Ngôi nhà thứ hai của bệnh nhi ung thư

Ngay sát bên Bệnh viện Ung bướu 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM), có một nơi lặng lẽ chở che những phận đời khó khăn. Đó là một khu nhà trọ rộng rãi, tươm tất, mở cửa hoàn toàn miễn phí cho những bệnh nhân ung thư.

Nơi đây, bệnh nhân ung thư nghèo khó có thể dừng chân mà không phải lo lắng về chi phí. Và hơn hết, họ tìm thấy sự đồng cảm, một nguồn sức mạnh tinh thần, trên hành trình gian nan...

Mái ấm cho những mảnh đời khốn khó

Mái ấm cho những mảnh đời khốn khó

Chị Hoàng Thị Niên, quê Đồng Nai cho biết: “Ở đây cũng đỡ chi phí, không phải lo vất vả đi tìm nhà trọ thuê vì tôi ở quê, lên đây cũng không biết đường”.

Bà Nguyễn Thị Năm, quê Kiên Giang chia sẻ: “Đồ ăn ở đây rất ngon. Thịt, cá đầy đủ. Tiết kiệm chi phí cũng được gần 30.000 đồng”.

Bà Lê Thị Thu, quê Sóc Trăng: “Ngày nào cũng tới nhận. Quá trời tốt luôn. Ngon lắm. Không có tiền nên ngày nào cũng đi xin cơm ở đây về ăn. Cô chú ở đây rất tốt. Ngày nào cũng cho hết trơn. Quá trời mừng luôn.”

Nhà trọ Thiện Tâm có 15 phòng, mỗi phòng có 4 giường đầy đủ đồ dùng

Nhà trọ Thiện Tâm có 15 phòng, mỗi phòng có 4 giường đầy đủ đồ dùng

Từ quê Bến Tre xa xôi, bà Bùi Thị Minh Hạnh đã tìm thấy sự sẻ chia tại nhà trọ Thiện Tâm. Bà kể, những ngày tháng khó khăn trước đây, khi gia đình phải gồng gánh lo chữa bệnh cho con và xoay sở chi phí thuốc men, nhà trọ.

Nhưng khi đến Nhà trọ 0 đồng này, bà đã nhận được sự giúp đỡ quý giá. Những bữa cơm ấm áp, phần ăn được chuẩn bị chu đáo cho con trai, một chỗ ở sạch sẽ, yên tĩnh đã giúp mẹ con bà vơi bớt khó khăn.

Sự giúp đỡ tận tình này đã giúp bà có thêm tinh thần để tập trung vào việc điều trị cho con: “Hoàn cảnh tôi khó khăn, bé bị bệnh, mọi người có giới thiệu vào nhà trọ này ở. Vào đây mọi người rất thân thiện, luôn giúp đỡ. Lúc bé đi khám bệnh cũng có người đưa đón. Ăn uống cũng được hỗ trợ. Phần ăn, chỗ trọ, giặt giũ, chăm sóc, ở đây hỗ trợ hết nên tôi giảm bớt gánh nặng chi phí, tập trung lo cho bé điều trị”.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (73 tuổi) đã xây dựng nên nhà trọ Thiện Tâm với mong muốn tạo một mái ấm ấm áp cho những bệnh nhân ung thư nghèo khó. Từ ngày mở cửa, nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung cho biết bao hoàn cảnh khó khăn đi về.

Với 15 phòng, mỗi phòng có 4 giường đầy đủ đồ dùng, ngôi nhà này đang là nơi ở của gần 30 em nhỏ bị ung thư và người thân của các em.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (73 tuổi) đã xây dựng nên nhà trọ Thiện Tâm với mong muốn tạo một mái ấm ấm áp cho những bệnh nhân ung thư nghèo khó

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (73 tuổi) đã xây dựng nên nhà trọ Thiện Tâm với mong muốn tạo một mái ấm ấm áp cho những bệnh nhân ung thư nghèo khó

Ông Hoàng chia sẻ, có thời điểm, nhà trọ có tới 80 bệnh nhân, ông phải mắc thêm võng phía ngoài: “Tại khu vực này, những nhà trọ cho thuê giá thành mắc quá, 80.000 đồng/giường bệnh/ngày, 200.000 đồng/phòng; tính ra chi phí thuê trọ 6-7 triệu/tháng, là gánh nặng cho bệnh nhân. Vậy nên, chúng tôi mới có ý tưởng thành lập Nhà trọ miễn phí Thiện Tâm này, với sự đồng hành của Hội Chữ Thập đỏ Thành phố, Hội chữ Thập đỏ quận Bình Thạnh”.

Cứ mỗi trưa, nhà trọ 0 đồng lại tràn ngập tiếng cười nói. Những bữa cơm được các gia đình cùng nhau chuẩn bị. Tối đến, những đứa trẻ sau một ngày dài ở bệnh viện lại tìm thấy niềm vui và sự thoải mái tại nhà trọ.

Các bệnh nhi có 2 ngày được học chữ, 2 ngày học vẽ, 2 ngày được vui chơi và 1 ngày tự do

Các bệnh nhi có 2 ngày được học chữ, 2 ngày học vẽ, 2 ngày được vui chơi và 1 ngày tự do

Các em được vui chơi bên nhau, được các tình nguyện viên tận tình dạy chữ, kể chuyện. Và ngay tại nơi đây, một gian bếp nhỏ do chính những người đang cùng chung cảnh ngộ tạo nên đã trở thành nơi lan tỏa những bữa ăn ấm áp.

Ông Hoàng cho biết thêm: “Bệnh nhi tới đây, 1 tuần có 7 ngày thì 2 ngày được học chữ, 2 ngày được học vẽ, 2 ngày vui chơi. Có 1 ngày tự do. Mỗi buổi chiều, bệnh nhi và cha mẹ tản bộ 15 phút, để tránh các bệnh nhi cầm điện thoại, ảnh hưởng đến công tác điều trị và sức khỏe. Chúng tôi hợp tác với bệnh viện rất chặt chẽ về chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện...”

Từ bữa cơm ấm lòng đến những giấc mơ hồi sinh

Để duy trì nhà trọ, ông Hoàng đã có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đến mức phải bán cả nhà. Dù vậy, ông luôn khiêm tốn cho rằng mình chưa làm được gì nhiều. Với ông, những gì mình làm vẫn còn quá nhỏ bé so với những nỗi vất vả, khó khăn của nhiều người.

Ông luôn canh cánh trong lòng về những mảnh đời bất hạnh ngoài kia, và ông hiểu rằng, sự tồn tại của nhà trọ này là tia hy vọng quý giá cho những đứa trẻ ung thư. Chỉ cần một ngày ông dừng lại, có lẽ cơ hội sống của các em sẽ trở nên mong manh hơn...

Một ngày của ông Hoàng bắt đầu từ 2 giờ 30 phút sáng. Đó là lúc bếp ăn của Nhà trọ Thiện Tâm đỏ lửa.

Những người ở nhà trọ 0 đồng cùng nhau nấu cơm, cháo từ thiện cho thân nhân bệnh nhân

Những người ở nhà trọ 0 đồng cùng nhau nấu cơm, cháo từ thiện cho thân nhân bệnh nhân

Những người ở nhà trọ 0 đồng cùng nhau nấu cơm, cháo từ thiện cho thân nhân bệnh nhân ở các khu trọ gần bệnh viện. Dù chỉ là chút công sức, nhưng sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau đã mang lại niềm vui lớn.

Thay vì chỉ nghĩ đến nỗi đau của riêng mình, họ đã cùng nhau tiếp thêm ý chí cho những gia đình khác cùng hoàn cảnh: “Chúng tôi lo ăn uống, có những bữa ăn sáng cháo 600 suất cho tất cả các bệnh nhân, trưa nấu khoảng 150 suất cho bữa cơm chiều. Tất cả bệnh nhân đến đây đều miễn phí.”

Sáng nào, ông Hồng Hà (quê Bến Tre) cũng đến nhà trọ Thiện Tâm để lấy suất ăn miễn phí. Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, những tô cháo nóng hổi, bữa cơm đủ đầy đã giúp gia đình ông vượt qua khó khăn.

Điều trân quý nhất với ông, không chỉ là bữa ăn qua ngày, mà còn là tinh thần, là niềm tin mà những tình nguyện viên đã mang đến cho gia đình ông: “Những người bệnh hiểm nghèo, đều có những phần bất hạnh, cực khổ. Nhà trọ Thiện Tâm rất nhân văn, giúp bà con vượt qua chính mình, vượt qua những nỗi khổ, bất hạnh, để nuôi hy vọng, cuộc sống mới. Mọi người ở đây phục vụ nhiệt tình, tận tâm. Cơm nóng hổi. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần...”

Những đứa trẻ sau một ngày dài ở bệnh viện lại tìm thấy niềm vui và sự thoải mái tại nhà trọ

Những đứa trẻ sau một ngày dài ở bệnh viện lại tìm thấy niềm vui và sự thoải mái tại nhà trọ

Trải qua nhiều năm tháng làm thiện nguyện, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là những đứa trẻ thơ ngây phải đối diện với nỗi đau bệnh tật, ông Hoàng không khỏi nặng lòng. Hình ảnh những người cha, người mẹ phải chạy vạy khắp nơi, mong con có thuốc men, thậm chí phải ngủ vạ vật để con có một chỗ nằm tươm tất, đã ám ảnh ông.

Chính những điều đó đã thôi thúc ông, dù tuổi đã cao, lẽ ra được nghỉ ngơi, nhưng vẫn quyết tâm duy trì nhà trọ 0 đồng, một nơi dù chỉ là nơi nương tựa nhỏ bé những hoàn cảnh khó khăn ấy.

Ông Đăng Hoàng cho biết: “Đa số bệnh nhi ở đây đều ở giai đoạn cuối. Bản thân tôi cũng đau lòng, vì biết trước, một ngày các con sẽ ra đi... Ở đây, có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, như hai mẹ con đều cùng bị ung thư, hai vợ chồng cùng bị ung thư, rồi anh chị em ruột... Thực sự rớt nước mắt.”

Tình yêu thương con vô bờ bến đã tiếp thêm sức mạnh phi thường cho những người làm cha, làm mẹ có con mắc căn bệnh hiểm nghèo. Dù chỉ còn một chút hy vọng, họ vẫn nắm chặt lấy nó, cùng con chiến đấu.

Và chính trong ngôi nhà thứ hai này, dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương.

Khu nhà trọ tươm tất, sạch sẽ, có không gian học tập, vui chơi cho các bệnh nhi

Khu nhà trọ tươm tất, sạch sẽ, có không gian học tập, vui chơi cho các bệnh nhi

Ông Đăng Hoàng bày tỏ: “Điều mà tôi hạnh phúc nhất, đó là cảm nhận qua ánh mắt của mọi người, tôi nhìn thấy nụ cười. Hãy nhân rộng mô hình này một cách vô tư, trong sáng. Nhiều bệnh nhân đang cần, rất cần...”

Hồng Lĩnh/VOV Giao Thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngoi-nha-thu-hai-cua-benh-nhi-ung-thu-post1194084.vov
Zalo