'Thật' để chạm tới trái tim khán giả

Truyền hình thực tế Việt Nam đang trở lại đầy cảm xúc và thuyết phục: Ngay khi vừa lên sóng, 'Chiến sĩ quả cảm' vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng rating, 'Gia đình Haha' gây bão từ tập đầu tiên, còn 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' mùa mới tiếp tục chạm tới trái tim khán giả. Những chương trình mang đậm chất đời, chất thật đang chứng minh cảm xúc chân thành chính là 'vũ khí' chinh phục công chúng hôm nay.

“Chiến sĩ quả cảm” lên sóng VTV3, dẫn đầu thảo luận mạng xã hội trong 24 giờ

“Chiến sĩ quả cảm” lên sóng VTV3, dẫn đầu thảo luận mạng xã hội trong 24 giờ

Truyền hình không cần dàn dựng

Tối 27.7, tập đầu tiên của “Chiến sĩ quả cảm” lên sóng trên VTV3, ngay lập tức lọt top 1 chương trình được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong vòng 24 giờ. Theo đơn vị sản xuất Zeit Media, chương trình thu hút hơn 100.000 lượt xem tại thời điểm công chiếu (CCU) và đạt hơn 2,6 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube sau chưa đầy 48 giờ.

“Chiến sĩ quả cảm” là chương trình truyền hình thực tế hành động, tái hiện chân thực quá trình huấn luyện và thực chiến giả định của lực lượng Công an nhân dân (CAND), nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8).

Theo đó, 12 nghệ sĩ (MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài và MONO) lần lượt hóa thân vào hai lực lượng tiêu biểu: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn và cảnh sát cơ động. Họ phải vượt qua hàng loạt thử thách khắc nghiệt: Huấn luyện thể lực, sử dụng khí tài hiện đại, tham gia nhiệm vụ giải cứu con tin, truy bắt tội phạm...

Không kịch bản, không dàn dựng trước máy quay, toàn bộ nội dung chương trình được ghi hình theo đúng nguyên tắc “phản ứng thật, cảm xúc thật”. Tổng đạo diễn Mai Thắm khẳng định: Yếu tố chân thực được đặt lên hàng đầu. Khoảng 200 cán bộ chiến sĩ cùng ê kíp 500 người đã phối hợp thực hiện chương trình, sử dụng hơn 70 máy quay để ghi hình. Đây cũng là chương trình đầu tiên giới thiệu các khí tài hiện đại của lực lượng CAND như xe bọc thép, robot cứu hộ, thiết bị bay không người lái...

Với các nghệ sĩ tham gia, “Chiến sĩ quả cảm” là cơ hội để cảm nhận rõ hơn về những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, bên cạnh yếu tố trải nghiệm. Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu mình không ở đây chắc chắn sau này sẽ rất hối tiếc”. Ca sĩ Ngô Kiến Huy bày tỏ: “Vượt qua nỗi sợ là giá trị lớn nhất tôi nhận được sau chương trình”.

Tỷ suất người xem cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ của “Chiến sĩ quả cảm”. Báo cáo từ VTVRatings (NEO-TAM) ghi nhận: Trung bình 1,39 triệu người xem mỗi phút và tổng cộng hơn 4,7 triệu người xem không trùng lặp trong thời gian phát sóng.

Bộ Công an kỳ vọng những hình ảnh chân thực từ chương trình sẽ góp phần lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Các bố biểu diễn tiết mục hát xẩm trong tập 9 “Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025”

Các bố biểu diễn tiết mục hát xẩm trong tập 9 “Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025”

Đời sống thường nhật và cảnh đẹp đất nước lên sóng

Khác với màu sắc hành động và thử thách của “Chiến sĩ quả cảm”, “Gia đình Haha - Những ngày trời bao la” lại chọn hướng đi nhẹ nhàng, vui nhộn. Được Việt hóa từ format “Haha Farmer” (Trung Quốc), chương trình ghi lại hành trình 7 ngày 6 đêm của các nghệ sĩ khi sống cùng người dân địa phương. YeaH1 là đơn vị sở hữu bản quyền và trực tiếp đầu tư sản xuất với mong muốn lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống đời thường ở các vùng quê Việt Nam.

Không kịch bản, không ê kíp hỗ trợ, 5 nghệ sĩ tham gia là Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh tự tay làm việc đồng áng, chăn nuôi, thu hoạch nông sản, đánh bắt hải sản... để đổi lấy thực phẩm, chi phí sinh hoạt. Hai địa phương đầu tiên xuất hiện trong hành trình là Lào Cai và Quảng Ngãi, tương ứng với chặng hành trình ở miền Bắc và miền Trung. Tập 1 được quay tại Bản Liền - Lào Cai ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất cả nước trong tuần phát sóng (theo số liệu từ Kantar Media).

Sau đó, hành trình tiếp tục đến với Lý Sơn (Quảng Ngãi), khán giả không chỉ theo dõi nghệ sĩ học trồng tỏi mà còn xúc động trước câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa. Nhiều khán giả tinh tế đã bình luận: “Lào Cai là bảo vệ rừng, Lý Sơn là chủ quyền biển đảo”.

Chặng tiếp theo tại Sa Huỳnh gây ấn tượng với những thước phim “siêu điện ảnh” về cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp lao động. Hình ảnh chú Điệp, một diêm dân với nụ cười mộc mạc giữa ánh nắng bình minh đã tạo nên nhiều cảm xúc sâu lắng.

Tập 6 và 7 lại đưa khán giả về khám phá làng cổ Gò Cỏ hơn 1.000 năm tuổi. Các nghệ sĩ được nghe kể về cuộc sống của ngư dân, học cách đan lưới, cùng đi đánh cá đêm... Những câu chuyện về người cha chỉ được ở nhà 3-4 ngày sau mỗi chuyến biển dài ngày; cụ ông 78 tuổi vẫn bám biển mưu sinh hay thư viện cộng đồng dạy tiếng Anh cho trẻ em khuyết tật... đã khiến chương trình trở thành một cuốn phim tài liệu về đời sống.

“Gia đình Haha” đã lên sóng 7 tập, ghi nhận mức độ tương tác cao. Đáng chú ý, Tập đoàn YeaH1 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong phát triển du lịch địa phương thông qua chương trình. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của Tập đoàn, các nghệ sĩ tham gia, gia đình chị Vàng Thị Thông và bà con ở Bản Liền khi cùng góp sức trong việc sáng tạo nội dung, truyền thông và quảng bá nét đẹp văn hóa, con người vùng đất Tây Bắc.

Tình cha con kết nối khán giả

Sau thời gian dài vắng bóng, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế?” đã trở lại vào tháng 5 vừa qua với phiên bản mang tên “Hành trình tập sự”, mở màn bằng những thử thách đời thường giữa các cặp bố con nổi tiếng trên mạng xã hội.

Chỉ sau 2 tuần casting, các video clip về đời sống gia đình, những khoảnh khắc hài hước, xúc động đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Sáu cặp bố con nổi bật nhất bước vào “Hành trình tập sự” cùng hai cặp nghệ sĩ khách mời giấu tên. Dù chỉ là chặng khởi động nhưng chương trình đã thu hút sự chú ý bởi chất liệu giản dị nhưng giàu cảm xúc: Tiếng cười trẻ thơ, cái ôm cha con hay những lời dạy từ trái tim.

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” là phiên bản Việt hóa của chương trình Hàn Quốc “Dad, where are we going?”, từng tạo dấu ấn sâu đậm trên VTV3 từ năm 2014. Phiên bản 2025 do TV Hub phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, đang phát sóng lúc 21h thứ Hai hằng tuần trên VTV3.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các chương trình truyền hình thực tế đang “gây bão” hiện nay là sự đề cao tính chân thực từ nội dung, bối cảnh đến cảm xúc. Trên thực tế, ngày càng nhiều gameshow “công nghiệp hóa” thiên về giải trí đơn thuần, khán giả đang dần tìm đến những chương trình có chiều sâu, mang tính chữa lành và gắn với đời sống văn hóa Việt Nam.

Sự yêu thích mà công chúng dành cho “Chiến sĩ quả cảm”, “Gia đình Haha” hay “Bố ơi, mình đi đâu thế?” là minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình của truyền hình Việt, từ format ngoại hướng sang sáng tạo nội dung phù hợp với bản sắc, tâm lý và cảm xúc người Việt. Đây là dấu hiệu cho thấy truyền hình thực tế đang đi theo hướng gần gũi và giàu ý nghĩa hơn, mang lại cảm xúc tích cực và gắn bó với đời sống cộng đồng.

THÙY TRANG; ảnh: NSX

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/that-de-cham-toi-trai-tim-khan-gia-159521.html
Zalo