Người cha ngồi tù vì trộm đồ để cứu con, nhận tin dữ khi vẫn trong trại giam

Người cha đã đánh đổi sự tự do của bản thân để giành giật sự sống cho cậu con trai.

Một người cha ở Trung Quốc, Yu Haibo, đã đánh đổi tự do của mình để giành giật sự sống cho con trai mắc bệnh ung thư. Khi cậu bé qua đời trong lúc anh vẫn đang ngồi tù, gia đình đã rải tro cốt con xuống một hồ nước gần trại giam - nơi người cha đến thăm con mình trong nước mắt, đều đặn mỗi tháng.

Yu Haibo, 29 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông dân ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Sau khi bỏ học từ sớm, anh bươn chải với đủ nghề như đầu bếp, thợ hàn, rồi lập gia đình với bạn gái Zhang Mingyu trước tuổi 20. Con trai họ, Jiayue, chào đời năm 2014, niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Yu.

Thế nhưng, khi Jiayue mới lên ba, một cú ngã cầu thang đã dẫn đến chẩn đoán chấn động: bệnh bạch cầu. "Tôi không thể tin được. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cứu con", Yu nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông địa phương. Cả gia đình chuyển đến Thiên Tân để điều trị. Yu làm đủ nghề, bán nhà, vay mượn khắp nơi - tất cả để giành giật lại sự sống cho con. Hai năm sau, Jiayue tạm ổn định.

Nhưng đến năm 2021, dịch COVID-19 khiến Yu mất việc đúng lúc con cần điều trị mới với chi phí hàng chục nghìn nhân dân tệ. Trong lúc tuyệt vọng, anh nghe lời bạn mách: đồng từ các máy biến áp cũ ven đường có thể bán lấy tiền. Yu đã đánh cắp hơn 20 máy, bán được khoảng 30.000 nhân dân tệ (khoảng 106 triệu đồng), và bị bắt hai tháng sau đó. Tòa tuyên án bốn năm tù.

"Tôi không biết điều đó là bất hợp pháp. Tôi đã quá tuyệt vọng", Yu phân trần. Vợ anh, Zhang Mingyu, phải một mình gồng gánh tất cả, vừa làm việc vừa chăm sóc Jiayue.

Đầu năm 2023, Yu nhận tin dữ: ung thư của con tái phát. Các cán bộ trại giam và bạn tù đã quyên góp hơn 70.000 nhân dân tệ để hỗ trợ điều trị. Tháng 6, Yu được phép vào bệnh viện thăm con. Trên giường bệnh, Jiayue yếu ớt hỏi: "Bố, bố đã ăn sáng chưa?". Rồi sau đó, mệt đến mức chỉ nằm yên, lặng lẽ. Trước khi rời đi, cậu bé thì thầm: "Bố, ở trong tù ngoan nhé. Cảnh sát đang đợi".

Một tháng sau, Jiayue qua đời ở tuổi chín. Gia đình quyết định thực hiện nguyện vọng của em, đó là rải tro cốt xuống hồ Jingyuetan, gần nơi cha đang bị giam giữ. "Con bảo sau này bố nhớ con thì hãy đến hồ đó. Con sẽ luôn ở đó", người cha kể lại trong nước mắt.

Tháng 11/2023, Yu được giảm án và ra tù. Kể từ đó, anh đều đặn đến thăm hồ hai lần mỗi tháng. Ngày của Cha (15/6), anh mang theo bánh, hoa, đồ chơi đến bờ hồ như một cách lặng lẽ để tổ chức sinh nhật cho con trong lòng đất trời. Yu hiện sống bằng những công việc lặt vặt và lập tài khoản mạng xã hội để chia sẻ câu chuyện của mình, thu hút gần 80.000 người theo dõi. Câu chuyện của anh đã làm lay động cộng đồng mạng Trung Quốc.

"Anh có thể không phải là một công dân tốt, nhưng anh là một người cha tuyệt vời", một người bình luận. "Bây giờ Yu đã hiểu tầm quan trọng của luật pháp. Anh ấy xứng đáng nhận được sự cảm thông và hỗ trợ từ xã hội", một người khác viết.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-cha-ngoi-tu-vi-trom-cap-de-cuu-con-202506232309431148.html
Zalo