Người dân Hà Nội hiến đất mở đường làm đẹp xóm làng
Tại các huyện ngoại thành của Thủ đô, có rất nhiều người dân không chỉ hiến đất mà còn tự nguyện phá dỡ công trình, đóng góp ngày công lao động xây dựng hệ thống giao thông liên thôn, liên ngõ.
Ông Hoàng Văn Lai ở xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên cho biết con đường trước nhà ông chỉ rộng 4m, đường xấu xe cộ đi lại lại rất bất tiện. Để thuận lợi cho giao thông ông Lai đã hiến gần 60m² đất, thậm chí còn phải tự đập một phần căn bếp cũ, bờ tường bao quanh nhà và mất thêm khoảng 100 triệu đồng để xây lại các hạng mục. Thế nhưng, các thành viên trong gia đình ông vẫn đồng thuận vì lợi ích chung.
Ông Lai chia sẻ: "Cũng mất tiền, lại mất cả công sức để xây dựng. Tôi muốn hiến lại ít đất để cho con cháu, bà con sau này đi lại dễ dàng hơn. Ngõ lại khang trang, rộng rãi thoải mái hơn trước đây."
Còn bà Nguyễn Thị Bùi tự nguyện hiến gần 30m² đất. Để mở rộng đường, bà còn đập hàng rào, tháo gỡ hai cổng vào nhà. Tuyến đường gần nhà bà có chiều dài khoảng 500m, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 4,3 tỷ đồng, đặc biệt số tiền đền bù giải phóng mặt bằng là 0… bởi 100% hộ dân ven đường đều đồng thuận hiến đất.
Bà Bùi cho biết: "Không ai tính toán gì đâu, bà con vui vẻ. Lâu lâu mình phá đi xây lại nó càng đẹp. Mình xây lại nhà đã có anh em xóm giềng xung quanh xây giúp."
Trước đây 2 năm cũng tại xã Tri Thủy, gần 120 hộ dân đã đồng lòng hiến hơn 2.000 m² với trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Họ kỳ vọng rằng, khi tuyến đường hoàn thành sẽ làm đẹp cảnh quan tại nơi đây. Nhiều tuyến đường liên thôn tại đây ngày càng rộng và dài hơn. Điều này giúp thông thương thuận tiện, thúc đẩy đời sống người dân vùng ngoại thành thêm phát triển.
Hầu hết người dân Thủ đô cho biết, chỉ cần có chủ trương mở rộng đường giao thông, họ sẽ tiếp tục thực hiện theo cách lâu nay, tức là dân hiến đất và góp ngày công lao động. Sự đồng thuận và ý thức vì việc chung của nhân dân đã giúp nhiều làng quê có diện mạo mới.