Ngọc nữ màn ảnh qua đời 8 tháng chưa được chôn, tiền phúng điếu nghi bị chiếm đoạt
Hiện, nhiều người quan tâm đến vụ việc về ngọc nữ màn ảnh qua đời từ năm ngoái.
Gần một năm sau sự ra đi đột ngột của ngọc nữ màn ảnh, câu chuyện xung quanh hậu sự của cô vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đáng chú ý, tro cốt của nữ diễn viên quá cố hiện vẫn chưa được chôn cất, trong khi gia đình và công ty quản lý vướng vào tranh cãi liên quan đến khoản tiền phúng điếu được quyên góp trong lễ tưởng niệm.

Những thông tin liên quan đến ngọc nữ màn ảnh sau gần 1 năm cô qua đời vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. (Ảnh NHK)
Cụ thể, tháng 12/2024, giới giải trí Nhật Bản chấn động trước thông tin Nakayama Miho qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi. Sự ra đi bất ngờ của cô khiến người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp và cả giới nghệ thuật bàng hoàng, tiếc thương.
Lễ tưởng niệm quy mô lớn đã được tổ chức vào ngày 22/4/2025 tại Tokyo và được hàng chục nghìn người hâm mộ đến viếng. Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, phản ánh tầm ảnh hưởng sâu rộng của Nakayama Miho trong lòng công chúng Nhật Bản.
Tuy nhiên, sau lễ tưởng niệm, những lùm xùm liên quan đến tài chính bắt đầu xuất hiện. Theo tờ Shukan Bunshun, trong ngày diễn ra sự kiện, nhiều đơn vị truyền thông, hãng đĩa và khán giả đã gửi tiền phúng điếu để tưởng nhớ nữ nghệ sĩ. Dù con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng theo các nguồn tin, số tiền này được cho là "rất lớn".
Điều gây tranh cãi là khoản tiền này bị cho là không đến tay gia đình người đã mất. Em gái cố nghệ sĩ là nữ diễn viên Nakayama Shinobu lên tiếng cho biết, mãi đến ngày tổ chức buổi tưởng niệm, cô mới biết đến sự tồn tại của khoản tiền phúng điếu.
Từ đó đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào từ phía công ty quản lý. Ngoài ra, họ cũng không được cung cấp danh sách người tham dự buổi lễ.

Em gái nữ diễn viên tại buổi lễ tưởng niệm. (Ảnh Kento Kura)
Trước những chỉ trích từ dư luận, ông Suzuki Nobuyoshi - Chủ tịch công ty và cũng là đơn vị tổ chức lễ tưởng niệm đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc biển thủ.
Ông cho biết buổi lễ được tổ chức trang trọng và tốn kém, với tổng chi phí lên đến gần 20 triệu yên (khoảng 136.000 USD). Đồng thời, ông khẳng định các biên lai liên quan đến khoản tiền phúng điếu đã được giải trình từ tháng 5.
Theo ông Nobuyoshi, số tiền quyên góp ban đầu được chuyển vào tài khoản của một hãng đĩa đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm nhưng công ty gặp khó khăn trong việc xác định người thừa kế hợp pháp, do con trai duy nhất của Miho từ bỏ quyền thừa kế.
Mãi đến tháng 7 vừa qua, mẹ ruột của cố nghệ sĩ và sau đó là em gái Shinobu mới được xác định là người đại diện thừa kế chính thức.
Người đứng đầu công ty quản lý của cố nghệ sĩ cũng phản bác việc bị cho là không minh bạch và cho rằng Shinobu cùng quản lý riêng của cô đã đưa ra những thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Về phía mình, em gái của ngọc nữ màn ảnh cho biết cô cảm thấy đau lòng trước những tranh cãi không đáng có. Cô bày tỏ không mong muốn đối đầu với những người từng đồng hành cùng chị gái, chỉ hy vọng có thể bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả những người đã tưởng nhớ Miho.
Shinobu cũng tiết lộ tro cốt của chị gái hiện vẫn được đặt tại phòng khách trong nhà, một nơi tràn ngập ánh nắng, ấm cúng. Cô cho biết muốn đồng hành cùng Miho trong quãng thời gian cuối cùng trước khi đưa chị về nơi an nghỉ.
Hiện tại, dư luận Nhật Bản vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, với mong muốn mọi khúc mắc sẽ được giải quyết minh bạch để Nakayama Miho có thể yên nghỉ trọn vẹn trong lòng người hâm mộ.
Sinh năm 1970, Nakayama Miho là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài của Nhật Bản, nổi bật trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô ghi dấu ấn với các tác phẩm như Love Letter (1995), Nemureru Mori (1998), Tokyo Biyori (1997) và Sayonara Itsuka (2010).
Về đời tư, cô từng kết hôn với nhà văn - nghệ sĩ Hitonari Tsuji và có một con trai trước khi ly hôn vào năm 2014.