Người cựu chiến binh hết lòng vì công việc chung
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh (CCB) Phạm Hồng Phú - Phó Ban công tác Mặt trận thôn 2, xã Hòa Ninh (Lâm Đồng) vẫn ngày ngày tất bật, nhiệt tình với công việc chung của thôn xóm.

CCB Phạm Hồng Phú (trái) tự hào bên tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp của thôn
Đi dọc con đường bê tông rộng rãi, hai bên rợp bóng cây xanh và hoa nở rực rỡ ở xóm 3 (thôn 2), CCB Phạm Hồng Phú không giấu được niềm vui xen lẫn tự hào. Ông kể, trước đây, con đường này chỉ là lối nhỏ lổn nhổn sỏi đá, trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Chứng kiến cảnh bà con đi lại khó khăn, ông cùng cán bộ của thôn bàn bạc, vận động người dân chung tay làm đường, quyết tâm thay đổi diện mạo thôn xóm.
Ngày ngày, người CCB gần 80 tuổi vẫn cùng cán bộ thôn đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục. Bằng uy tín, tinh thần gương mẫu và sự chân thành của mình, ông dần thuyết phục được người dân tin tưởng, đồng lòng góp công, góp của, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng mặt đường.
Chỉ trong vòng 1 tuần, ông đã vận động quyên góp được gần 500 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, tuyến đường bê tông được khởi công vào tháng 3/2025 và hoàn thành chỉ hơn 1 tháng sau đó. Không chỉ vậy, ông còn vận động hội viên CCB và người dân duy trì vệ sinh, trồng hoa ven đường, giữ gìn cảnh quan môi trường.
Giờ đây, con đường bê tông dài hơn 700 m, rộng 7 m đã khoác lên mình “chiếc áo mới”, khang trang, sạch, đẹp, có đèn chiếu sáng, camera an ninh, hai bên rực rỡ sắc hoa. Tuyến đường được xã chọn làm đường kiểu mẫu của thôn, trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. “Nhìn bà con đi lại trên con đường xanh, sạch, đẹp, ai nấy đều phấn khởi, tôi cũng thấy vui lây. Con đường này có được là nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân trong thôn”, ông Phú tự hào nói.
Sinh năm 1946 tại Thanh Hóa, năm 1971, CCB Phạm Hồng Phú tham gia chiến trường Lào. Sau những năm tháng chiến đấu, ông theo học tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phú cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) rồi công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Vì hoàn cảnh gia đình, ông xin nghỉ hưu sớm, nhưng tinh thần người lính Cụ Hồ trong ông thì chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Trở về quê hương, ông có 5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội CCB xã và 8 năm là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Long (nay là xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa). Ở bất kỳ cương vị nào, ông Phú cũng tận tụy, gần gũi, gắn bó với Nhân dân. Đến năm 2009, ông cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại xã Hòa Ninh (Lâm Đồng). Ở vùng đất mới, ông nhanh chóng hòa nhập, tích cực tham gia công tác địa phương. Trong mọi việc, ông quan niệm: “Nói là phải làm, làm phải có hiệu quả, để dân tin và làm theo”.
CCB Phạm Hồng Phú là tấm gương sáng trong phong trào thi đua CCB gương mẫu. Ở bất kỳ việc gì, ông cũng trách nhiệm, nhiệt tình, nói đi đôi với làm, được bà con tin yêu.
Ông Trần Văn Khang - Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Ninh
Từ tinh thần ấy, hình ảnh người CCB đã trở thành tấm gương sáng, lan tỏa trong cộng đồng. Ông là hạt nhân tích cực trong nhiều phong trào ở Hòa Ninh, từ xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự đến các hoạt động thiện nguyện như: quyên góp Quỹ “Vì người nghèo”, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt… Việc gì có ích cho dân, cho làng xóm, dù tuổi cao, ông vẫn tiên phong đi đầu.
Với CCB Phạm Hồng Phú, còn sức là còn làm, mình được sống trong thời bình, được góp một phần nhỏ để quê hương đẹp hơn, thế là vui rồi. 58 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, người CCB ấy vẫn giữ nguyên tinh thần của người lính năm nào, tận tụy, chân thành và trách nhiệm.