Người đàn ông dìu cụ bà đi 40 tầng để thoát thân trong động đất được khen ngợi
THÁI LAN - Người đàn ông được ca ngợi là anh hùng khi dìu một bà cụ xuống 40 tầng cầu thang trong trận động đất mạnh tấn công Myanmar và ảnh hưởng tới Thái Lan.

Người đàn ông dìu bà cụ xuống 40 tầng trong động đất. Ảnh: Newstraitstimes
Khen Han Ming (41 tuổi), người Malaysia, đang sống tại tòa tháp cao nhất ở tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok, Thái Lan khoảng 30 phút di chuyển.
Ngày 28/3, anh đang trò chuyện qua điện thoại với bạn gái thì trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại miền trung Myanmar. Trận động đất cường độ mạnh ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan.
Anh chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ mình bị chóng mặt, có thể do huyết áp, nhưng rồi tôi nhận ra toàn bộ tòa nhà đang lắc lư. Nước từ hồ bơi trên mái đổ xuống như thác nước. Cảm giác lúc đó thật kỳ lạ".
Dù hoảng loạn, Khen vẫn bình tĩnh thay quần và lấy những vật dụng thiết yếu, bao gồm hộ chiếu, ví tiền và điện thoại, rồi vội vàng chạy tới cầu thang thoát hiểm của khu căn hộ.

Cụ bà ngồi xe lăn sau khi được đưa ra khỏi tòa nhà. Ảnh: Newstraitstimes
Khi anh bắt đầu đi xuống từ tòa nhà 57 tầng, anh nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi và con gái bà đang gặp khó khăn trong việc di chuyển ở tầng 40.
"Bà ấy làm tôi nhớ đến mẹ tôi. Tôi không thể để bà ở lại một mình. Bà bị bệnh tim và đã cầu nguyện, kêu cứu", Khen kể lại.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Khen quyết định ở lại và giúp đỡ người phụ nữ suốt quãng đường xuống. Thỉnh thoảng, anh phải bế bà di chuyển vì bà quá mệt.
Trong suốt quá trình xuống cầu thang, các phần trần nhà rơi xuống và các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tường. Tuy nhiên, Khen và người phụ nữ vẫn kiên cường vượt qua hành lang lắc lư cùng những cư dân khác trong hơn 30 phút.
Anh miêu tả cảm giác lúc đó như "đang ở trong chiếc hộp trên một con tàu, và con tàu cứ lắc lư qua lại".
Sau khi ra ngoài, Khen đã mượn một chiếc xe lăn để đưa người phụ nữ đến nơi an toàn tại một khu chợ cách đó khoảng 200m.
Khen cho biết, trải nghiệm này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong anh. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy muốn khóc. Tôi tự nhủ, nếu tôi chết, ít nhất tôi cũng muốn chết khi giúp đỡ một ai đó".
Sau khi kiểm tra, Khen cho biết căn hộ của anh không bị thiệt hại lớn, mặc dù cư dân đã được yêu cầu báo cáo những vết nứt hoặc vấn đề liên quan đến cấu trúc của tòa nhà.
Khen cũng chia sẻ một điều mà anh cảm thấy tiếc nuối: "Tôi đã nhận được bài học về sự thiếu chuẩn bị trong trường hợp thảm họa bất ngờ xảy ra. Mọi người nên chuẩn bị một túi khẩn cấp gần cửa để đối phó với những tình huống như vậy".