tới Thái An và nảy ra ý định leo núi Thái Sơn. Khoảng 8h sáng hôm đó, anh cùng một người bạn bắt đầu hành trình từ Trung Thiên Môn.
Trên đường đi, anh nhận được rất nhiều lời động viên từ các du khách. "Càng leo càng có khí thế", anh chia sẻ. Khoảng 12h, anh đặt chân tới Nam Thiên Môn. Sau khi nghỉ ngơi tại khu vực Thiên Nhai, khoảng 13h30 anh lên tới đỉnh Ngọc Hoàng.
"Ngoài lúc đầu hơi mệt một chút, trải nghiệm lần này rất tuyệt. Chân hoàn toàn không đau nhức, sức khỏe cũng rất tốt", anh vui vẻ nói. Anh Sheng cũng chia sẻ nhiều bức ảnh chụp dọc hành trình. Anh tươi cười, tự tin tạo dáng trước ống kính.
Hình ảnh anh Sheng leo núi Thái Sơn đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người chia sẻ bức ảnh anh chụp tại Nam Thiên Môn và bày tỏ: "Anh ấy quá tuyệt vời, chỉ tiếc là tôi không dám xin chụp ảnh chung".
Tài khoản khác cũng đăng bài: "Đừng nói là bạn không leo nổi Thái Sơn nữa nhé. Anh trai như thế này còn chinh phục được đỉnh núi, thực sự rất khâm phục nghị lực của anh ấy".
Đây không phải lần đầu tiên anh Sheng thử thách bản thân. Năm 2011, anh từng leo từ chân núi Hồng Môn lên tới đỉnh Thái Sơn. Năm 2022, anh tiếp tục chinh phục đỉnh núi từ Trung Thiên Môn. Ngoài Thái Sơn, anh còn từng leo 2 ngọn núi khác.
Chính nhờ sự tự tin tích lũy qua nhiều lần thử thách, lần này anh không cần có sự chuẩn bị đặc biệt nào, ngoài một cây nạng và một chiếc khăn. “Trên đường đi, có 2 du khách còn tặng tôi đồ ăn để tiếp sức”, anh bày tỏ sự cảm kích.
Cuộc đời anh Sheng từng trải qua biến cố lớn. Năm 15 tuổi, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến đôi chân bị mất vĩnh viễn. Không khuất phục số phận, anh chọn theo đuổi ngành chế tạo chân giả và chỉnh hình.
Đến nay anh đã có hơn 10 năm làm việc trong ngành này. Qua công việc, anh tiếp xúc với nhiều người khuyết tật và nhận thấy không ít người vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý.
Năm 2023, anh cùng 5 người bạn khuyết tật tổ chức chuyến leo núi Thiên Sơn. Sau chuyến đi, tinh thần của mọi người được cải thiện rõ rệt.
“Leo núi, đi bộ không chỉ là cách tôi cổ vũ bản thân, mà còn là cách giúp những người xung quanh vượt qua trở ngại tâm lý, coi mình như những người bình thường”, anh Sheng chia sẻ.