Người cha ôm 4 đứa con để tàu hỏa cán qua vì nghi vợ ngoại tình
Một thảm kịch thương tâm xảy ra tại thành phố Faridabad, bang Haryana (Ấn Độ), khi một người đàn ông 36 tuổi cùng bốn đứa con nhỏ bị tàu hỏa cán tử vong gần ga Ballabhgarh.
Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người rồi tự sát, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người cha nghi ngờ vợ ngoại tình.

Hình minh họa
Theo thông tin từ cảnh sát đường sắt thành phố Faridabad, người đàn ông tên Manoj Mahto, làm nghề lao động tự do theo ngày công.
Trước khi xảy ra thảm kịch, Mahto được cho là đã nảy sinh nghi ngờ vợ không chung thủy. Sau cái chết của chồng và các con, vợ Mahto khai với cảnh sát rằng chồng mình từng nhiều lần tỏ ra ghen tuông, nghi cô có quan hệ ngoài luồng khi thấy cô nói chuyện với những người đàn ông khác qua điện thoại.
Trưa ngày 10/6, Mahto nói với vợ rằng sẽ đưa bốn con trai đến chơi ở công viên gần nhà. Tuy nhiên, thay vì đi công viên, anh đưa các con đến khu vực đường ray xe lửa nằm cách đó khoảng 200 mét.
Vào khoảng 12h30, Mahto dẫn các con (lần lượt là 3, 6, 9 và 10 tuổi), đến khu vực không có người qua lại và khó quan sát. Tại đây, anh ngồi chờ đoàn tàu đến, mua đồ ăn vặt gồm khoai tây chiên và nước ngọt cho các con.
Cảnh sát cho biết, khu vực này cách ga Ballabhgarh khoảng 1,5 km về phía nam. Khi tàu Golden Temple Express lao đến, người cha đã ôm chặt các con và không cho ai rời đi.
“Chúng tôi cho rằng anh ta đã lên kế hoạch từ trước. Tiếng kêu cứu của các cháu nhỏ đã không ai nghe thấy vì khu vực quá vắng vẻ”, ông Raj Pal, Trưởng đồn Cảnh sát đường sắt Chính phủ (GRP) ở Faridabad, cho biết.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lái tàu đã phát tín hiệu khẩn cấp. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện thẻ căn cước Aadhaar của cả Mahto và vợ.
Họ nhanh chóng liên lạc với người vợ qua số điện thoại ghi trên thẻ. Khi đến nơi, người phụ nữ đã ngất xỉu ngay khi nhìn thấy thi thể của chồng và bốn con nhỏ.
Các thi thể sau đó được đưa về bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết hiện chưa có đơn tố giác hay hồ sơ điều tra nào chính thức được lập. Tất cả những gì được biết đến thời điểm này đều dựa trên lời khai ban đầu của người vợ.
“Hiện tại chưa có đơn khiếu nại hay bất kỳ bằng chứng pháp lý cụ thể nào. Động cơ dẫn đến hành động này mới chỉ được nêu ra bởi người vợ. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với cô ấy để làm rõ vụ việc”, ông Rajesh Kumar Chechi, Phó Giám đốc Cảnh sát đường sắt Faridabad nói.