'Ngọn lửa' nơi biên cương
Dọc theo biên cương Quảng Trị, niềm tự hào mang họ Bác Hồ luôn là động lực mạnh mẽ để người dân tộc thiểu số Pa Kô vươn lên. Từ những năm tháng chiến tranh đến thời bình, tinh thần ấy vẫn luôn được giữ gìn, phát huy. Bà Hồ Thị Vân ở thôn A Ngo, xã La Lay là một trong những minh chứng sinh động. Từ tấm lòng kính yêu Bác Hồ, bà đã không ngừng nỗ lực, học hỏi để trở thành tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho dân bản.
Khắc ghi lời Bác dạy
Khi mới 10 tuổi, cô bé người Pa Kô Hồ Thị Vân đã sớm giác ngộ cách mạng. Bà cùng gia đình tham gia làm giao liên, tiếp lương, tải đạn và nuôi giấu cán bộ. Nhờ sự lanh lợi, dũng cảm, bà đã chuyển tải nhiều tài liệu bí mật an toàn, góp sức vào sự nghiệp giải phóng quê hương.
Năm 1960, bà Vân vinh dự ra Bắc học tập tại Trường Dân tộc Trung ương ở Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, bà vinh dự khi 3 lần được gặp Bác Hồ. Đến bây giờ, trong tâm trí bà Vân vẫn nhớ như in cử chỉ ân cần cùng lời dặn dò thiêng liêng của Người. Bà Vân nhớ lại: “Khi ra Bắc học, tôi được gặp Bác Hồ 3 lần.
Lần đầu tiên Bác gặp mặt Đội Thiếu nhi, Bác cầm tay tôi và nói: “Cháu là hạt giống đỏ của miền Nam Việt Nam, cố gắng học”, tôi xúc động vô cùng. Lần thứ hai, Bác vào Trường Dân tộc Trung ương ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, Bác hỏi thiếu nhi cả trường: “Các cháu có học ngoan không, thầy cô dạy tốt không, ăn uống có no không”... Bác chỉ đạo nhà trường mở căng tin, cấp tiền cho học sinh để có điều kiện sống, học tập tốt hơn. Lần thứ ba Bác cũng vào trường, Bác đi kiểm tra nhà bếp xem có nấu ăn bảo đảm cho học sinh không... Nhìn thấy Bác, chúng tôi hô vang: “Bác, Bác ơi!”.
Chính những lời căn dặn mộc mạc và sự quan tâm sâu sắc ngày ấy đã trở thành động lực in sâu vào tâm khảm của người phụ nữ Pa Kô này. Niềm tự hào được mang họ Hồ tạo động lực để bà Vân phấn đấu, đem kiến thức trở về phục vụ, xây dựng quê hương sau ngày đất nước thống nhất.

Bà Hồ Thị Vân (thứ hai, từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, hướng dẫn phụ nữ thôn A Ngo phát triển kinh tế gia đình - Ảnh: K.S
Hết lòng phụng sự bản làng
Năm 1976, bà Vân về quê tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Năm 1984, bà làm cán bộ phụ nữ xã A Ngo; năm 2003 làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Hiện nay, dù đã hơn 80 tuổi, bà Vân vẫn luôn đi đầu trong các hoạt động như góp phần khôi phục các phong trào văn nghệ, múa cồng chiêng; vận động con cháu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị với người dân nước bạn Lào, cùng nhau phát triển kinh tế.
Chị Hồ Thị Thêm, người dân thôn A Ngo, xã La Lay, chia sẻ: “Bà Vân là chỗ dựa của bà con dân bản. Dù tuổi đã cao nhưng bà luôn sâu sát, đến từng nhà hướng dẫn cho bà con cách làm ăn, khuyên bảo con cháu giữ gìn tiếng nói, điệu múa của người Pa Kô. Nhờ vậy, người dân trong thôn luôn đoàn kết, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc”.
Bà Vân tâm niệm rằng, việc học tập và làm theo Bác thể hiện ngay trong lối sống gương mẫu hằng ngày. Bà cho biết: “Tôi dạy bảo con cháu mình tự hào mang họ Hồ thì phải luôn rèn luyện, học tập tấm gương Bác Hồ để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Ghi nhận những đóng góp của người phụ nữ Pa Kô này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng bà bằng khen “Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Bà cũng nhận được nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác và là đại biểu nữ tiêu biểu đại diện cho vùng biên giới được vinh danh tại Thủ đô Hà Nội.
Ông Nguyễn Tài Hạnh, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã La Lay cho biết: “Bà Hồ Thị Vân là tấm gương tiêu biểu của xã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân. Những đóng góp của bà trong công tác vận động quần chúng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và bảo vệ chủ quyền biên giới đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được người dân ghi nhận".
Dù đã nghỉ công tác hội nhiều năm, người phụ nữ Pa Kô ấy vẫn giữ nguyên phẩm chất tốt đẹp của người con mang họ Hồ, tiếp tục là "ngọn lửa" nơi biên cương.




























