Người biểu tình Israel lại kéo đến nhà Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu ông từ chức

Người biểu tình Israel đã tập trung tại Jerusalem vào thứ Năm (27/6) và lại kéo nhau đến nhà Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đốt một đống lửa trên đường phố bên ngoài và kêu gọi ông từ chức.

"Chúng tôi đã bị bỏ rơi - Bầu cử ngay bây giờ!" là nội dung của một tấm biển được giơ lên cao trên đám đông. Người biểu tình hô to qua loa, vẫy cờ và gõ trống trong khi cảnh sát đứng canh giữ tại các rào chắn.

 Người dân biểu tình bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, ngày 27 tháng 6 năm 2024. Ảnh: REUTERS/Ronen Zvulun

Người dân biểu tình bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, ngày 27 tháng 6 năm 2024. Ảnh: REUTERS/Ronen Zvulun

Những cuộc biểu tình như vậy đã trở nên thường xuyên hơn khi cuộc chiến chống Hamas tại Gaza đang diễn ra và giao tranh với Hezbollah tại Lebanon có nguy cơ leo thang.

Nhiều người trong đám đông lên tới hàng nghìn người cũng hô vang ủng hộ việc đạt được thỏa thuận để giải cứu khoảng 120 con tin Israel đang bị nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas giữ tại Gaza.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, người biểu tình chặn giao thông và đốt một đống lửa lớn trên con phố trung tâm Jerusalem. Tuy nhiên, không có báo cáo về các cuộc ẩu đả lớn và cảnh sát không sử dụng vòi rồng để kiểm soát đám đông như họ đã làm trong những cuộc biểu tình náo động hơn trước đây.

Vào ngày 17/6, hàng nghìn người biểu tình phản đối chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã xuống đường ở Jerusalem, đụng độ với cảnh sát gần nhà ông và kêu gọi bầu cử sớm.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-bieu-tinh-israel-lai-keo-den-nha-thu-tuong-netanyahu-yeu-cau-ong-tu-chuc-post301378.html
Zalo