Ngôi sao MU phớt lờ chỉ đạo của Amorim dẫn đến bàn thua
Ngôi sao MU phớt lờ chỉ đạo của Amorim trước khi Tottenham giành chiến thắng ở vòng 25 Premier League.
Manchester United đã phải nhận thất bại thứ 12 trong mùa giải này khi để thua Tottenham 0-1 ở vòng 25 Premier League trong một trận đấu tồi tệ khác, nhưng những chỉ đạo của Ruben Amorim dường như không được các cầu thủ “quỷ đỏ” lắng nghe.
Ruben Amorim đã vô cùng ngạc nhiên sau khi chứng kiến Diogo Dalot thẳng thừng phớt lờ một yêu cầu đơn giản của ông trong trận MU thua Tottenham 0-1. James Maddison đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp một.
Và HLV Ruben Amorim của MU hẳn đã rất tức giận sau khi chứng kiến Dalot phớt lờ một trong những chỉ đạo của ông. Chiến lược gia 49 tuổi người Bồ Đào Nha đặc biệt lên tiếng yêu cầu hậu vệ này phải Dalot đảm bảo bám sát Son Heung-min.
Nhưng chưa đầy một phút sau, cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-min đã có đủ khoảng trống để tung ra một pha bóng đến Bergvall. Cú sút của Bergvall bị chặn lại trước khi Maddison lao đến đệm bóng vào lưới MU.
Ngôi sao MU phớt lờ chỉ đạo của Amorim dẫn đến bàn thua trước Tottenham ngay sau đó. ẢNH: GETTY
Phản ứng của Amorim chắc chắn đã nói lên tất cả khi Tottenham ăn mừng bàn mở tỷ số. Vai của Amorim chùng xuống, trong khi ông dang rộng cánh tay ra tỏ vẻ không tin vào sự thiếu tập trung của cầu thủ đội mình. Và đó không phải là lần đầu tiên Amorim cảm thấy thất vọng với các ngôi sao của mình trong suốt một màn trình diễn thảm hại khác trước Tottenham. Amorim liên tục truyền đạt hướng dẫn về vị trí, trong đó ông cũng chỉ trích Hojlund vì bị bắt việt vị.
Đây là một mối lo ngại vì có rất ít tiến triển khi nói đến nhận thức chiến thuật của các cầu thủ MU. Và HLV Ruben Amorim đã lên tiếng về những rắc rối của đội mình ở cả Bắc London và trong vài tháng qua.
HLV Ruben Amorim của MU nói, "Cuối cùng, họ ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Đó là sự khác biệt lớn trong trận đấu. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng cuối cùng họ chỉ ghi được một bàn, còn chúng tôi thì không.
Bước đầu tiên là tạo ra tình huống. Chúng tôi đã có những trận đấu mà chúng tôi ở quanh vòng cấm và không tạo ra tình huống. Trận đấu này chúng tôi tạo ra tình huống. Nhưng trong trận đấu này với hai đội chơi không tốt, một bàn thắng luôn có thể tạo nên sự khác biệt.
Bạn bắt đầu với một ý tưởng. Và chúng tôi đã thực hiện các nguyên tắc của mình nhưng ngày này qua ngày khác, bạn mất đi những cầu thủ có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu của bạn. Tôi không thể chơi theo cùng một cách với Joshua Zirkzee như tôi có thể chơi với Amad Diallo (cầu thủ vừa dính chấn thương nghỉ hết mùa giải)".
Dalot là ngôi sao MU phớt lờ chỉ đạo của Amorim. ẢNH: GETTY
Huyền thoại của MU, Gary Neville đã nhắm vào cách Amorim thiết lập MU khi ông xé nát đội bóng cũ của mình trong bình luận trên Sky Sports. "Khoảng cách giữa hai tiền vệ trung tâm của MU là hoàn toàn sai", Gary Neville nói, “Thật là điên rồ. Cấu trúc của đội bóng thật tệ. Hai cầu thủ ở hàng tiền vệ bị chia rẽ. Thật đáng xấu hổ. Bạn sẽ không thấy điều này ở bóng đá U-9. Hãy nhìn khoảng trống ở hàng tiền vệ! Thật sốc".
Gary Neville nói thêm: "Amorim thực sự tức giận. Ông ấy phát điên với băng ghế dự bị của mình. Ông ấy hét vào mặt mọi người. Tôi không chắc ông ấy tức giận vì điều gì. Vấn đề lớn nhất mà tôi thấy được là cách đội bóng này được thiết lập”.
Ruben Amorim sẽ hướng đến việc khắc phục những lỗi đó trên sân tập Carrington trong tuần tới, đặc biệt là khi MU đang chật vật ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Trận đấu tiếp theo của MU là đối đầu với một Everton đang hồi sinh tại sân Goodison Park vào thứ Bảy tuần tới (giờ Anh).