Người đàn ông chi 224 triệu đồng vào công ty mai mối, sau 3 năm nhận kết quả 'ê chề'

Sự việc của người đàn ông khiến dư luận xôn xao.

Một người đàn ông Singapore 43 tuổi, họ Vương, đã chi khoảng 12.000 đô la Singapore (khoảng 224 triệu đồng) trong hơn ba năm qua để tìm một cô dâu Việt Nam thông qua một công ty mai mối. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp gỡ và hy vọng, anh vẫn chưa kết hôn. Hiện tại, anh đang cáo buộc công ty mai mối lừa đảo mình.

Câu chuyện của Vương được tờ "Shin Min Daily News" đưa tin, thu hút sự quan tâm của dư luận vì những tình tiết bất ngờ. Theo đó, vào năm 2021, Vương đăng ký dịch vụ của công ty mai mối True Love Vietnam tại Orchard Road với mong muốn tìm một người phụ nữ Việt Nam phù hợp để kết hôn.

Lần đầu tiên, anh gặp một người phụ nữ tên "Ah Hua" tại Singapore, trả phí đính hôn 2.000 đô la Singapore và đến Việt Nam để gặp cô. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh mới phát hiện Ah Hua đã đính hôn với một người đàn ông khác. Cô nói rằng nếu muốn cưới cô, anh phải trả lễ vật ngay và tổ chức đám cưới vào tháng sau. Trước yêu cầu đột ngột này và những bất đồng quan điểm giữa hai người, cuộc hôn nhân đã không thành.

Sau đó, vào cuối năm 2024, công ty mai mối giới thiệu cho Vương một người phụ nữ Việt Nam khác tên "Ah Lian". Lần này, anh được yêu cầu chi khoảng 10.000 đô la Singapore để đưa Ah Lian đến Singapore, bao gồm các chi phí giới thiệu và thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Ah Lian bị cấm nhập cảnh vào Singapore với lý do không được tiết lộ. Điều này khiến Vương không thể kết hôn với cô mà không gặp trở ngại pháp lý. Dù anh vẫn có thể kháng cáo, nhưng quy trình này mất nhiều tuần, khiến anh lo ngại rủi ro không thành công.

Đáp lại những cáo buộc của Vương, người sáng lập 63 tuổi của công ty mai mối True Love Marriage Agency, Mark Lin, khẳng định ông đã giới thiệu hơn 20 phụ nữ cho Vương. Theo Lin, hầu hết khách hàng chỉ cần gặp một hoặc hai người là có thể tiến đến hôn nhân, nhưng trường hợp của Vương kéo dài quá lâu và chưa đạt được kết quả.

"Tôi đã làm nghề này 23 năm. Vương đã gặp nhiều phụ nữ nhưng vẫn chưa kết hôn. Đó là vấn đề của ai?", Lin đặt câu hỏi.

Về trường hợp của Ah Hua, Lin bác bỏ việc cô đã đính hôn trước khi gặp Vương. Ông giải thích rằng cô từng quen một người đàn ông khác nhưng chưa có thỏa thuận chính thức về hôn nhân. Khi thấy họ không phù hợp, Lin đã giới thiệu cô cho Vương.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng số tiền 12.000 đô la Singapore mà Vương đã chi chủ yếu được dùng để thuê dịch vụ môi giới từ phía Việt Nam và tìm kiếm đối tác tiềm năng. Lin khẳng định: "Tôi chẳng kiếm được nhiều tiền từ anh ấy. Phí môi giới tôi trả thay cho Vương đã lên tới 7.000 - 8.000 đô la Singapore".

Tuy nhiên, Vương phản bác rằng những người phụ nữ do công ty giới thiệu đều có vấn đề, khiến anh phải cân nhắc kỹ lưỡng: "Người đầu tiên nói đã đính hôn, người thứ hai thì bị cấm nhập cảnh mà tôi không rõ lý do. Tôi lo rằng họ đang che giấu điều gì đó, điều này có thể gây ra nhiều rắc rối khi kết hôn".

Anh cũng cho rằng quy trình kháng cáo để cô dâu nước ngoài được nhập cảnh vào Singapore có thể mất ít nhất tám tuần. Vì vậy, nếu anh vội vàng đăng ký kết hôn mà kháng cáo không thành công, cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ ngay từ đầu.

Trước những lo lắng của Vương, Lin khẳng định anh đang quá cẩn trọng và cho rằng Vương nghi ngờ các cô gái vì lý do tài chính. Ông cũng đề nghị anh nên đăng ký kết hôn trước để tăng cơ hội thành công trong quá trình kháng cáo: "Nếu anh ấy đăng ký kết hôn, nghĩa là anh ấy thực sự muốn người phụ nữ này nhập cảnh vào Singapore với tư cách là vợ mình. Nhưng nếu anh ấy không thực hiện các thủ tục, tôi cũng không thể làm gì thêm".

Câu chuyện của Vương hiện vẫn chưa có hồi kết, nhưng đã dấy lên nhiều tranh luận về tính minh bạch của các dịch vụ mai mối quốc tế và những rủi ro mà người tìm kiếm hôn nhân có thể gặp phải.

Hoài Thương-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-e-che-chi-224-trieu-dong-vao-cong-ty-mai-moi-202502102351518933.html
Zalo