Ngoại binh An Giang Mikhail Fokin thống lĩnh áo vàng Cúp Truyền Hình

Chiếc áo vàng Cúp Truyền Hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 gần như đã có chủ sau chiến thắng ngoạn mục của ngoại binh An Giang - Mikhail Fokin ở chặng đèo Khánh Lê.

 Các tay đua tốp 2 chinh phục đường đèo Khánh lê.

Các tay đua tốp 2 chinh phục đường đèo Khánh lê.

Chặng thi đấu dài 140 km từ Nha Trang (Khánh Hòa) lên phố ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra mãn nhãn với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của ngoại binh An Giang. Khi tay đua người Nga kết hợp cùng với đồng hương Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) bỏ lại mọi đối thủ trên đỉnh đèo Khánh Lê (dài 30 km).

Dù được đánh giá là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng ngoại binh xếp thứ 2 tổng sắp Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama) gần như đã “đầu hàng” sau khi đoàn đông lên đến độ cao 500 mét trên đèo Khánh Lê. Cũng tại thời điểm này, Savva bắt đầu tấn công tách tốp. Bỏ lại các đổi thủ, cùng ngoại binh An Giang lao đi như tên bắn.

 Đoàn đông trước khi vào đèo.

Đoàn đông trước khi vào đèo.

 Savav Novikov cùng ngoại binh An Giang bứt tốc đường đèo.

Savav Novikov cùng ngoại binh An Giang bứt tốc đường đèo.

 Các em học sinh cổ vũ đoàn đua ở chặng 17.

Các em học sinh cổ vũ đoàn đua ở chặng 17.

 Nhóm tay đua tốp 2 trong lòng đèo Khánh Lê.

Nhóm tay đua tốp 2 trong lòng đèo Khánh Lê.

Cả hai hai tay đua tốp đầu cùng chinh phục độ cao 1000 mét, rồi 1.500 m trước khi Savva nhẹ nhàng giành chiến thắng trên hai đỉnh đèo Khánh Lê và Giang Ly, lần đầu tiên đem về cho cá nhân mình danh hiệu áo chấm đỏ sau hai năm chinh chiến Cúp Truyền Hình.

Trong bối cảnh không thể lách qua “cửa hẹp” cạnh tranh áo vàng, một cơ hội khác cũng đã mở ra cho TP.HCM Vinama - hạng 3 ở nội dung đồng đội. Với sự có mặt của Johnny, Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thắng trên tốp đầu, các tay đua nắm giữ lợi thế trong khi đội đầu bảng Le Fruit Maxxis Đồng Nai chỉ còn lại Nguyễn Hoàng Sang và Ethan Batt. Còn với đội nhì bảng Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, Fokin nhận thêm trọng trách “một mình cân team”.

Hòa chung cục diện các cuộc tranh chấp, cuộc chiến áo cam cũng diễn ra vô cùng khốc liệt giữa Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7). Tại thời khắc quan trọng, Hoàng Sang buộc phải đưa ra chọn lựa: cùng Đồng Nai chiến đấu giữ ngôi nhất đồng đội, hoặc bảo toàn giải thưởng áo cam trước những cú tấn công mạnh mẽ của đối thủ đàn em Xuân Lộc. Và chọn lựa khó khăn, giữ lại chiếc áo cam đã được Hoàng Sang thống nhất cùng BHL.

 Savva thắng đèo Khánh Lê đoạt áo chấm đỏ.

Savva thắng đèo Khánh Lê đoạt áo chấm đỏ.

 Mikhail Fokin giành chiến thắng chặng 17 thống lĩnh áo vàng.

Mikhail Fokin giành chiến thắng chặng 17 thống lĩnh áo vàng.

 Nguyễn Hoàng Sang đuổi theo Phạm Lê Xuân Lộc bảo toàn giải áo cam.

Nguyễn Hoàng Sang đuổi theo Phạm Lê Xuân Lộc bảo toàn giải áo cam.

 Áo xanh sau 17 chặng tiếp tục thuộc về Nick Kergozou.

Áo xanh sau 17 chặng tiếp tục thuộc về Nick Kergozou.

Tại mức đến TP Đà Lạt, những guồng chân mạnh mẽ của bộ đôi người Nga đã được Mikhail Fokin chuyển hóa thành chiến thắng chặng ấn tượng. Chiến tích cũng giúp ngoại binh An Giang bảo vệ thành công áo vàng, trong khi cuộc đua cũng khép lại giai đoạn 2 khốc liệt trên những cung đường đèo.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và TP.HCM Vinama cùng tịnh tiến lên lên hai vị trí nhất, nhì trong khi Le Fruit Maxxis Đồng Nai rớt xuống hạng 3 chung cuộc.

Sáng mai (22-4), các VĐV tiếp tục tranh tài chặng 18, chặng đấu tốc độ 51 km vòng quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Sau màn thoát hiểm ngoạn mục về đích đúng thời gian qui định (35 phút) ở chặng vượt đèo Khánh Lê, dự báo tay đua nước rút đang giữ áo xanh Nick Kergozou (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) sẽ tiếp tục khuynh đảo vòng đua tốc độ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoai-binh-an-giang-mikhail-fokin-thong-linh-ao-vang-cup-truyen-hinh-post845647.html
Zalo