Nhà báo trẻ người Cơ Tu tài năng, nhiệt huyết với nghề

Nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, chàng trai Alăng Ngước (1990, quê xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, Quảng Nam), hiện là phóng viên của Báo và Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là một nhà báo trẻ tài năng, nhiệt huyết với nghề.

Nhà báo Alăng Ngước đoạt giải B giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2021.

Nhà báo Alăng Ngước đoạt giải B giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2021.

Duyên với nghề báo

Tâm sự về hành trình thực hiện ước mơ, Alăng Ngước chia sẻ, anh sinh ra tại xã miền núi điều kiện kinh tế rất khó khăn, hàng ngày phải băng rừng, lội suối đến trường học “con chữ”. Nhưng với khát khao thay đổi cuộc sống, Alăng Ngước đã nỗ lực học tập, luôn đạt thành tích khá giỏi. Lúc nhỏ anh ước mơ trở thành ca sĩ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2008, Alăng Ngước đăng ký thi vào Khoa Thanh nhạc (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, biến cố gia đình ập đến khi chỉ còn vài ngày đi thi thì cha của Alăng Ngước bị tai biến nặng. Lo lắng cho sức khỏe của cha, Alăng Ngước bảo mẹ lấy số tiền hơn 10 triệu đồng dành dụm làm lộ phí đi thi để trả viện phí. Lúc đó, Alăng Ngước cảm thấy mất động lực, quyết định bỏ thi thanh nhạc để ở nhà chăm sóc cho cha. Sau đó, Alăng Ngước đăng ký và trúng tuyển chuyên ngành báo chí tại Khoa Báo chí truyền thông (Đại học Khoa học Huế).

“Từ lớp 8, tôi đã tập viết báo nên khi học chuyên ngành báo chí cảm thấy rất yêu nghề. Thời sinh viên, tôi lặn lội đến các địa bàn miền núi của tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam viết bài về văn hóa, cuộc sống của đồng bào miền núi gửi cộng tác cho một số tờ báo, vừa để rèn “ngòi bút”, vừa kiếm thêm thu nhập trang trải việc học”- Alăng Ngước tâm sự.

Năm 2013, Alăng Ngước ra trường và xin vào làm việc tại Báo Quảng Nam. Với lợi thế “nhạy bén” tác nghiệp ở địa bàn miền núi, Alăng Ngước được Ban Biên tập phân giao nhiệm vụ phụ trách mảng miền núi, quân sự và lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Alăng Ngước khai thác thêm mảng đề tài viết về xây dựng Đảng. Nhiều loạt bài dài kỳ được anh thực hiện, đầu tư công phu, đón nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc. Nhà báo Alăng Ngước tập trung khai thác những loạt bài chuyên sâu chất lượng cao để nâng tầm “ngòi bút”, tham gia các giải báo chí trong tỉnh và toàn quốc.

Những tác phẩm đặc sắc của Nhà báo Alăng Ngước đã đoạt nhiều giải cao trong giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam và các giải cấp Trung ương tổ chức. Điển hình như năm 2018, anh đoạt giải Nhất giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Năm 2020, đoạt giải A giải Báo chí toàn quốc viết về công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức. Đặc biệt, năm 2021, nhà báo Alăng Ngước đoạt giải B giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) do Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức; năm 2021 - 2022 đoạt giải A tại Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức…

Nhà báo Alăng Ngước tác nghiệp tại Lễ hội miền núi.

Nhà báo Alăng Ngước tác nghiệp tại Lễ hội miền núi.

“Cháy lửa” với niềm đam mê âm nhạc

Với niềm đam mê âm nhạc từ bé của mình, trong thời gian công tác tại Báo Quảng Nam (bây giờ sáp nhập thành Báo và Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam- P.V), Nhà báo Alăng Ngước tham gia nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật tại địa phương, đơn vị. Khi năng khiếu âm nhạc được “lộ diện”, năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam cử nhà báo Alăng Ngước tham gia Liên hoan tiếng hát Người làm báo toàn quốc lần thứ 5. Trong vòng bán kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Nhà báo Alăng Ngước trình diễn tác phẩm “Đôi chân trần” của nhạc sĩ Y Phôn Ksor đoạt giải Nhất. Tại vòng chung kết toàn quốc, Nhà báo Alăng Ngước đoạt giải khuyến khích.

Cha của Alăng Ngước là ông Alăng Phát (1943) là thương binh, nguyên Huyện đội phó huyện Đông Giang. Trong thời kháng chiến, ông là bộ đội chủ lực của tỉnh Quảng Đà, từng bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường, được tặng nhiều Huân chương, Huy chương các loại. Cuối năm 2008, ông Alăng Phát bị bệnh nặng qua đời. Nỗi nhớ người cha da diết, nhà báo Alăng Ngước chia sẻ câu chuyện hơn 50 năm gia đình anh gìn giữ những kỷ vật của Ama (cha - theo tiếng Cơ Tu) mang về từ chiến trường, xem đó như báu vật gia đình.

Cảm động trước câu chuyện này, nhạc sĩ Danh Zoram một người con Cơ Tu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) - hiện đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh sáng tác ca khúc “Kỷ vật của Ama” để tặng nhà báo Alăng Ngước. Ca khúc này được chính nhà báo Alăng Ngước thể hiện trong MV cùng tên, phát hành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2025).

Thông qua MV này, hai chàng trai người Cơ Tu mong muốn gửi đi thông điệp: Mỗi người trẻ hôm nay, dù ở bất cứ đâu, cũng luôn ghi nhớ những trang sử hào hùng của cha ông. Từ đó, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và trân trọng từng phút giây hòa bình mà chúng ta đang được sống. Bởi hòa bình là món quà được đánh đổi bằng cả mồ hôi, nước mắt, máu xương của biết bao thế hệ đi trước…

“Tôi trình bày ca khúc “Kỷ vật của Ama” bằng tất cả tình cảm và nỗi nhớ của một người con dành cho người cha kính yêu. Sau gần 1 tháng phát hành, MV ca nhạc được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo cộng đồng đón nhận, đặc biệt là người dân miền núi. Riêng trên kênh YouTube cá nhân của tôi đã có hơn 10.000 lượt xem. Đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc phục vụ cộng đồng và công chúng trong tương lai”- nhà báo Alăng Ngước chia sẻ.

Lê Vương

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nha-bao-tre-nguoi-co-tu-tai-nang-nhiet-huyet-voi-nghe-post314936.html
Zalo