Ngôi sao tuyển Anh tuyên bố gây sốc về việc Man City chặn vụ chuyển nhượng tới MU
Ngôi sao tuyển Anh Chloe Kelly đưa ra tuyên bố đáng kinh ngạc về việc Man City chặn vụ chuyển nhượng tới MU.
Đội nữ Manchester United đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Chloe Kelly từ Manchester City trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng và ngôi sao người Anh này hiện đã lên tiếng về tương lai của cô. Chloe Kelly vừa đưa ra tuyên bố đầy cảm xúc về tương lai của mình, khi ngôi sao người Anh hy vọng sẽ rời khỏi Manchester City.
Chloe Kelly, người ghi bàn thắng đáng nhớ giúp đội tuyển nữ Anh vô địch Euro 2022, đã phải vật lộn để có cơ hội ra sân trong mùa giải này khi phải cạnh tranh với những cầu thủ như Mary Fowler, Vivianne Miedema và Khadija Shaw tại Man City.
Chloe Kelly mới chỉ đá chính một trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ Anh - Women's Super League và chuẩn bị rời Man City khi hợp đồng của cô hết hạn vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, cầu thủ nữ 27 tuổi này muốn rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng đóng cửa để đảm bảo cô sẽ có một suất trong đội tuyển Anh tham dự Euro 2025.
Theo tờ Telegraph (Anh), đội nữ của MU là một trong những CLB quan tâm đến Chloe Kelly nhưng Man City không muốn để Kelly gia nhập đối thủ theo dạng cho mượn. Và tiền đạo Chloe Kelly hiện đã đưa ra tuyên bố về tương lai của mình, tiết lộ rằng "sức khỏe tinh thần" của mình đang bị ảnh hưởng do hậu quả của việc Man City chặn vụ chuyển nhượng tới MU của cô.
Chloe Kelly cũng cho biết cô sẽ không còn dung thứ cho "hành vi tiêu cực của ai đó" nữa, nhưng không nêu tên cá nhân đó. Trong một bài đăng trên Instagram, Chloe Kelly tuyên bố gây sốc về việc Man City chặn vụ chuyển nhượng tới MU: "Trong một thời gian dài, tôi đã cố gắng giải quyết những thách thức một cách riêng tư, không bình luận công khai. Nhưng khi tình hình của tôi ngày càng gây nên sự tranh luận công khai, tôi cảm thấy đã đến lúc phải cởi mở và minh bạch. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe điều đó từ góc nhìn của tôi.
Bài học quan trọng mà tôi học được trong cuộc sống là, mặc dù tôi không thể kiểm soát được hành vi tiêu cực của ai đó đối với mình, nhưng tôi có thể kiểm soát được thời gian tôi sẵn sàng chịu đựng điều đó. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các đồng đội và người hâm mộ.
Với hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào tháng 6, tôi đã chấp nhận rằng tương lai của tôi không còn ở CLB này nữa. Với Euro 2025 đang đến gần, mùa hè này là một mùa hè quan trọng và tôi muốn ở vị trí có thể thể hiện hết khả năng của mình để đại diện cho đội tuyển nữ Anh.
Điều gì đó luôn khiến tôi tự hào và thực sự là vinh dự khi được phục vụ cho đất nước của mình. Tuy nhiên, việc phải quyết định xem tôi có thể và không thể chơi cho đội bóng nào khi mùa giải bóng đá chỉ còn bốn tháng nữa đang có tác động rất lớn không chỉ đến sự nghiệp mà còn đến sức khỏe tinh thần của tôi.
Tình hình đã kéo dài quá lâu, thật đáng thất vọng và không ổn. Tôi đang ở thời điểm quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp rất quan trọng với tôi. Thật đáng thất vọng khi môn thể thao mà chúng ta yêu thích lại có thể khiến bạn cảm thấy như vậy, đặc biệt là sau khi môn thể thao của chúng ta đã phát triển rất nhiều.
Đây là lý do tại sao tôi đăng bài này, vì tôi muốn cho tất cả các bạn biết rằng chúng tôi, những cầu thủ, cống hiến cả cuộc đời mình cho môn thể thao và CLB của mình, nhưng ước mơ của chúng tôi có thể bị dập tắt khi chúng tôi sống trong im lặng. Tôi là con người và tôi đã và sẽ cống hiến hết mình cho môn thể thao mà tôi yêu thích. Cuối cùng, tôi chỉ muốn được hạnh phúc trở lại”.