Người đàn ông chết não, hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời
Người đàn ông 34 tuổi tại TP.HCM bị chết não do tai nạn giao thông, nén đau thương, gia đình đã quyết định hiến tạng của anh để cứu sống 5 người khác ở khắp 3 miền.
Ngày 4/3, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thông tin, anh C.G.C, 34 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Kết quả chụp MSCT não cho thấy anh bị chấn thương sọ não nặng.
Bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ hồi sức cấp cứu chuyên sâu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
Đứng trước nỗi mất mát, gia đình bệnh nhân đã đưa ra quyết định nhân văn - hiến tặng tim, hai thận và hai phần gan của người thân để cứu các bệnh khác.

Ekip bác sĩ thực hiện lấy tạng. (Ảnh: BVCC)
“Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Dù rất đau lòng nhưng gia đình tôi quyết định đăng ký hiến tạng của con trai bởi có lần xem trên ti vi, tôi thấy khó khăn lớn nhất trong việc ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn tạng hiến. Hy vọng từ cơ thể của con trai tôi có thể cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác”, cha của anh C. chia sẻ.
Sau quyết định của gia đình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thành lập Hội đồng đánh giá người bệnh chết não phối và phối hợp với Trung tâm điều phối tạng Quốc gia khởi động quy trình điều phối tạng.
16h ngày 3/3, trái tim của anh C. đã được lấy và chuyển cho Bệnh viện Trung ương Huế. 5 phút sau, 2 phần gan được chuyển cho Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương 108 (Hà Nội).
Tiếp sau đó, 2 quả thận cũng được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Gia Định với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hiện, các bệnh nhân nhận tạng từ anh C. đều phục hồi tốt.