Ngôi nhà hai tầng bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, người phụ nữ khóc nghẹn trước thứ bị thiêu rụi
Vụ hỏa hoạn gây ra mất mát lớn cho người phụ nữ và gia đình.
Vào rạng sáng ngày 4/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu Ban Krabok, làng số 18, huyện Khlong Takao, tỉnh Chachoengsao, thiêu rụi hoàn toàn một ngôi nhà hai tầng. Trung úy cảnh sát Suriyan Pili, Phó trưởng phòng điều tra, Đồn cảnh sát Tha Takieb, sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tức báo cáo cấp trên và cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra.
Tại thời điểm cảnh sát đến nơi, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng cứu hỏa của Tổ chức hành chính huyện Khlong Takrao phải huy động nhiều nhân lực và phương tiện để khống chế ngọn lửa. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng phải mất 30-40 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Ngôi nhà hai tầng, một phần bê tông, một phần gỗ, đã bị thiêu rụi. Chỉ còn lại phần mái che trước nhà, tro tàn phủ kín mặt đất, còn khói vẫn âm ỉ bốc lên từ những đống đổ nát.
Bà Phitsamai Suebsat (39 tuổi), chủ nhân ngôi nhà, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc hãi hùng: "Tôi đang ngủ ở phòng khác thì bất ngờ nghe thấy tiếng lách tách như có thứ gì đó đang cháy. Khi mở cửa phòng ra, tôi choáng váng khi thấy lửa đã bốc lên dữ dội từ phòng chứa đồ.
Tôi vội vàng gọi chồng, hai vợ chồng cố gắng cứu vớt những gì có thể. Nhưng đám cháy lan quá nhanh, chúng tôi chỉ kịp vớ lấy một vài món đồ quan trọng rồi tháo chạy ra ngoài. Tiền bạc, tài sản... tất cả đều bị thiêu rụi trong chớp mắt". Theo lời bà Phitsamai, căn phòng phát hỏa là phòng chứa đồ cũ, nơi cất giữ nệm, quần áo và nhiều vật dụng dễ cháy. Chính những vật liệu này đã khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên mạnh mẽ, lan ra toàn bộ căn nhà.
Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng:
. Ngôi nhà hai tầng: Trị giá khoảng 1.000.000 baht, hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ còn lại phần mái che trước nhà.
. Tiền mặt: 200.000 baht, phần lớn đã cháy đen.
. Điện thoại di động trị giá 10.000 baht.
. iPad: Trị giá 5.000 baht.
Không chỉ mất mát về vật chất, cú sốc tinh thần đối với gia đình bà Phitsamai còn lớn hơn rất nhiều. Khi cảnh sát kiểm tra, người phụ nữ chỉ biết ôm lấy những tờ tiền cháy xém, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào hỏi: "Giờ tôi phải làm sao? Toàn bộ nhà cửa, tài sản đều đã thành tro bụi...".
Theo nhận định sơ bộ của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ chập điện trong phòng chứa đồ. Bà Phitsamai cho biết trước khi vụ cháy xảy ra, bà có để điện thoại sạc trong phòng này. Rất có thể, sự cố chập điện đã làm phát sinh tia lửa, kết hợp với các vật liệu dễ cháy trong phòng, dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Được biết, gia đình bà không mua bảo hiểm cháy nổ, khiến tổn thất càng trở nên nặng nề hơn. Hiện lực lượng pháp y đã được điều động để tiến hành điều tra chính thức về nguyên nhân vụ cháy.
Ngay sau khi nhận được tin, ông Amnuay Ketsinsinthunukul, Quận trưởng Tha Takieb cùng đại diện chính quyền địa phương và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình và lên kế hoạch hỗ trợ gia đình nạn nhân. Trước mắt, chính quyền đang tìm kiếm chỗ ở tạm thời cho gia đình bà Phitsamai, đồng thời xem xét các biện pháp cứu trợ để giúp họ khắc phục khó khăn sau vụ hỏa hoạn.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Người dân trong khu vực cũng được khuyến cáo cẩn trọng với các thiết bị điện, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc tương tự.