Ngư dân sửa chữa tàu thuyền sau bão Yagi, chờ ngày được ra khơi

Sáng 8/9, ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) vừa đi qua, hàng trăm ngư dân ở Nam Định đã tập trung tại khu neo đậu để sửa chữa tàu thuyền, chờ ngày có thể ra khơi.

Sau khi cơn bão số 3 đi qua, sáng 8/9, tại khu vực cảng cá Giao Long (huyện Giao Thủy, Nam Định), hàng trăm ngư dân đã kéo về nơi néo đậu tàu thuyền để tránh bão trước đó kiểm tra tàu thuyền sau bão.

Sau khi cơn bão số 3 đi qua, sáng 8/9, tại khu vực cảng cá Giao Long (huyện Giao Thủy, Nam Định), hàng trăm ngư dân đã kéo về nơi néo đậu tàu thuyền để tránh bão trước đó kiểm tra tàu thuyền sau bão.

Trước đó, hơn 200 tàu thuyền của ngư dân đã được tập kết tại đây.

Trước đó, hơn 200 tàu thuyền của ngư dân đã được tập kết tại đây.

Những ngư dân của huyện Giao Thủy đã có mặt từ sớm, kiểm tra trang thiết bị, bổ sung nhu yếu phẩm trên tàu.

Những ngư dân của huyện Giao Thủy đã có mặt từ sớm, kiểm tra trang thiết bị, bổ sung nhu yếu phẩm trên tàu.

Tranh thủ thời gian sau cơn bão, những ngư cụ để đánh bắt cá cũng được người dân tranh thủ sửa chữa.

Tranh thủ thời gian sau cơn bão, những ngư cụ để đánh bắt cá cũng được người dân tranh thủ sửa chữa.

Theo những người ngư dân này, chỉ cần gió ngưng, họ sẽ lập tức trở lại biển, quay lại với việc đánh bắt của mình.

Theo những người ngư dân này, chỉ cần gió ngưng, họ sẽ lập tức trở lại biển, quay lại với việc đánh bắt của mình.

Ngư dân gia cố lại tàu thuyền, sắp xếp lại ngư cụ.

Ngư dân gia cố lại tàu thuyền, sắp xếp lại ngư cụ.

Người đàn ông trong ảnh cho biết, trong hơn 20 năm đi biển, chưa bao giờ anh chứng kiến cơn bão to như thế.

Người đàn ông trong ảnh cho biết, trong hơn 20 năm đi biển, chưa bao giờ anh chứng kiến cơn bão to như thế.

Những chỗ được tháo bỏ, gỡ xuống trước cơn bão cũng được ngư dân gia cố lại.

Những chỗ được tháo bỏ, gỡ xuống trước cơn bão cũng được ngư dân gia cố lại.

Anh Nguyễn Văn Đê (33 tuổi) đang thay nước mát cho máy móc. Anh cho biết: "Nay mai thuyền đánh cá có thể ra khơi, nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng. Cơn bão vừa qua là một trong những cơn bão lớn nhất mà tôi từng gặp, may chưa gây ra nhiều nguy hại cho tàu và người".

Anh Nguyễn Văn Đê (33 tuổi) đang thay nước mát cho máy móc. Anh cho biết: "Nay mai thuyền đánh cá có thể ra khơi, nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng. Cơn bão vừa qua là một trong những cơn bão lớn nhất mà tôi từng gặp, may chưa gây ra nhiều nguy hại cho tàu và người".

Nhiều chi tiết máy móc bị ngấm nước cũng được tranh thủ sửa chữa.

Nhiều chi tiết máy móc bị ngấm nước cũng được tranh thủ sửa chữa.

Nhiều người tranh thủ chằng buộc, sắp xếp lại vị trí tàu thuyền bị xô lệch trong cơn bão.

Nhiều người tranh thủ chằng buộc, sắp xếp lại vị trí tàu thuyền bị xô lệch trong cơn bão.

Anh Phạm Văn Phàn cho biết, theo kinh nghiệm của anh, khoảng 3-4 ngày nữa trời hết gió, ngư dân có thể trở lại biển bình thường. "Thời gian này mát mẻ, đi biển rất thuận lợi nên chúng tôi tranh thủ để đánh bắt nhiều hơn. Vì thế sau mấy ngày nghỉ bão, ai cũng mong có thể nhanh quay lại biển", anh Phàn nói.

Anh Phạm Văn Phàn cho biết, theo kinh nghiệm của anh, khoảng 3-4 ngày nữa trời hết gió, ngư dân có thể trở lại biển bình thường. "Thời gian này mát mẻ, đi biển rất thuận lợi nên chúng tôi tranh thủ để đánh bắt nhiều hơn. Vì thế sau mấy ngày nghỉ bão, ai cũng mong có thể nhanh quay lại biển", anh Phàn nói.

Sau buổi sáng tất bật sửa chữa, những ngư dân trao đổi kinh nghiệm về việc đối phó với bão và kế hoạch đi biển.

Sau buổi sáng tất bật sửa chữa, những ngư dân trao đổi kinh nghiệm về việc đối phó với bão và kế hoạch đi biển.

Nhiều người tập trung, nấu ăn ngay trên thuyền để tranh thủ chiều có thể tiếp tục sửa chữa.

Nhiều người tập trung, nấu ăn ngay trên thuyền để tranh thủ chiều có thể tiếp tục sửa chữa.

Sau bão, những ngư dân tại đây không giấu nổi nỗi nhớ biển. Muốn quay trở lại cuộc sống thường ngày càng sớm càng tốt.

Sau bão, những ngư dân tại đây không giấu nổi nỗi nhớ biển. Muốn quay trở lại cuộc sống thường ngày càng sớm càng tốt.

Thành Lâm - Hoàng Hà

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ngu-dan-sua-chua-tau-thuyen-sau-bao-yagi-cho-ngay-duoc-ra-khoi-ar894530.html
Zalo