Ngọn núi thiêng đầu tiên được trao quyền con người

Taranaki, một ngọn núi lửa cao 2.520 m được những người trượt tuyết và trượt ván yêu thích, đã được công nhận là pháp nhân tại New Zealand vào ngày 30/1, theo NBC News.

Được biết đến với tên gọi theo tiếng Māori là Taranaki Maunga, ngọn núi này là địa danh mới nhất được New Zealand trao các quyền, năng lực, nhiệm vụ, trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người.

Chính phủ đã chính thức chấm dứt quyền sở hữu ngọn núi mà người dân bản địa Māori coi là tổ tiên của họ.

Tên hợp pháp của núi là Te Kāhui Tupua, và được luật pháp coi là "một tổng thể sống động và không thể chia cắt". Nó bao gồm Taranaki và các đỉnh núi, vùng đất xung quanh, "kết hợp tất cả các yếu tố vật lý và siêu hình của chúng".

 Ngọn núi Taranaki ở New Zealand được chụp từ trên cao. Ảnh: Reuters.

Ngọn núi Taranaki ở New Zealand được chụp từ trên cao. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, các thành viên từ bộ lạc Māori địa phương và các viên chức chính phủ sẽ cùng nhau quản lý núi. Ngọn núi này cũng sẽ không còn được gọi bằng cái tên trước đây là núi Egmont nữa.

New Zealand đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp quyền sinh sống, pháp nhân cho các vật thể tự nhiên vào năm 2014 khi công nhận quyền sở hữu của khu rừng thiêng Te Urewera ở Đảo Bắc, với quyền bảo hộ được trao cho bộ tộc Tūhoe.

Sau đó, vào năm 2017, sông Whanganui được coi là pháp nhân và được chuyển giao cho người dân địa phương quản lý.

Dự luật liên quan đến Taranaki Maunga được thông qua hôm 30/1 cũng thừa nhận sự bất công và tịch thu đất đai đối với người Māori ở khu vực Taranaki.

Paul Goldsmith, quan chức chính phủ tham gia vào các cuộc đàm phán, phát biểu trước Quốc hội rằng: "Ngọn núi từ lâu đã là tổ tiên đáng kính, là nguồn cung cấp dinh dưỡng về thể chất, văn hóa và tinh thần, là nơi an nghỉ cuối cùng" .

Các quyền hợp pháp được trao cho ngọn núi này nhằm mục đích bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã. Quyền tiếp cận của công chúng vẫn sẽ được duy trì.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ngon-nui-thieng-dau-tien-duoc-trao-quyen-con-nguoi-post1528756.html
Zalo