Ngọn lửa nhiệt huyết của nhà báo trẻ trên hành trình phụng sự cộng đồng

Trong thế hệ những người làm báo trẻ hôm nay, phóng viên Cao Tuấn Ninh là một minh chứng điển hình cho tinh thần dấn thân của Báo chí Cách mạng Việt Nam, anh chọn cách đi sâu vào những bản làng heo hút, dùng ngòi bút và hành động để kiến tạo sự thay đổi, lan tỏa lòng nhân ái, nâng cao chất lượng đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa. Hành trình cống hiến ấy vừa được ghi nhận xứng đáng khi anh vinh dự được Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương là Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Từ những cung đường tuổi trẻ đến lựa chọn dấn thân

Anh Cao Tuấn Ninh là phóng viên của Báo Dân tộc và Phát triển (nay là Báo VietNamNet thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo). Con đường đến với nghề báo của anh không bắt đầu từ giảng đường, mà bắt đầu từ những cung đường đất nước. Trước khi trở thành nhà báo, anh đã là một “phượt thủ huyền thoại” trong cộng đồng yêu xê dịch. Ít ai biết rằng, chàng trai quê Yên Bái đã hoàn thành một mục tiêu phi thường: rong ruổi khắp 63 tỉnh thành Việt Nam trên chiếc xe máy khi chỉ mới 19 tuổi.

Cao Tuấn Ninh đặt chân tới 63 tỉnh thành khi mới 19 tuổi.

Cao Tuấn Ninh đặt chân tới 63 tỉnh thành khi mới 19 tuổi.

Đó không phải những chuyến đi cưỡi ngựa xem hoa, mà là hành trình để tâm hồn trẻ tuổi được hít thở từng nhịp đập của cuộc sống, để đôi mắt được chứng kiến vẻ đẹp và cả những gian khó của mỗi vùng đất. Chính vốn sống và những trải nghiệm đời thực vô giá tích lũy từ những chuyến đi đó đã thắp lên trong anh một tình yêu mãnh liệt với con người và văn hóa các dân tộc, thôi thúc anh phải làm gì đó để kể những câu chuyện mình đã thấy.

Niềm đam mê ấy đã dẫn lối anh đến với cánh cửa học vấn một cách đầy chủ đích. Cao Tuấn Ninh không chọn một, mà theo đuổi song song hai con đường: Báo chí Truyền hình và Luật học. Anh hiểu rằng, để ngòi bút có sức nặng, người làm báo không chỉ cần kỹ năng kể chuyện, mà còn cần một nền tảng tư duy pháp lý vững chắc để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khách quan và bảo vệ công lý. Anh xem mỗi viên gạch tri thức là một công cụ để phục vụ cho lý tưởng của mình. Sự hiếu học không ngừng nghỉ tiếp tục đưa anh tới chương trình Thạc sĩ Luật và Cử nhân Ngôn ngữ Anh, như một cách tự trang bị thêm vũ khí sắc bén cho mình trên mặt trận thông tin đầy biến động.

Khi đã có trong tay nền tảng vững chắc và nhiều cơ hội rộng mở tại thành phố, Cao Tuấn Ninh đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người ngưỡng mộ: "bỏ phố về bản". Anh tạm rời xa cuộc sống đô thị sôi động để trở về với những vùng đất bình dị, nơi có những đồi trà cổ thụ và những con người chân chất. Đây không phải là một sự trốn chạy, mà là một lựa chọn dấn thân đầy ý thức. Anh muốn được sống cùng, ăn cùng, và thở cùng nhịp thở của đồng bào dân tộc thiểu số, để ngòi bút của mình không chỉ phản ánh từ xa, mà thực sự thấm đẫm hơi thở của cuộc sống. Quyết định này đã định hình nên phong cách báo chí đặc trưng của Cao Tuấn Ninh: một nhà báo hành động, lấy trải nghiệm thực tế làm nguồn tư liệu quý giá nhất.

Phóng viên Cao Tuấn Ninh tác nghiệp trong đợt lũ lịch sử hậu bão số 3.

Phóng viên Cao Tuấn Ninh tác nghiệp trong đợt lũ lịch sử hậu bão số 3.

Người chiến sĩ trên mặt trận thông tin: "Càng khó khăn, càng phải cố gắng"

Danh hiệu "Nhà báo trẻ tiêu biểu" do Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Cao Tuấn Ninh. Ngay từ những ngày đầu "chân ướt chân ráo" vào nghề, anh đã được phân công mảng điều tra – một lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và sự dũng cảm.

Anh từng trực tiếp thâm nhập vào các vụ án ma túy, các phiên tòa hình sự phức tạp, hay hóa trang để tiếp cận những tụ điểm khai thác cát trái phép từ tờ mờ sáng. “Càng khó khăn mình càng vượt qua, càng khó khăn mình càng phải cố gắng, thiếu kỹ năng gì thì mình phải học kỹ năng đó,” anh tâm sự. Mỗi chuyến tác nghiệp ở vùng núi, biên giới là một lần anh rèn luyện thêm bản lĩnh, tích lũy thêm kinh nghiệm để ngòi bút ngày một vững vàng hơn.

Cao Tuấn Ninh được Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương là Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cao Tuấn Ninh được Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương là Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Đối với Cao Tuấn Ninh, phần thưởng lớn nhất của người làm báo không nằm ở danh hiệu, mà là sự tin yêu của nhân dân. Anh bồi hồi chia sẻ: “Phần thưởng cao quý nhất là khi ngòi bút của mình thực sự mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Đôi khi đó là một công trình được xây dựng nhờ sự kết nối của mình, khi là sự góp sức giúp một gia đình nhận được hỗ trợ kịp thời, qua cơn hoạn nạn.” Chính những bài viết của anh đã trở thành cầu nối, giúp xây dựng nhiều lớp học, cây cầu và các công trình dân sinh ý nghĩa cho bà con vùng cao.

“Với tôi, thành quả lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất sau những phóng sự là được thấy những nụ cười của trẻ thơ khi được đến lớp trong một ngôi trường mới được xây, là niềm vui của người dân khi cây cầu mới được bắc qua con suối dữ, là một gia đình nhận được sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua cơn hoạn nạn…Ngòi bút của không chỉ là vũ khí vạch trần tiêu cực, mà còn là công cụ để xây dựng, kết nối và lan tỏa lòng nhân ái.”

Tài năng của Cao Tuấn Ninh còn tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Anh có từng đoạt giải Quay phim xuất sắc trong cuộc thi "My Dream VTV6" và ghi dấu ấn với Giải nhì VTV Got Talent. Sự đa tài này không chỉ làm giàu thêm đời sống tinh thần của chính anh mà còn giúp anh có thêm nhiều phương thức sáng tạo để truyền tải thông điệp tích cực đến công chúng.

Dù đã gặt hái được nhiều thành công, nhà báo Cao Tuấn Ninh vẫn luôn khiêm tốn cho rằng mình "chưa đi xa" và cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Anh không ngừng trau dồi bản thân, mỗi tháng đều tự đăng ký các khóa học kỹ năng mới, từ chuyên môn đến các công cụ truyền thông hiện đại.

Chia sẻ với các bạn trẻ, anh nhắn nhủ: “Hãy trang bị cho mình càng nhiều kỹ năng, càng nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu càng tốt. Đừng chỉ học trên lớp, hãy học ngoài xã hội, học qua thực hành.”

Cao Tuấn Ninh là một biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ nhà báo trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: năng động, sáng tạo, đa năng và luôn mang trong mình một trái tim nóng, một tinh thần phụng sự. Hành trình của anh đã và đang lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng người làm báo không chỉ là người đưa tin, mà còn là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, một người kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Lê Vượng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ngon-lua-nhiet-huyet-cua-nha-bao-tre-tren-hanh-trinh-phung-su-cong-dong-post1753108.tpo
Zalo