Người đàn ông bền bỉ, vươn mình hỗ trợ những mảnh đời cơ nhỡ

Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 của Công ty Tân Hiệp Phát, cô gái Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới cuộc thi sức bền Swiss Ultra2022, đã đồng hành với một người đàn ông giàu nghị lực trong chương trình 'Nối trọn yêu thương' của Truyền hình Nhân đạo (VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam). Đó là một người đàn ông chỉ nặng có 36kg nhưng đã bền bỉ, nỗ lực vượt qua bệnh tật, nghịch cảnh của bản thân, giúp đỡ hỗ trợ nhiều mảnh đời cơ nhỡ.

Suốt 8 năm qua, dù chỉ nặng 36kg lại mang nhiều bệnh tật nhưng đôi chân của anh Nguyễn Thế Minh (sinh năm 1987) tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã vượt hàng nghìn cây số, bất kể ngày đêm để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 của Công ty Tân Hiệp Phát trò chuyện với anh Nguyễn Thế Minh trong chương trình “Nối trọn yêu thương”

Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 của Công ty Tân Hiệp Phát trò chuyện với anh Nguyễn Thế Minh trong chương trình “Nối trọn yêu thương”

“Giúp được người, lòng mình mới thấy yên vui”

Hàng ngày, hình ảnh anh Minh mang về nhà những bao tải ve chai toàn những vỏ lon, vỏ chai quyên góp được từ mọi người đã quen thuộc với gia đình. Những bao tải đó sẽ được bán để dành kinh phí cho các hoạt động từ thiện. “Nhiều người ủng hộ hoạt động của tôi và Câu lạc bộ (CLB) “Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông”. Suy nghĩ từ cái nhỏ sẽ ra được cái lớn. Tích tiểu thành đại. Làm việc nhỏ cũng không ngại ngần gì”, anh Nguyễn Thế Minh chia sẻ.

Ai gặp cũng ấn tượng ngay lần đầu bởi sự nhanh nhẹn, cởi mở của anh Minh - Chủ nhiệm CLB “Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông” thành lập từ năm 2016. CLB hướng tới những trẻ em mồ côi hay các ca bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người cơ nhỡ neo đơn. “Anh Minh rất nhiệt huyết, nên tôi và các thành viên trong CLB đã theo anh 3,4 năm nay trong các hoạt động từ thiện. Dù mưa, nắng hay thế nào chúng tôi cũng sẵn sàng lên đường ngay để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn”, chị Nguyễn Thị Dạ Thảo (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) thành viên CLB nói về người Chủ nhiệm thân thương.

Với từng trường hợp, anh Minh đều không quản đường xa để đến tận nhà thăm hỏi, lấy thông tin và xin phép gia đình để đăng lên mạng xã hội kêu gọi các Mạnh thường quân ủng hộ. Ngoài ra, anh Minh cũng tổ chức nhiều chương trình để quyên góp kinh phí hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra không biết cha mẹ ruột của mình là ai, anh Minh được một gia đình cưu mang, chăm sóc khi mới 1 tuổi. Ba mẹ nuôi của anh cũng rất nghèo, cuộc sống thiếu thốn, khi ấy anh phải uống nước cơm thay sữa. Tuổi thơ cơ cực làm người đàn ông thêm nghị lực, vươn mình trở thành điểm tựa của những hoàn cảnh kém may mắn.

Năm 2014, anh kết duyên với chị Phạm Thị Ngọc Cẩm, quê ở Đồng Tháp. Đến năm 2016 vợ chồng anh Minh có nhận nuôi một cháu bé mắc bệnh bại não khi cháu 16 tháng tuổi do cha mẹ ruột của cháu không đủ khả năng nuôi dưỡng. Tới năm 2019 khi hay tin một cô gái ở Đắk Lắk muốn phá thai, ngay trong đêm, cả 2 vợ chồng Minh chạy xe máy đến thuyết phục cô ấy không làm điều dại dột. Trong cuộc nói chuyện anh Minh đã đặt vấn đề nhận nuôi đứa bé sau khi sinh ra, hiện nay cháu đã được 4 tuổi rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

“Từng được mọi người giúp đỡ, cưu mang nên khi có điều kiện, tôi muốn mang tình yêu thương của mình sưởi ấm lại những trái tim bất hạnh khác. Tôi cũng kỳ vọng khi mọi người vượt qua khó khăn, họ sẽ tiếp tục lan tỏa những việc làm ý nghĩa như mình”, anh Minh chia sẻ lý do của hành trình ý nghĩa đời mình. “Anh Minh từng được bác sỹ chẩn đoán bị ung thư gan, phổi. Uống thuốc thì khỏe lên một chút, có người cần là anh lên đường đi ngay. Đang bệnh nhưng vẫn luôn sẵn sàng đi giúp đỡ, đi xin cho người khác. Là vợ, tôi lo cho anh ấy lắm nhưng cũng hết sức ủng hộ con đường của anh”, chị Phạm Thị Ngọc Cẩm - vợ anh Minh xúc động nói.

Dù là những chuyến đi có các tình nguyện viên cùng hỗ trợ hay khi chỉ có một mình anh Minh vẫn bền bỉ và kịp thời có mặt ở những nơi đang cần được trợ giúp. Bệnh tật hiểm nghèo không còn đáng sợ hãi, không thể cản bước chân trên hành trình thiện nguyện của người đàn ông nhỏ bé nhưng kiên cường này.

Anh Minh tâm đắc nhất với dự án lâu dài của mình và CLB kêu gọi về việc trao học bổng cho trẻ mồ côi tới khi các em học xong lớp 12. Cứ 3 tháng các em lại nhận học bổng một lần. Là một trong những số phận kém may mắn ấy, em Võ Thị Trà My (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) nói: “Ba con mất rồi, con ở với bà. Con rất cảm ơn chú Minh đã giúp đỡ để con được đi học”…

Với tinh thần phụng sự xã hội - hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Công ty Tân Hiệp Phát đã đồng hành với chương trình “Nối trọn yêu thương” của Truyền hình Nhân đạo (VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam) ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng. Đến nay, chương trình thực tế đã ghi nhận khoảng 50 nhân vật lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh, đồng thời tôn vinh hành động nỗ lực chung tay cùng xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiều năm qua CLB Từ thiện trái tim nhân ái do anh Nguyễn Thế Minh làm Chủ nhiệm hoạt động rất hiệu quả, đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Nông và các địa phương lân cận. Nguyễn Thế Minh nhận được rất nhiều Bằng khen của cấp ủy, chính quyền và 2 lần được nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng.

“Từ thiện đã là cái tâm của tôi. Thấy những trường hợp khó khăn là tôi không cam lòng. Bằng mọi giá tôi phải lên tiếng, giúp đỡ. Không được nhiều thì phải được ít, được bao nhiêu mừng cho họ bấy nhiêu. Giúp được người, lòng mình mới thấy yên vui, không được thì rất cắn rứt”, anh Minh tâm sự.

Anh Nguyễn Thế Minh trên hành trình vượt qua bệnh tật để giúp đỡ các mảnh đời kém may mắn

Anh Nguyễn Thế Minh trên hành trình vượt qua bệnh tật để giúp đỡ các mảnh đời kém may mắn

Quay đều những vòng xe nhân ái…

Đồng hành với anh Nguyễn Thế Minh trong Chương trình “Nối trọn yêu thương” phát sóng trên VTV1, cô gái Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ), Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát, người phụ nữ Việt Nam chinh phục nhiều thử thách sức bền khắc nghiệt nhất thế giới, chia sẻ những cảm xúc đặc biệt: “Anh Minh là người đàn ông bé nhỏ, chỉ nặng 36kg nhưng đã gánh vác, giúp đỡ nhiều việc không nhỏ cho cộng đồng. Câu chuyện của anh Minh về sự bền bỉ, kiên cường thật đáng ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”.

Dù mang trong mình nhiều bệnh tật, anh Minh nói với Thanh Vũ rằng: “Tôi luôn tự răn mình không được yếu đuối. Ngoài kia nhiều người còn khổ hơn mình nhưng họ luôn khao khát được sống, được vươn lên. Tuy nhiều bệnh tật, nhưng trong đầu mình vẫn nghĩ cứ yên tâm làm việc tốt, không gì phải lo nghĩ”. Trao tặng anh Minh món quà của Công ty Tân Hiệp Phát đồng hành với Chương trình “Nối trọn yêu thương”, Thanh Vũ khẳng định: “Anh Minh với hành trình của mình có nhiều điểm tương đồng với giá trị và con người Tân Hiệp Phát về nỗ lực, sự bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc, luôn mang tinh thần “Không gì là không thể”…

Người bạn đồng hành của anh Minh trên khắp các nẻo đường thiện nguyện là một trái tim giàu lòng trắc ẩn, là tinh thần đầy nhiệt huyết cùng một chiếc xe máy đơn sơ. Chừng nào những mảnh đời kém may mắn còn tồn tại, đôi chân anh còn có thể bước thì những vòng xe vẫn quay đều. Đó là những chuyến đi cả nghìn cây số bằng xe máy để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hay nửa đêm đi mai táng giúp cho người vô gia cư… Cứ có tin về các hoàn cảnh khó khăn là anh Minh lên đường, để tiếp tục hành trình rực rỡ của mình, sưởi ấm các mảnh đời kém may mắn, để lấy cho mình những yên vui bình dị nhưng thật đáng trân trọng, biết ơn…

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-ong-ben-bi-vuon-minh-ho-tro-nhung-manh-doi-co-nho-post586223.antd
Zalo