Ngọc nữ màn ảnh bị quỵt 24 tỷ vì cưới đại gia 'dởm'
Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, từng được mệnh danh 'ngọc nữ màn ảnh' nhưng có cuộc đời lận đận, truân chuyên.
Từ ánh hào quang đến vực sâu của lựa chọn sai lầm
Diệp Uẩn Nghi từng là biểu tượng sắc đẹp và tài năng đình đám của làng giải trí Hong Kong. Với vẻ ngoài ngọt ngào, thuần khiết cùng nụ cười tỏa nắng, cô sớm lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất khi mới 13 tuổi.

Diệp Uẩn Nghi từng được xem là biểu tượng sắc đẹp và tài năng của làng giải trí Hong Kong. (Ảnh Sohu)
Đỉnh cao sự nghiệp đến sớm khi cô vụt sáng qua vai diễn trong phim Khổng Tước Vương Tử năm 17 tuổi, gây tiếng vang không chỉ ở Hong Kong mà còn lan rộng sang Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nữ diễn viên tài sắc này từng có cơ hội sánh vai cùng dàn sao hàng đầu như Thành Long, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa và Lương Gia Huy.

Vẻ đẹp của Diệp Uẩn Nghi từng khiến nhiều người xao xuyến. (Ảnh Sohu)
Không chỉ dừng lại ở điện ảnh, Diệp Uẩn Nghi còn chinh phục khán giả qua lĩnh vực ca hát, trở thành “nữ thần trong mộng” của biết bao người hâm mộ với những biệt danh mỹ miều như “Ngọc nữ thanh thuần” hay “Giáo chủ khả ái".
Trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, cô từng được tài tử Lâm Chí Dĩnh theo đuổi tận tình suốt 3 năm sau khi cả hai hợp tác trong một bộ phim.

Nữ diễn viên từng được Lâm Chí Dĩnh theo đuổi trong 3 năm nhưng cô dứt khoát từ chối. (Ảnh Sohu)
Tuy nhiên, người đẹp lại chọn kết hôn với doanh nhân Trần Bách Hạo – người mà cô tin là một người chồng lý tưởng, thay vì nam thần họ Lâm. Ở tuổi 22, Diệp Uẩn Nghi quyết định rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý xây dựng mái ấm gia đình.
Hôn nhân đổ vỡ và những năm tháng u tối
Trái với kỳ vọng, cuộc sống hôn nhân của Diệp Uẩn Nghi lại là chuỗi ngày buồn bã và thất vọng. Không chỉ chịu sự ghẻ lạnh từ gia đình chồng, cô còn phát hiện chồng mình ngoại tình khi đang mang thai đứa con thứ hai. Tổn thương sâu sắc, nữ diễn viên quyết định ly hôn ngay khi con vừa tròn một tháng tuổi.
Mặc dù giành được quyền nuôi con và được tòa án yêu cầu chồng cũ chu cấp tài chính 8 triệu HKD (khoảng 24 tỷ đồng) cùng tiền nuôi con hằng tháng là 5.000 HKD (khoảng 15 triệu đồng). Tuy nhiên, sau đó Trần Bách Hạo phá sản, không thực hiện đúng cam kết và "quỵt tiền".

Nữ diễn viên trải qua cuộc hôn nhân không như kỳ vọng. Sau cùng, cô quyết định ly hôn. (Ảnh Sohu)
Tệ hơn, người này còn lên báo công khai bôi nhọ vợ cũ bằng những lời lẽ cay nghiệt, khiến hình ảnh “ngọc nữ” đẹp đẽ một thời của Diệp Uẩn Nghi bị công chúng quay lưng.
Cuộc tái xuất showbiz của cô cũng vì thế mà đổ vỡ, mang theo cả danh tiếng và sự nghiệp vốn dĩ đang trên đà thăng hoa. Suốt nhiều năm, cô chọn sống lặng lẽ, một mình nuôi hai con, tránh xa ánh đèn sân khấu.
Mãi đến gần đây – sau 25 năm ly hôn, Diệp Uẩn Nghi mới dũng cảm lên tiếng vạch trần sự thật về người chồng cũ. Cô cho biết Trần Bách Hạo hoàn toàn không phải “đại gia” như lời đồn mà chỉ là một nhà đầu tư bình thường. Nữ diễn viên thậm chí là người tự chi toàn bộ chi phí đám cưới, còn tiền mừng cũng không được giữ lại một đồng.
Sự thật được tiết lộ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho một người phụ nữ tài sắc nhưng quá nhẹ dạ và tin người. Netizen vừa cảm thấy xót xa, vừa thầm mừng vì cuối cùng Diệp Uẩn Nghi cũng được minh oan sau nhiều năm chịu oan ức.

Diệp Uẩn Nghi ở hiện tại. (Ảnh Sohu)
Dẫu cuộc đời trải qua nhiều lận đận, Diệp Uẩn Nghi vẫn kiên cường làm mẹ đơn thân, nuôi con trưởng thành bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Phụ nữ sợ nhất là lấy nhầm chồng”, cũng là lời nhắc nhở đầy xót xa về giá trị của sự tỉnh táo và bản lĩnh trong tình yêu.