Ngủ cả ngày, rủ bạn ăn lẩu 'né' du lịch 2/9

Sau kỳ nghỉ hè, nhiều du khách chọn ở nhà thay vì thực hiện những chuyến đi xa vào dịp 2/9. Trong khi đó, một số du khách chọn đi chơi lễ sớm hoặc muộn hơn để tránh tình trạng đông đúc, đắt đỏ.

Khi bạn bè rục rịch cho chuyến du lịch vào kỳ nghỉ lễ, Trâm Anh (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) lại đặt đồ ăn, tậu thêm sách mới để tận hưởng những ngày nghỉ yên bình tại nhà.

"Nhiều năm nay, tôi không du lịch vào ngày nghỉ lễ. Giá đắt, người đông, khó mà có những trải nghiệm trọn vẹn. Kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới cũng không ngoại lệ", Trâm Anh nói với Tri Thức - Znews.

Đi du lịch vào các dịp nghỉ lễ, Tết là lựa chọn của nhiều người để thư giãn, tận hưởng thời gian cùng những người thân yêu. Tuy nhiên, tình trạng du khách chen lấn, chờ đợi tại các địa điểm tham quan, sân bay, nhà hàng,... thường mang đến những trải nghiệm không như kỳ vọng.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, những năm gần đây lượng khách đi du lịch trước lễ ghi nhận ngày càng nhiều, số lượng tăng lên rõ rệt.

"Phần lớn đối tượng khách đi du lịch trước lễ tập trung ở nhóm khách gia đình hoặc người kinh doanh, buôn bán. Họ thường xuất phát sớm, ngày về có thể sát lễ hoặc cấn vào một ngày nghỉ lễ", ông Vũ chia sẻ.

Ông cho biết việc đi du lịch trước lễ giúp khách tránh được tình trạng đông đúc, chờ đợi lâu, giá tour thời điểm đó sẽ rẻ hơn khi chính thức bước vào kỳ nghỉ toàn quốc.

"Nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng cao, chúng tôi mở thêm các lịch khởi hành sớm ở các tuyến đang hot để phục vụ du khách", ông nói.

Người trẻ hẹn hò cà phê tại trung tâm TP.HCM kỳ nghỉ lễ năm 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Người trẻ hẹn hò cà phê tại trung tâm TP.HCM kỳ nghỉ lễ năm 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, giá vé máy bay "tăng nhiệt" vào dịp lễ cũng khiến du khách ngần ngại rút hầu bao du lịch.

Theo khảo sát, giá vé máy bay khứ hồi giai đoạn 31/8 - 3/9 đang ở mức cao hơn ngày thường từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Hà Nội đang ở mức 3,4-3,6 triệu đồng/vé khứ hồi cho các chuyến bay vào nửa đêm hoặc rạng sáng. Các chuyến bay khác có giá 3,7-4,2 triệu đồng của tất cả hãng bay.

Đáng chú ý, chặng TP.HCM - Quy Nhơn ghi nhận mức tăng gấp đôi ngày thường. Giá vé rẻ nhất ở mức 3,9 triệu đồng/khứ hồi của Vietjet Air. Nếu bay với Vietravel Airlines, Bamboo Airways hay Vietnam Airlines, khách hàng phải trả 4,6-4,9 triệu đồng/vé khứ hồi.

"Nói không" với du lịch dịp lễ

Chia sẻ về kế hoạch 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, Trâm Anh nói: "Tôi đã đặt gà ủ muối, lên danh sách thực phẩm cần mua để nấu lẩu và làm tiệc nướng tại nhà rồi rủ bạn bè sang chơi". Thời gian rảnh, cô sẽ nằm đọc sách, đi ăn uống, dạo phố.

Trâm Anh cho biết cô thường ưu tiên đi du lịch vào thời điểm công việc rảnh hoặc trong lúc địa điểm cô muốn đến diễn ra lễ hội.

"Tôi chỉ đi du lịch vào dịp lễ, nhưng là lễ ở nơi tôi muốn tới, chứ không phải ngày lễ ở chỗ tôi đang sống. Tôi muốn tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa bản địa nhiều hơn trong chuyến đi của mình", cô cho biết thêm.

 Du khách tắm biển, vui chơi tại biển Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua. Một số người bơi xa bờ, bất chấp cờ đen cảnh báo giới hạn nguy hiểm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Du khách tắm biển, vui chơi tại biển Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua. Một số người bơi xa bờ, bất chấp cờ đen cảnh báo giới hạn nguy hiểm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không riêng Trâm Anh, Nguyễn Cường (sống tại TP Thủ Đức, TP.HCM) từ nhiều năm qua cũng nói "không" với việc đi du lịch vào ngày nghỉ lễ. Những bãi biển đông đúc chật kín người, những điểm ăn uống, check-in phải chờ hàng giờ đồng hồ, giá vé máy bay tăng cao,... khiến nhiều người ngán ngẩm và quyết định ở nhà.

Dịp 2/9 năm nay, Cường dự định sẽ ở lại thành phố, để dành tiền cho chuyến đi mùa thu. "Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa mưa ở miền Trung, không thích hợp đi biển, vì vậy tôi định sẽ khám phá vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội", Cường nói.

Ngoài ra, việc đã có nhiều chuyến du lịch thú vị trong mùa hè cũng khiến nam du khách bớt mặn mà với dịp lễ này.

 Những địa điểm rợp cờ đỏ sao vàng hoặc mang biểu tượng cho ngày Độc lập được du khách, người dân tìm đến check-in. Ảnh: Thụy Trang.

Những địa điểm rợp cờ đỏ sao vàng hoặc mang biểu tượng cho ngày Độc lập được du khách, người dân tìm đến check-in. Ảnh: Thụy Trang.

Trong khi đó, ngủ là mong muốn lớn nhất của Hồng Anh (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) khi có cho mình 4 ngày nghỉ lễ. Nhân viên tại agency quảng cáo này cho biết vừa kết thúc một chiến dịch truyền thông, cô chỉ thèm được ngủ sau chuỗi ngày chạy deadline và tăng ca kéo dài.

"Tôi sẽ ngủ cả ngày, không báo thức, tắt điện thoại. Tôi cũng sẽ đưa mẹ đi mua sắm, hẹn bạn bè ngồi cà phê. Đó là những điều tôi muốn làm mà bận rộn suốt thời gian qua nên chưa thể thực hiện", cô tâm sự.

Vẫn đi chơi, nhưng "tránh" lễ

Lên kế hoạch đi du lịch Phú Quý vào dịp nghỉ lễ 2/9, Ánh Nguyệt dời thời gian thực hiện chuyến đi sớm hơn một tuần để tránh đông đúc.

"Tôi dự định sẽ đi du lịch Phú Quý trong 3 ngày. Hy vọng đi chơi sớm hơn kế hoạch nghỉ lễ toàn quốc sẽ tránh được cảnh quá tải ở các điểm du lịch", Nguyệt nói.

Trong 3 năm trở lại đây, Ánh Nguyệt thường đi du lịch trước thời gian nghỉ lễ, cô cho biết: "Miễn tôi đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc, muốn nghỉ bao nhiêu công ty tôi cũng duyệt".

Với kế hoạch đi Phú Quý, cô dự định xin nghỉ một ngày kết hợp 2 ngày cuối tuần.

"Hiện là mùa mưa ở đảo, vì vậy tôi chưa đặt phòng và vé tàu. Tôi đợi đến gần ngày đi mới kiểm tra thời tiết, nếu không khả quan cô sẽ tìm địa điểm thay thế, có thể là Mũi Né hoặc làng chài Phước Hải", Ánh Nguyệt chia sẻ.

 Du khách chờ tàu ra đảo Phú Quý. Ảnh: Linh Huỳnh.

Du khách chờ tàu ra đảo Phú Quý. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tương tự, Văn Hoàng (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cũng tranh thủ đi du lịch sớm để tránh tình trạng giá vé máy bay tăng cao dịp lễ. Anh cho biết đã đặt vé máy bay đi du lịch Huế vào giữa tháng 8, thời điểm này giá vé không có nhiều chênh lệch so với ngày thường, nếu bay vào đúng dịp lễ giá có thể đắt hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi.

"Tận dụng những ngày nghỉ phép mùa hè còn lại và 2 cuối tuần, tôi đặt vé đi Huế trong 4 ngày 3 đêm. Thời điểm này Huế vẫn chưa chính thức bước vào mùa mưa nên đi chơi vẫn rất tuyệt", Hoàng nói.

Đến ngày toàn quốc nghỉ lễ 2/9, nam du khách dự định khám phá Tà Đùng - nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn" ở Đắk Nông. Anh hy vọng sẽ tìm được địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh để cắm trại, tận hưởng thiên nhiên.

 Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, TP.HCM, Hội An, Hà Nội, Phan Thiết, Sa Pa và Huế là 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp 2/9 năm nay, dựa trên dữ liệu đặt phòng tại Booking.com. Ảnh: Phạm Thắng.

Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, TP.HCM, Hội An, Hà Nội, Phan Thiết, Sa Pa và Huế là 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp 2/9 năm nay, dựa trên dữ liệu đặt phòng tại Booking.com. Ảnh: Phạm Thắng.

Trong khi đó, làm xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ rồi đi chơi sau là lựa chọn của Thái Hùng (ngụ tại Bình Dương).

"Vì làm ngành dịch vụ nên hiếm khi tôi nghỉ lễ. Những ngày đó khách đông, công việc cần người, tôi ở lại làm việc, tranh thủ 'kiếm thêm'", anh nói.

"Khi mọi người đã trở về với guồng quay công việc sau thời gian nghỉ lễ, các địa điểm du lịch khá vắng vẻ, tôi không cần đắn đo lựa chọn điểm đến. Bên cạnh đó, một số khách sạn còn giảm giá phòng thời điểm này, thật sự khá hời", Thái Hùng chia sẻ.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ngu-ca-ngay-ru-ban-an-lau-ne-du-lich-29-post1491111.html
Zalo