Ngôi nhà bị bao phủ bởi khói bếp than, đội cứu hộ bẻ khóa xông vào thì thấy cảnh tượng bất ngờ
Đội cứu hộ đã vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng bên trong ngôi nhà đang cần được giải cứu.
Một cô gái tuổi teen đã may mắn được giải cứu khỏi căn nhà tràn ngập khói do bếp lò bị bỏ quên tại khu vực Matang. Theo báo cáo từ Cục Cứu hỏa và Cứu nạn (Bomba), vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng và ngay lập tức nhận được sự phản hồi từ lực lượng chức năng.
Cụ thể, vào lúc 8 giờ 41 phút sáng, Bomba đã nhận được tin báo khẩn cấp về việc khói bốc ra từ một căn nhà trong khu vực. Ngay sau đó, một đội cứu hỏa từ trạm Petra Jaya đã được triển khai nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra và xử lý tình huống.
Do cửa nhà bị khóa, lực lượng cứu hộ buộc phải sử dụng các công cụ chuyên dụng để cắt ổ khóa và tiếp cận bên trong. Khi vào được trong nhà, họ phát hiện một cô gái trẻ vẫn đang ngủ say trong phòng ngủ mà không hề hay biết rằng khói từ bếp lò đã lan rộng ra khắp căn nhà. Sự việc có thể đã trở nên nguy hiểm nếu khói tiếp tục tích tụ hoặc lửa bùng phát, nhưng rất may, đội cứu hộ đã có mặt kịp thời để ngăn chặn nguy cơ này.
Ngay lập tức, các nhân viên cứu hỏa đã tắt bếp để đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành thông gió khắp nhà nhằm loại bỏ khói độc. Nhờ hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp của họ, tình huống đã được kiểm soát hoàn toàn mà không có bất kỳ thương vong nào xảy ra. May mắn hơn nữa, không có thiệt hại nào về cấu trúc ngôi nhà được ghi nhận.
Quá trình giải cứu và xử lý khói kết thúc vào lúc 9 giờ 18 phút sáng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn khi sử dụng bếp lò và không bao giờ để bếp hoạt động mà không có sự giám sát để tránh các sự cố tương tự.